1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Kinh điển !

    “mình tạm xa nhau một thời gian anh nhé “

    Phiên bản: "bây giờ em cũng không muốn quen ai"

    Hoàn cảnh sáng tác:tình hình đã yêu nhau 1 thời gian,đã trải qua được kha khá thăng trầm,ngọt nhạt cùng nhau… (có thể đã đến z… hoặc chưa)

    Phương tiện: trên tất cả các mặt trận (tn,phone,trực tiếp,gián tiếp,nối tiếp…)

    Mục đích:

    Ý nghĩa

    Phản ứng của gà :[/SIZE]

    các bác cứu giúp em với [r24)]
  2. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thôi a ơi , e quyết định dẹp nó sang 1 bên , e đủ khả năng để tạo dựng 1 new love. Chẳng qua là e tiếc mười mấy năm trời. Lớn lên cùng nhau , quá nhiều kỉ niệm , vui có buồn có , e là 1 người rất '' niềm tin'' nên e luôn nghĩ e sẽ thành công. Nhưng thật sự nghĩ lại. E ko còn tin tưởng vào cái niềm tin đó cũng như vào bạn đó nữa.
    p/s hồi tối e gọi dt rủ nó đi chơi : e hỏi tối đi chơi ko , lâu quá ko gặp. Nó trả lời nước đôi : để tí nhắn tin lại. E nghi nghi, Nên gọi lại . Tí mình đi 7h hay 8h . Nó kiu 8h. "đúng kịch bản của bác quacker làm e mừng mừng'' Tối 8h 8h15 e gọi nó tắt máy. 8h20 e gọi nó kiu bận , mai đi nhan. haizz
    Sai lầm trong quá khứ của e quá nghiệm trọng phải ko a. Người ta quen 1 tháng đã nắm tay. Em mất 7 8 năm.
    Chân thành cũng là 1 cái tội sao? Cảm ơn a đã tư vấn cho e. :P
  3. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi hatband

    “mình tạm xa nhau một thời gian anh nhé “

    Phiên bản: "bây giờ em cũng không muốn quen ai"

    Hoàn cảnh sáng tác:tình hình đã yêu nhau 1 thời gian,đã trải qua được kha khá thăng trầm,ngọt nhạt cùng nhau… (có thể đã đến z… hoặc chưa)

    Phương tiện: trên tất cả các mặt trận (tn,phone,trực tiếp,gián tiếp,nối tiếp…)

    Mục đích: Có con gà KFC khác ngon quá , làm em thèm chảy nước miếng....hehe

    Ý nghĩa: E thấy bắt đầu chán anh rồi. Ở với anh tương lai mù mờ quá

    Phản ứng của gà : Okie.
  4. mrwar1

    mrwar1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vào trường hợp của em ntn đây ah.
    Quen em được hơn 2 tuần . mà là e gái tự liên lạc với mình . do có người khác giới thiệu cho .
    Lúc đầu em bơ đi vì ko biết là ai. tưởng thằng nào trêu , hoặc con cá sấu nào đói quá lên bờ săn người .
    Em gái lại càng nhắn tin và gọi điện nhiều hơn. Rồi hẹn gặp nhau .
    Đến lúc này mới biết e gái khá xinh xắn . Tính tình có vẻ ổn . Tự tin , Đã đi làm công nhân ở 1 xưởng gia công.
    Từ đó em mới phản hồi lại ( thực ra là toàn em gọi điện và nhắn tin trước , em gái có vẻ phản hồi lại tích cực .
    Cho đến mấy hôm vừa rồi , em bảo đến nhà e gái chơi. Gái chỉ cho đến nhà . Nói chuyện với nhau 1 chút ,em bảo mới nghỉ việc ở công ty .
    Vẫn chưa thấy gì . Hôm trước em làm cơm tại nhà với mấy thằng bạn cũ . Gọi điện cho em
    Định bụng nếu nhờ được em làm hộ bữa cơm thì tốt quá. Vừa nhàn lại vừa oai với mấy thằng bạn .
    có bạn gái xinh xắn thì cũng oai chứ bộ . Gọi điện đến , hỏi em giúp anh 1 việc đc không ?
    E gái bảo là không biết nấu nướng gì cả . Do là con út . E thấy vậy bảo nếu e xuống đc thì tốt
    Cuối cùng e tự đi chợ . Tối hôm đó nhắn tin cho e gái chúc ngủ ngon .
    Ko thấy nhắn gì lại .
    Hôm sau nhắn tin lại e gái kêu hôm qua đi ngủ sớm ( Gái phải đi làm từ lúc 5h30 , nên thường dậy sớm)
    Hôm sau nữa hỏi mai e có phải đi làm ko ?
    Ko thấy nhắn gì
    trong ngày hôm sau e lại nhắn nữa . Cũng không có gì .
    Gái chán rồi chăng .
    Em cũng định gọi lại . Ngặt nỗi gái tuần này làm chiều . từ 2h đến 10h
    Cứ đến sáng lại lởn vởn trong đầu : Có phải e gái chán mình rồi ko ?
    Các bác vào giúp e vụ này xử lí ra sao nhé .
  5. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    “có người rủ em đi uống nước “
    Phiên bản: "dạo này có anh A nc hay lắm","cho em đi chơi cùng a B chiều nay ở ... nhé"

    Hoàn cảnh sáng tác: đã yêu nhau 1 thời gian... đồn bị địch tấn công

    Phương tiện:điện thoại,tn,chat...v.v

    Ý nghĩa: (tham khảo: nếu anh mà ko nói gì hay im ỉm thì chứng tỏ anh ko yêu gì mình,a ko muốn lâu dài với mình...) liệu có phải ko ạ?

    Mục đích:

    Phản ứng của gà :

    Theo các bác nên trả lời gái ntn để thể hiện là anh cũng yêu em nhưng cũng ko muốn quản thúc em theo kiểu bôn sê vích,tự do và thoải mái nhưng vẫn trong tầm với của anh,các bác giúp em với [r24)]
  6. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    em moi vao dien dan nay lan dau, chua chinh dc tieng Viet, mong cac bac thong cam ^^ :-ss
    em co chuyen the nay, xin ke ra va mong cac bac chi day cho em voi. tinh hinh la em co thich 1 co ban cung lop, hui truoc thi quan he bt, va em cung khong co tc gi ca, chi coi nhu ban be, va quan he luon giu khoang cach ... nhung tu khi em thay thich thich co ban nay, em moi to y tan tinh ( da co tham khao tl cua bac Quacker a ). den bay gio thi da kha than thiet,em dung cham, nam tay... ma "nang" ko phan khang gi ( truoc kia dung vao la giay nay len lien) bon em cung co vai lan di choi voi nhau, cu the la di xem sach, an uong, cafe... co may lan qua nha em hoc bai, ( the manh la em hoc gioi hon no) nhieu lan di choi ( rieng le va hoi dong ) no co may hanh dong hay loi noi kha la ...:x voi em. nhung em dang rat ban khoan, khong biet lam the nao xac dinh ro xem tc cua cao ntn vs em ~X bac nao cho em loi khuyen di a.

    tien the cho em hoi, sao em ko tim dc ten bac Quacker tren dien dan a?
  7. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Danh bất chính thì ngôn bất thuận, em muốn hỏi các bác là nếu như “ không được tỏ tình” thì cũng phải có biện pháp nào đó để thực sự “ đánh dấu lãnh thổ” chứ ạ? ~X
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Để có giải pháp trước hết phải hiểu chú đã làm gì sai:
    1-Chú không phát huy được lợi thế ban đầu: khi gái chủ động đến với chú tức là gái đã chấp nhận "dưới cơ". Vậy mà sau khi thấy em nó có tý nhan sắc chú phạm phải sai lầm lớn khi cưa gái là nhắn tin, gọi điện chủ động với tần suất dày đặc ===> thể hiện cho em nó thấy chú đã xoắn ===> chú đánh mất "vị thế" ===> em nó bày đặt cành cao, "trên cơ".
    2-Chú quá vôi vã nâng tầm quan hệ mà chưa trú trọng vào việc quan trọng hơn là tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh long lanh, hấp dẫn trong mắt em nó ===> em nó ngày càng thất vọng ===> ngày càng cảm thấy chú "không xứng" ===> ngày càng kém nhiệt tình!

    Giải pháp:
    1-Thôi nhắn tin, gọi điện... chỉ trả lời khi nó nhắn trước (phải xác định nếu nó không chịu nhắn trước thì chú chấp nhận mất nó, đừng có xoắn, bọn con gái luôn là vậy: khi thấy gà qué lâu không hỏi han gì thì sớm muộn chúng nó cũng nổi tính tò mò ===>....)
    2 - Trong thời gian giả chết bắt quạ thì phải tập trung vào chuyện quan trọng nhất: nâng cấp bản thân! Cốt sao sau này gặp lại chú phải làm nó thèm rỏ rãi ra (chém gió hài hước, phong cách tự tin, quần áo đầu tóc hợp gu, và nếu cả body ngon hơn thì càng tốt). Phương pháp nâng cấp bản thân thì anh nói nhiều lần lắm rồi!

    Chúc chú đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để mã đáo thành công!
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Zai mới đi cưa gái thường luôn bị ám ảnh bởi cái câu hỏi "gái nghĩ gì về mình?", "tình cảm của gái là thế nào?" bla bla...

    Chú nên thôi mất thời gian + tâm trí cho những câu hỏi vớ vẩn đấy, câu chú cần hỏi là "làm thế nào để gái kết chú hơn nữa?", "làm thể nào để gái phải tự nguyện gắn bó với chú?"

    Vậy là làm thế nào? Làm chính những cái chú vẫn đang làm thôi! Tiếp tục chứng minh chú là 1 thằng bạn zai đáng để nó chiếm hữu cho riêng nó! Khi đấy chủ chả cần phải đánh giấu chủ quyền, tự nó sẽ làm thay chú!
  10. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhiều ạ, em đã hiểu

Chia sẻ trang này