1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantholong

    trantholong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.

    Mình dành tình cảm cho một người.
    Mình và cô ấy cũng hay đi chơi. Mình cảm thấy cô ấy cũng có tình cảm với mình. Hôm trước mình đến nhà cô ấy chơi. cô ấy đã cho mình hôn. Nhưng ngồi chơi với cô ấy, một lần cô ấy nhắn tin với 2 người khác. Hic, sau đó về thì mình hôn cô ấy. nhưng cô ấy vẫn bảo không thích mình. Rồi tối về cô ấy bảo mình không hợp với cô ấy. mình nói mình yêu cô ấy rất nhiều. Thế là cô ấy bảo mình đừng gặp nhau một thời gian để xem lại tình cảm với mình. Theo các bạn mình nên làm gì bây giờ và phải làm như thế nào ???
  2. hoc198

    hoc198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    theo các bác trên này bảo thì như thế là tạch @@! .
  3. trantholong

    trantholong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hi, Tối
  4. trantholong

    trantholong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hi, Tối qua em qua nhà em nó hôn đau hết cả môi rồi bác ạ. Em đã đồng ý làm người yêu em. Nhưng em lại chưa nói Anh Yêu em thôi. Như vậy tâm lý em ấy là sao hả bác
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú thích thì cứ việc hôn hít, xờ xoạng bla bla... Nó thích nói lúc nào là quyền của nó!

    Cái loại gái 1 tay nắm, à quên, bắt 2-3 cá như thế chú càng xoắn thì nó càng đánh giá thấp chú ===> càng hăng say lựa chọn so sánh để xem có thằng nào khá khẩm hơn chú không!

    Cưa gái thèng nào cũng xoắn cả! Nhưng hơn nhau ở chỗ... có để gái biết là mình xoắn hay không! Chú cứ tưng tửng, thoải mái "hưởng thụ" gái + cho gái thấy giá trị của chú. Đến lúc nó kết chú thật rồi thì chả cần bảo nó cũng tự khắc cho những thằng khác nghỉ!
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ca của chú nặng lắm rồi! Giờ chỉ có lặn đi sau này làm ván mới thôi! Trong thời gian đóng cửa tu luyện chú sẽ bớt bộp chộp, bộc phát <== những đức tính tối kỵ khi mang kiếp cầm cưa (đặc biệt là cưa gỗ lim)!
  7. trantholong

    trantholong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Em không biết em đó có bắt cá mấy tay không nữa. Nhưng em nghĩ bây giờ em là số 1. Gái BT em hôn hít là bla bla ... được ngay. Nhưng em này em không bla bla ... được. Thế mới lạ chứ, tay em chuẩn bị bla bla ... là em nó phòng thủ ngay. Em nghĩ nó xác định nếu yêu là cưới nên cái khoản bla bla ... nó không muốn vội vàng thì phải??? em cũng không hiểu tâm lý con gái mấy.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói chung chuyện bla bla dễ hay khó không phụ thuộc vào chuyện gái ngoan hay hư, còn hay mất, muốn chơi bời hay xác định lâu dài với ta v.v.. mà phụ thuộc chủ yếu vào tài diễn xuất của ta + ý trí nghị lực của gái <== nói thế chắc chú tự hiểu!

    Bỏ qua chuyện chú chưa "chiếm đoạt" được gái + gái cứ nhắn tin với giai lúc đang đi với chú thì chú không có gì đáng phải phàn nàn về mối quan hệ này đúng không?

    Vậy là chú còn may mắn hơn rất nhiều chú gà trống choai trong cái forum này, các chú ý còn đếch có mảnh tình vắt vai nào để mà buồn khổ + ngày ngày phải lượn lờ đá gà đá vịt hết box này đến box khác + lâu lâu thèm hơi gái quá phải hô hào để được offline với cả bầy cá sấu =))

    Đùa thế chứ chứ đừng lo, cứ tiếp tục tu luyện + thể hiện bản thân thật tốt. Khi nào nó chắc chắn rằng chú là con đực ngon nhất trong các zai nó quen (theo gu của nó) thì tự khắc nó sẽ bỏ cái trò nhắn tin + tự nguyện (dưới sự dẫn dụ của chú) "trao gửi" hết cho chú thôi!
  9. trantholong

    trantholong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều. Gái đồng ý yêu em rồi. Hi. Em sẽ yêu chân thành và hy vọng sẻ tiến tới hôn nhân với gái. Năm nay em cũng 26 rồi. Cuối năm sau cưới là vừa. Hi.
  10. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác, em là gà thôi nhưng được cái may mắn là đã có ny được hẳn 1 tháng, ny em là bí thư 3 năm cấp 3 của em, theo như em nhận thấy thì ny em khá là ngoan, mẹ quản khá chặt, học dh được gần 1 năm mà chả yêu ai mặc dù cũng có khá nhiều đứa bu vào, có thể nói là khá kén ( nói thật là cũng duyên thôi chứ không xinh mấy-em kết ở cái tính hay hay thôi). Cũng mới yêu trong 1 thời gian ngắn nên em không thể hiểu nổi tính cách của ny em được, nôm na là rất khó hiểu. Em nhắn tin với ny thì rất là ức chế, em toàn là người nhắn tin sau cùng, mà nhiều khi cho em đợi khá lâu mới trả lời. Ny em cũng nói với em là tính cách thất thường thay đổi theo thời tiết, em không hiểu là tính như nào đây, mong các bác mổ xẻ để em hiểu thêm. Tại em còn gà nên nhiều khi suy nghĩ vẩn vơ, có khi đêm không ngủ được vì tức ny vì cái tội nt ấy, không thèm chả lời cơ. Em đoán là ny em có lẽ vô tư quá hay sao ấy, và xin các cao nhân cho ít kinh nghiệm để kiềm chế cảm xúc, làm sao để khỏi nghĩ lung tung ấy:D

Chia sẻ trang này