1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ca của chú không khó, bởi vì cáo nó cũng đã hơi kết chú + hai bên đã tương đối thân mật rồi!

    Chuyện nắm tay (khi gái đã kết) cũng không nan giải lắm, chú không có gì phải vội, cơ hội (ngẫu nhiên hoặc do chú tự tạo ra) sớm muộn cũng tới:
    1 - Lúc chen lấn xô đẩy chỗ đông người ==> nắm!
    2 - Lúc lên xuống cầu thang (hoặc leo núi, lội suối, chỗ sình lầy, khó đi v.v...) ==> túm!
    3 - Xoa tay lúc rét, lúc đau (như chú đã làm) ==> chộp!

    Chú đang đi đúng đường, cứ tiếp tục thôi!
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Theo tớ thì:
    1 - nếu chúng nó đã yêu nhau lâu + thân mật lắm rồi + đang tràn ngập trong hạnh phúc ===> chú nên thôi! Có nhiều lý do để thôi, nhưng lý do quan trọng nhất là cho dù sau này chú có cưa đổ được nó thì khả năng lớn là nó sẽ hay đem chú so sánh với thằng kia + những lúc đôi bên có trục trặc thì nó sẽ tơ tưởng đến thằng kia!

    2 - trái lại, nếu chúng nó cũng chỉ mới yêu, gọi là tình yêu cho oai chứ thực ra cũng chỉ thân mật hơn 1 bạn bè 1 chút, chưa có gì "mặn nồng", gái nói chuyện với chú chả bao giờ nhắc đến thằng kia ===> nếu thích thì chú cứ nhích!
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó coi chú là đội hình 2 thì chú cũng coi nó là đội hình 2 cho vui. Mỗi khi nó rủ chú đi đâu thì chú cũng bày đặt "suy nghĩ", "xem lại lịch", "cân nhắc" nửa đùa nửa thật cho nó biết thân biết phận.

    Chuyện được làm nguyện vọng mấy không quan trọng bằng việc ta thể hiện phong độ thế nào. Gái của chú thực sự chưa muốn gắn kết với zai nào do nó chưa tìm được cạ cứng hoặc chưa muốn mất tự do sớm muộn nó cũng sẽ chọn chú để làm thịt và cho bác Vịt kìu nghỉ.

    Tất nhiên cũng không nên chủ quan khinh địch. Một số cáo rất giỏi găm hàng, sắp cưới đến nơi rồi nhưng vẫn tìm cách để các zai khác nuôi hi vọng (phòng trường hợp xấu nhất xảy ra thì bà cũng không đến nỗi trắng tay) ===> chú cần tìm hiều kỹ về mối quan hệ của nó với bác Vịt Kìu, không phải để ghen tuông cấu xé nó mà là để có kế sách hợp lý!
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hay!
  6. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
  7. smilehihi

    smilehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chả là một hôm e đi uống cafe nhà con bạn.thấy trong quán có 1 em nv nhìn phát e thích luôn.hì.nhưng hôm đầu e cũng ko để ý lắm.mãi đến lần t2 đến uống cafe cùng bạn e mới để ý đến e đó và quyết tâm xin số đt.
    e và cô gái đó nt qua lại vs nhau cũng bt.và đi chơi vs nhau 1 lần trước tết thì e ấy phải về quê (quen 1 tuần trước tết mà).e hỏi cô bạn e thì nói e đó có n.y rùi.và iêu nhau đc lâu rùi.nhưng e vẫn quyết tâm đánh đồn có đich.e và cô pé đó thường nt cho nhau vào buổi sáng vs tối trước khi đi ngủ.thật sự e nt hỏi pé đo có n.y chưa thì pé đó bảo chưa có n.y nhưng e hỏi bạn e thì nó lại bảo có rồi.hôm mồng 2 tết e có qua nhà bạn hỏi con bạn để tìm hiểu thêm về pé đó lấy kn hiểu biết cho dễ tan.thì cô bạn e kêu pé đó mới c.tay n.y.nói chung dạo này bọn e nt rất thân mật còn đặt biết danh cho nhau.nhưng có mỗi lần e nói a iêu e thì cô pé đó hỏi iêu tn và e tl thì cô pé đó toàn nói ko thích.a đừng n.vậy nữa.hịc
    Hôm nay mồng 10 âm cô pé lên hn.và e nói muốn gặp cô pé.cô pé nói tối ra quán cafe làm.nhưng đên tối cô pé lại bảo ko muốn ra quán cafe.e buồn quá.
    hôm sau cô pé hen e ra quán cafe nhưng do khack đông bọn e cũng chẳng nc đc.
    hôm 12 thì cũng vậy do lớp e tập trung ở quán nên cũng chả nc gì đc với nhau chỉ nt cho nhau đc thui.cô pé nói muốn lãng mạn.hì
    hôm qua tức 13 âm.buổi trưa e có nt linh tinh vs cô pé cô pé rủ e ra quán buổi tối nc.nhưng đến chiều ko hiểu sao e nt cho cô pé rủ mai đi xem phim lúc 2h và đợi cô pé ở chỗ lần trước đợi.ko biết ý kiến cô pé sao chỉ nói là a sẽ đợi.hịc.rùi cô pé nói e.và bảo "cô pé sống theo lý trí chứ ko phải tình cảm.có lẽ mình không hợp nhau."e ngu và buồn quá.1 lúc sau cô pé nt hỏi " addaau rồi" lúc đó mải chơi game nên quên nt lai :xong e mới nt lai " e à a cũng chẳng giống muốn sống như vậy làm gì nhưng e đã bh đặt đia vị vào 1 thằng con trai tán gái chưa.e có hiểu ko"và cô pé nt lại chỉ cười và bảo bận.tối nc hì
    tối e qua quán cafe quán vắng đc nc nhưng e đang ngồi 1 mình thì 1 con mả mẹ nào xông vào xin ngồi cùng và làm quen.ôi thế là chấm hết.e ấy cũng ra ngồi và nc 3 người.hic
    e nhớ đên câu nói của e e muốn lẵng mạn.e đã nhờ thằng bạn mua 1 bông hoa và mang ra quán để tặng cô pé.
    quán mật điện.e đang vui định nc 1 lúc nữa sẽ tặng.nhưng lúc sau quan lại có và khack đông quá trời.hịc e dk 1 bài hát định hát xong rồi tặng cô pé và ra về.đang hát thì mất điện.chớp cô hội.e chạy lên tặng hoa cô pé.thì lúc đó quán có điện.ôi zời cả quán nhìn e.và bọn nv cũng chêu 2 đứa.e ấy bảo a làm e ngại nhưng cũng nhận hoa e tặng.hì
    hnay e tính pơ nàng vài hôm xem tn.
    các pro giúp e ca này với.e phải làm tn tiếp theo
    à mà.e cảm thấy nt thì cô pé thấy thoải mái.nhưng khi rủ e ra quán nc thấy cô pé ngại.có lúc khack vào lại phai tiếp khack.hoặc để e ngồi mình.buồn quá
    Giúp e với

  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh đọc đến đoạn "anh iêu em" thì không đọc nổi nữa và cũng chả cần phải đọc nữa!

    Túm lại chú có khởi đầu tốt (em kia thích chú sẵn rồi) nhưng chú quá gà, không biết phát huy chiến quả mà sa đà vào những trò "ngỏ lời" nông cạn, sướt mướt, sụt sùi ==> tự đánh mất đi hình ảnh ==> tự làm khó bản thân!

    Kiên trì thì chú sẽ vẫn cưa được nó thôi nhưng nếu chú biết kìm nét cảm xúc + bớt hấp tấp hơn thì chú sẽ đỡ mệt mỏi + đỡ mất thời gian + xác xuất thắng lợi sẽ lớn hơn nhiều!
  9. smilehihi

    smilehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn a.
    nhưng a ơi e thấy khó thế nào vậy.
    tại vì e ấy bh làm buổi tối nữa nên khó có thể đi chơi riếng vs nhau.
    ngày thì e đi làm thêm.e gần bảo vệ sắp ra trường rùi nên đc nghỉ.
    ra quán nhiều quá thì e thấy ngại.ngồi mình nhiều đứa để ý soi mói " nhất là ông già con bạn" =))
    e mới đánh sợi dây chuyền tên " mèo lười" biệt danh e gọi cáo.hì.e có nên tặng luôn ko
    mong sư huynh chỉ giáo e.và e sẽ bớt hấp tấp nữa :D
  10. smilehihi

    smilehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mà mong a đọc hết.đoạn cuối e thấy như kiểu cách xa hơn ý :((

Chia sẻ trang này