1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    giai không thay đổi thì em thay đổi đi, sao nó đi đã bóng em không đi cùng, chia sẻ sở thích với nhau. muốn chiếm trái tim người đàn ông em phải biết đi đường vòng. hay quan tâm đến sở thích của anh ta, anh ta sẽ quan tâm đến em, còn không thì tạch.
    mà anh thấy chú này vô tâm một tý nhưng còn chưa đến nỗi. thằng giai nào cũng có một cái đam mê. lúc mới yêu nó có thể giấu đi nhưng rồi sẽ quay về bản tính cố hữu. em cũng phải biết thông cảm một tý. chú này anh thấy thế là còn lành mạnh đấy
  2. Happiness.is.mine

    Happiness.is.mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bác nói y chang zai nhà em :)) zai nhà em to như tịnh, cao mét 8 và còn thích cả thể hình nữa

    Em cũng đi xem zai đá bóng vài lần từ hồi mới yêu (đi xem để nịnh zai tí [r23)]) nhưng sau hôm bị sút trúng 1 quả vào người thì em chán hẳn rồi ở nhà luôn, từ đấy k mò đến sân bóng 1 lần nào nữa b-(
    Chiều nay zai hẹn sang nhà em lúc 4h, nhưng rồi mấy thằng bạn quý hóa lại gọi đi đá bóng thế là zai tót đi luôn, còn quên cả gọi cho em nữa. Tối về lại điệp khúc em giận - zai xin lỗi, nhàm quá rồi [r37)]
    Em đọc xong comment của các bác là biết em chỉ còn nước chấp nhận con ng zai thôi, yêu người bằng tuổi nhiều lúc mệt ghê gớm :((
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Vấn đề là em chưa biết cách gửi đi thông điệp một cách khéo léo thôi .

    Nguyên tắc xử lý tình huống này là : CHỦ ĐỘNG + CHIA SẺ TÂM TƯ. Ví dụ :
    == CÁO : Anh à, chiều nay em muốn ra Công viên Nghĩa Đô. Anh đưa em đi nhé.!!
    == GÀ : Để hôm khác được không em, hôm nay tụi bạn nó hẹn anh đi đá bóng rồi.

    (Cách phản ứng của các CÁO thường là dỗi rồi bảo :Thế thôi. Anh đi đá bóng đi. Còn trong bụng thì nghĩ thầm: Sao chán tên này thế. Chả quan tâm đến mình gì cả. Đã thế bơ luôn. Ghét cái mặt. ... Còn zai thì cứ tiếp tục vô tư đi chơi cùng tụi bạn. Vì nói chung con trai nhìn nhận sự việc bằng lý trí, khi đối thoại thường chú ý đến nội dung hơn là sắc thái tình cảm hoặc ý tứ trong câu nói đó.)

    Câu chuyện có thể đã khác đi rất nhiều nếu CÁO biết bày tỏ tâm tư của mình 1 cách nhẹ nhàng, thẳng thắn.

    == CÁO : Anh à, chiều nay em muốn ra Công viên Nghĩa Đô. Anh đưa em đi nhé.!!
    == GÀ : Để hôm khác được không em, hôm nay tụi bạn nó hẹn anh đi đá bóng rồi.
    == CÁO : Anh thích đá bóng, thể hình ... Em không phản đối gì .. Vì những thứ đó đều tốt cho anh... Nhưng còn em, liệu có lúc nào anh tự hỏi em đang nghĩ gì, đang cần gì không ...?? Nhiều buổi chiều, ko có anh đưa đi chơi, em cũng hơi thấy tủi thân. Chả nhẽ một người đáng yêu như em lại không xứng đáng được anh thỉnh thoảng đưa đi đây đó à.
    == GÀ : EM, lại nghĩ ngợi linh tinh rồi .. Em cũng biết là anh yêu em nhiều mà. Chỉ là chiều nay có hẹn trước với tụi bạn rồi.
    == CÁO : Vậy tối nay đưa em ra Cầu Giấy nhé, em muốn lựa ít đồ. Anh đi rồi ngắm luôn giúp em.
    == GÀ : Uh, được rồi. 8h anh sẽ qua đón em
    == CÁO : Đến trễ là em phạt đấy. Đá bóng cẩn thận không lại hỏng mất một số linh kiện quan trọng.
    == GÀ : Yên tâm, máy móc của anh toàn làm từ thép với inox thôi, cứng lắm. Không hỏng được đâu. he he ... Tối anh qua. Bye em.!
    == CÁO : Vâng, bye anh yêu!!
  4. Happiness.is.mine

    Happiness.is.mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn bác rất rất nhiều ạ!
    Bác quả là hiểu tâm lý zai và cả tâm lý cáo nữa đấy. Thường thì em rất hay dỗi khi nói mà zai k nghe, nhưng em áp dụng chiêu này hôm qua và có vẻ hiệu quả vì sau khi em tỉ tê 1 hồi zai đã hứa chủ nhật tuần sau bỏ đá bóng đi chơi với em ;;) kết quả thế nào đợi chủ nhật sẽ rõ ợ :D
  5. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    có khi a lại biết thg giai nhà e, nó co nik ở hpfc k\:D/
  6. Happiness.is.mine

    Happiness.is.mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hihi, zai nhà em chẳng tham gia diễn đàn hay hội nhóm j trên mạng bác ợ, zai đi suốt ngày, về nhà mở đc mail với fb ra là hết rồi đi ngủ thôi
    À các bác ơi, em hỏi thật các bác là con trai nhé, khi các bác cứ thích đi chơi nhiều mà người yêu các bác không muốn thì các bác có nói dối để đi chơi không (đi đá bóng, chơi điện tử... chứ k phải bồ bịch lăng nhăng nhé)
    Và nói dối như thế có vô hại không nhỉ?
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Nói dối =>> Có thể nhưng chỉ là đôi khi, tùy vào tính cách của từng zai.
    Nói dối đôi lần thì vô hại.
    CÒn nói dối lặp đi lặp lại thì : 2 đứa nên trao đổi thẳng thắn, thống nhất quan điểm, tránh nghi ngờ, mất lòng tin ở nhau.

    Đề nghị em lần sau hỏi những câu khó hơn.!!
  8. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em đang theo 1 cáo.
    Vì cáo đang có chuyện buồn và chưa rõ ràng với người yêu, nên em ko tấn công gì cả, lâu lâu hỏi thăm lấy lệ thôi. Hôm qua có nói chơi kêu cáo đi học về thì nhớ mua bánh mang qua cho em. Tối cáo lên yahu, bảo là đang ăn bánh nè, kêu em qua lấy, nhanh ko thôi cáo cắn hết ( nhà em với cáo cũng gần, chạy xe tầm 5-10'). Rồi em bảo đợi đấy, e qua ( em nói vậy nhưng cũng ko có ý định qua, kiểu nữa thật nữa đùa). Được 1 lát cáo bảo, cáo đóng dấu hết mấy cái bánh rồi, ai kêu chậm làm gì. Em cũng bỏ lun ý định qua, nói chuyện bt tiếp.

    Các bác cho em hỏi cái kiểu như thế là cáo muốn gì? muốn nắn gà, muốn đo độ xoắn của gà hay lúc nào buồn buồn thì nhử chơi hết buồn thì để đấy. Em hiện không có xoắn, tèn tèn vì cáo vẫn đang trong các mối quan hệ khác. Nhưng em muốn biết cách ứng phó cho tình huống này là thế nào? Các bác phân tích dùm em
    T
  9. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    thêm cái nữa, cáo dạo này hay chán. Cứ lên than và để status chán. Em cũng muốn vô nói chuyện, nhưng nói diết cũng chán nốt thì khổ nên không nói gì hết. Rủ đi chơi thì em cũng hạn chế. Khi nào đồn ko địch thì em tính, đồn có địch thì em chưa ham. Có nên vô an ủi em nó không hay cứ để bơi thế.
  10. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Không biết trong cốc mình đã có trường hợp nào nhờ vào tư vấn tư véo của anh em trong cốc mà đạt được “thành tựu” chưa ạ? Bác nào biết trường hợp xin chỉ cho em cái link em zô ngâm cứu :D

Chia sẻ trang này