1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua, khoảng cách đã được thu hẹp. em được nắm tay, ôm….mọi đụng chạm không còn bị phản ứng như trước nữa…và nhiều dấu hiệu khác, em tự tin khẳng định gái đã kết em ^^ nhưng mà, làm sao chốt hạ đây ạ…ý em là để chính thức yêu nhau, cho không thằng nào nhăm nhe chiếm nó nữa
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Câu hỏi của chú khó đỡ quá [:D] như thế kg phải là yêu thì hẳn nó là 4`. Còn để giữ người yêu đòi hỏi một bản lĩnh nhất định, một cái gì đó ổn định bảo đảm cho tình yêu tùy theo độ tuổi. Đi làm rồi thì có đồng vô đồng ra, còn nếu đang đi học thì chỉ xác định là người yêu, thế thôi. Nhăm nhe chiếm đc hay không thì còn tùy ở tính chú, tính nó; có một sự thật hiển nhiên là chả ai đoán trước được tương lai nên chú kg phải mò cua trong hang. Khi nào có thì lập topic anh em vào ném đá.
  3. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Haha, nó không phải 4` nên suy ra đó là yêu, thế nhé.
    Em đã có vài dự tính, có vẻ ổn đấy ạ, tuy nhiên, hiện tại thì em không dám thực hiện,vì còn đang băn khoăn nhiều mặt.
    Thứ nhất là như em đã nói trên, em ngại cáo chỉ coi em như bạn thân, cái này đã giải tỏa tâm lý rồi ạ, nhưng mới 90% thôi :D
    Thứ 2, cáo thích 1 chàng đẹp trai mà cáo gọi là “ngta dễ thương”, nhưng mà đơn phương và cũng bí mật thôi, chàng kia không thích cáo ( theo nghĩa tình cảm trai gái) và 2 người cũng không liên lạc, nói chuyện hay đi chơi gì,. cái vấn đề ở chổ lâu lâu tình cờ gặp chàng kia ở đâu đấy, cáo viết ngay vào nhật ký “ đi đâu đâu đó…lại gặp ngta, dễ thương quá” rồi “ngta qua mượn … lại gặp ngta, ôi, dễ thương quá đi”… cái kiểu như khi nào cũng nhớ thằng kia, có khi em nghĩ, biết đâu lúc nắm tay mình nó lại nghĩ tay mình là tay thằng kia thì….
    Chừng mình cưới nó về, đến lúc già yếu,gàn đất xa trời, nó nói với mình là nó rất chung thủy, chưa hề phản bội mình, duy có 1 việc là…nó vẫn nhớ thằng kia.chắc em sặc máu chết quá.
    Mà không phải em đọc lén nhật ký của cáo đâu, công khai thôi ạ. Như cái pass face, cáo chủ động cho em biết chứ em có hỏi đâu, vào face của cáo, thấy mấy đoạn cáo tự chat với mình, nói là “ người mình thích sẽ không bao giờ thích mình, phải từ bỏ thôi” hay cái gì đấy đại loại vậy :D
    Nhức đầu quá, bác nào cho em mấy lời giúp em đả thông tư tưởng đi ạ :D
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    1. Giới trẻ dạo này hay ngộ nhận quá, mà yêu được thì cứ tiến tới đi. Nói nhiều và thích thể hiện quá.
    2. Giới trẻ càng ngày càng thích thể hiện và lại ngộ nhận quá.
    3. Tặng cậu 1 câu để nói với gái:" ...... Tìm được 1 người để yêu đã khó, được người đó yêu mình lại càng khó hơn....... "
    Lưu ý: các ..... phía sau và trước là cậu phải thêm và câu trên dùng sao cho đúng ngữ cảnh.
    4. @@ Phải để cậu nói với gái chứ sao lại để gái nói với cậu!!! Có biết lời con gái khó tin lắm không???
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    TimmeoGanchuot

    Cứ bình thường mà tiến tới đi: tập làm bạn rồi hãng làm tình với gái. Thời gian : 2 tháng
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái của chú một là bị bệnh tâm thần, hai là coi phim Hàn quá nhiều nên đâm ra não mịe nó rồi. Cái kiểu như này cứ nhét cây hàng vào mồm nó là hết bệnh ngay. Phệt đê [r24)] khéo léo vào.
  7. thanglq

    thanglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    1 dạo em chủ động nhắn tin cho cáo, dạo này em ko nhắn nữa. Thế mà cáo lại chủ động nhắn tin. Cáo vó ý gì vậy các cao thủ? :D
  8. hoc198

    hoc198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mấy bác ơi tư vấn dùm em với. Em quen cáo thì lâu rồi . Nhưng dạo gần đây thì mới để ý . Nói chuyện 1 thời gian Cáo cũng có cảm tình với em rồi. chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu em ko nhắn tin nhầm cho chị cáo . E chơi với chị cáo mà . Hôm đó định xuống nhà cáo chơi mà 2 chị em phải đi làm . Em mới nt cho thằng bạn là " Dm nó phải đi làm vl " . Thành ra cáo mất hết cảm tình với em luôn . Bi h cáo bảo t/c em dành cho anh không được như trước . Nếu anh ko gửi tn đó thì e đã là ny của anh rồi . Hôm đó đọc được tn của anh như thế lên em đã nhận lời người khác rồi. Các bác xem ca này có cứu vãn được không bày cho em với . E Là ma mới trong mấy vụ tình cảm này nhé . Hic hic
  9. hoc198

    hoc198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thêm nữa là hôm em biết cáo có ny rồi. Trước đầy thì chưa yêu . Hôm đó em đi ăn cưới thằng bạn . Rượu vào lời ra lên nt cho Cáo nói hết cái gì mĩnh nghĩ mất rồi . Hjx hjx . Còn nt thì 2 3 ngày e mới nhắn 1 lần thôi . h phải làm sao mong các bác tư vấn cho em gấp . E bấn quá
  10. hoc198

    hoc198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chán thế các bác đâu hết rồi tư vấn dùm em với hic hic

Chia sẻ trang này