1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TimmeoGanchuot

    TimmeoGanchuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tình hình là noob mới vào, thấy ở đây các bác chia sẻ nhiệt tình quá, cũng muốn đem chút chuyện hỏi, mà chắc là hỏi bác Dragon rồi, thấy bác tư vấn kinh nghiệm quá.
    Chả là xưa em quen 1 bé (qua game Au***ion, nhỏ hơn em 3t), có gặp mặt và đi chơi với nhau vài lần (đi riêng 2 đứa, nhưng chả "sơ muối" gì đâu, hùi đó trong sáng lắm), kết em nó cái giọng ngọt ngào và gương mặt dễ thương, tuy nhiên vì biết em nó có bạn trai rồi nên em cũng chỉ dừng lại ở mức "hơn bạn bè" 1 chút rùi ko liên lạc 1 thời gian. Khoảng 1năm sau, hình như do thằng bạn trai nó đi theo con đường bài bạc gì đó, ôm đống tiền rùi vu cho em nó lấy, ko hiểu xui khiến thế nào em nó gọi điện cho em, em đã giải quyết ổn thỏa cái thèng ôn dịch đó, ..rùi từ đó em và em nó gặp thường xuyên hơn, tc ngày xưa bay về, em muốn tận dụng cơ hội này để kua em nó, nhưng mà giờ chẳng biết làm sao.
    Theo như em đoán thì em nó cũng có chút hứng thú với em. 1 là lúc em nó gặp nạn, khóc lóc với em và nói đường cùng rùi ko bít làm sao hết, tự nhiên chỉ nghĩ đến em, cầm máy bấm số gọi cho em.2 là những hôm e đi nhậu khuya, e nó (b.t hay ngủ sớm, ko thức khuya đc) ráng cầm máy nt với e để e tỉnh táo, lo em đi đứng an toàn ko, hôm sau thì phàn nàn để em nó lo lắng. Lâu lâu nổi hứng báo cáo cả ngày em nó đã làm những gì, bê cả chuyện riêng tư nhà em nó nói với em (b.t ko mấy khi nói với bạn bè).
    Tuy nhiên wa nhà trọ em nó thì vướng mấy con mắm bạn nó (chả ý tứ gì cả, cứ bám sát ko cho em khoảng ko riêng, nhìu lúc không biết nhỏ này có thù ghét gì em ko)
    Hiện tại, em nó và em đang cùng làm quà lưu niệm hand-made bán dịp valentine (ko phải là quảng cáo đâu bác), ngoài ra em nó còn đi học và làm, còn em thì chỉ đi làm thui nên hầu như ko có mấy thời gian và không gian để em chứng tỏ tc. Vệ tinh xung quanh em nó thì ko thiếu, tài lực đều cao hơn em, mà em và em nó cứ cái kiểu ko rõ ràng thế này thì e sợ...
    Các bác tư vấn giúp em với!! Valentine gần kề rùi!! hic hic.
  2. TimmeoGanchuot

    TimmeoGanchuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    à thêm chút nữa (xin lỗi nha, đang viết theo cảm xúc nên ko cái gì sực nhớ mới ghi, Mod và các bác thông cảm):
    Thỉnh thoảng em nó ko trả lời tn của em, ko đọc mess ( dù đang onl ) - vì cứ rảnh lúc nào là e mún nc với nó liền à. Vậy thực ra em nó đang nghĩ cái gì vậy? em nên làm sao những lúc như thế ? Có lúc tự nhiên nó nói bạn nó kiu em hiền (em nghĩ là nó nói chứ chả có đứa nào) là ý gì? em nó đang kêu gọi em mạnh dạn lên hay còn có ý gì khác?
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cái này đơn giản thôi, hiện tại cậu mới chỉ đang ở mức gái "chuẩn bị" thích, còn yêu hay không thì phải chờ 3 tháng nữa, ừm chính xác 3 tháng nữa.
    VÌ sao, gái khi bị rai bỏ, hoặc vấn đề gì đó liên quan, tâm lý của gái thường chưa sẵn sàng, nhất là với các gái teen, gái nó vẫn nhớ tới rai cũ, trong khi việc cậu gây ấn tượng đủ mạnh để át đi hình bóng của rai cũ là chưa nhiều(mình có thể nói như vậy)
    Việc cậu cần làm bây giờ là phải thật tự nhiên, lấy đủ sự tin tưởng của gái, tránh tơ tưởng Valentin này sẽ xong, cậu nghĩ như thế là xong hẳn, "đai" hẳn, mà còn "đai" đẹp, "đai" đau vì cậu thích gái trước!
    Tuy nhiên, lấy sự tin tưởng từ gái = cách nào đi nữa, thì trong hoàn cảnh của cậu, hiện tại, không bao giờ được dùng cặp danh từ:" Anh trai- Em gái". Tuyệt đối! Nhớ đấy..

    Cậu có thể hỏi thẳng, 1 cách tự nhiên mời gái đi chơi valentin mà gái không cảm thấy vấn đề gì nghiêm trọng, đồng thời dò hỏi được tình, ý tứ của gái đối với cậu. Lại có cơ hội nâng quan hệ tay đôi này lên 1 tầng. Nguyên văn nhé, cậu dùng sai từ + ngữ cảnh ráng chịu:
    " Khi 2 đứa đang làm đồ HM VLT, giả sử 21g thì 2 đứa phải về, thì 20g30 cậu bất ngờ hỏi gái:
    _ Em dạo này thế nào?
    _ xyzzfjsjsjf (không quan tâm, nếu gái nói đúng chủ đề mình định phang thì quan tâm)
    _ Chuyện tình cảm giữa em và bạn trai cũ ấy?
    Gái bắt đầu chột dạ:_ Bọn em quay lại rồi => cậu yên phận, tự giác làm tiếp.
    _ Chúng em không còn liên lạc với nhau nữa => OK ta tiến
    _ Thế bây giờ em có quen ai không?
    _ có,
    _ Ai?
    _ Thằng đang làm đồ handmade cùng em ([:D][:D][:D], đc thế này thì Good Well luôn,,, Nhưng,,)

    _ Thế bây giờ em có quen ai không?
    _ không, hiện tại em chưa muốn, em còn nhiều dự định khác v.v.v. (éo quan tâm tậo 2)
    _ OK!
    _ OK cái gì cơ anh ??
    Nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ về, lonton kiếm cho nó cái lon coca không thì cốc nước lọc
    , chạy lại phía gái rồi:
    _ Nghỉ tay thôi, muộn rồi, uống ngụm nước này em.
    _ Vâng.
    Khi gái uống đc 2 ngụm~ 7 phút, cậu nói như sau:
    _ Hôm nay anh đưa em về nhé.
    Dù gái nó trả lời không hay có, tự nhiên sau hôm đấy nó sẽ có cảm xúc khác.

    ....
    lúc khác mình viết tiếp, đau bụng quá =((
  4. TimmeoGanchuot

    TimmeoGanchuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dạ trước tiên xin cám ơn bác đã nhanh tay nhiệt tình giải đáp trước cho tình em. Thiệt tình mún có dịp dẫn bác lai rai vài lon tâm sự quá. Em xin bày tỏ thêm để bác hiểu chi tiết thêm sự tình (tiện bề giúp thằng em):
    Trước hết là em đảm bảo với bác là ko thể có từ "anh trai-em gái" trong mối liên hệ em và con bé.
    Hai là bác hoàn toàn yên tâm chuyện thằng bồ cũ, ko có cửa nào cho thằng đó quay lại, nếu có thật thì .. em cũng chọn nhầm người, em tự chịu vậy, ko còn mặt mũi nhìn các bác!
    Ba là em ko hiểu từ "lấy đủ sự tin tưởng" của bác, thế nào là đủ, những chuyện riêng tư xung đột gia đình, rùi khi gặp khó khăn ko tự giải quyết đc thì kiu em như là phản xạ, em nghĩ ko tin tưởng thì ko nói mấy chuyện đó đc. Bình thường khi tiếp xúc mọi người em nó thích tỏ ra là giỏi giang, mạnh mẽ lắm nhưng dạo này có dấu hiệu em nó thích tỏ ra nhõng nhẽo với thằng em đây.
    Tình hình là đám vệ tinh đã bắt mùi sự xuất hiện của em, chúng nó bắt đầu phản pháo dữ dội. Em có được 1 chút ủng hộ (ko chắc là nhiều) từ 1con bạn cùng phòng trọ với em nó.
    Hôm đi bán sẽ có 1 đám nữ (bạn bè ở đâu của em nó) tới phụ, nên ko bít làm sao có cái cơ hội tạo hiện trường riêng 2 đứa như bác chỉ bảo.
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cậu tuyệt đối đừng để con vẹo, bạn con (chuẩn bị là bồ) nắm được gáy của cậu. Nhớ đấy! Cậu coi được nó và con đang chơi trò bán hàng valentin với cậu là ngang nhau thì tốt nhất.
  6. TimmeoGanchuot

    TimmeoGanchuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đã áp dụng cách thức của bác để hỏi thăm, khác 1 tí là trong phòng karaoke 12h khuya, có thêm vài đứa bạn nó (ko có vệ tinh nào trong số đó),2 đứa có thêm ít men bia, em nó cũng thẳng thắn tự khai ko còn quan hệ nc gì sất với thằng bồ cũ dù thằng bồ cũ hôm đó (14/2) có nt chúc em nó valentine vui vẻ, em nó ko có trả lời, thằng kia cũng éo có mặt mũi nào dám đến gặp đâu (em nghĩ vậy), nhưng mà em nó cần thời gian để quên hẳn. Sau đó em nó có vẻ buồn và uống nhiều hơn, em ko cản, mà cùng uống với nó, làm 1 vài trò hài hước cho nó bớt sầu. Hết buổi thì đèo nó về (như lời bác dạy), làm 1 số thứ tỏ vẻ quan tâm ân cần.
    Hôm nay em nó để 1 cái status trên yahoo khá tâm trạng: "con người sanh ra ko phải là để tan biến mà để in dấu trong trái tim người khác" -> chắc là còn đau lòng thằng bồ cũ, e đoán vậy! em nên mặc kệ, tiếp tục mưa dầm thấm đất hay là tung chiêu gì đó nốc ao em nó ??
    Công việc của em bây giờ nó tăng đột biến quá ko thể hôm nào cũng gặp em nó đc, đang lúc em nó nhạy cảm thế này mà ko bủa vây em nó thì có làm sao ko bác ?
    Bữa giờ bác sức khỏe thế nào rồi, đã hết đau bụng chưa?? cho em xin tiếp cái cao kiến nào!
    Cảm ơn bác nhiều lắm lắm!
  7. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu nào cho thấy cáo “bật đèn xanh”
    làm sao phân biệt cáo có tình cảm hay chỉ đơn thuần là coi ta như bạn thân và cáo quá tự nhiên
  8. TimmeoGanchuot

    TimmeoGanchuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu kiến của tớ thì chả có cáo nào không hiểu chuyện hay "đơn thuần" coi ta như bạn thân. Cậu cứ tìm cách đưa cáo vào những tình huống "hung hiểm" riêng tư,[r32)]tối trời, có thể có chút men (cho nó cởi mở tâm hồn), nếu cáo im lặng ta cứ tấn tới, cáo từ chối lơi, ta cũng cứ tấn tới:-", cáo làm quá, nghiêm túc thật sự, ta tạm dừng, xin lỗi -cáo hiểu tình cảm của ta, ấn tượng nhưng sẽ không giận (ta đã xin lỗi rồi).[r23)]
    Con trai ta có ưu điểm chung là chai lỳ, điếc ko sợ súng, cắm đầu mà tiến, ko được thì cứ xin lỗi rồi từ từ tính tiếp, ko phải lo chuyện giận hờn;))
  9. TimmeoGanchuot

    TimmeoGanchuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác NeverGiveUp đi đâu rồi, bỏ thằng em giữa chợ bơ vơ ko nơi nương tựa thế này!! Còn bác nào cao kiến giúp em nó với, em nó nguyện hậu tạ chai bia SaiGon [r23)]
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nó cho chú làm những gì bạn bè không được làm thì lúc đấy chú quả quyết 100% chú và gái không phải là bạn.

Chia sẻ trang này