1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Có câu hỏi nhỏ, post ở đây nhờ mọi người góp ý.
    Trước tiên em xin kể sơ về vấn đề hiện tại.
    Tối qua, em lên mạng xem cái vid cũ từ năm ngoái của lớp, tình cờ có đoạn cáo nhảy ra trước máy ảnh vẫy tay cười, cười nhô cả hàm răng “xấu xí” ra trước máy ảnh, em vô tình nhấn pause đúng đoạn đó, thấy mắc cười nên đã cắt ảnh đó, làm 1 bức ảnh ghép, 1 bên là tấm xấu xí đó, một bên là tấm khác cũng của cáo nhìn rất dễ thương ^^
    Em đem post lên face với bình luận “for fun thôi nhé”.

    Mấy đứa bạn vào xem, cm khá vui :D
    Do khuya rồi nên lúc đó cáo đã ngủ và không biết sự việc này.

    Sáng nay, em đang ngủ ngon thì cáo gọi điện, mới bắt máy thì cáo quát “ lòi gà, gỡ ảnh kia xuống ngay, mẹ…”
    Đoạn sau không biết nói gì vì em tắt máy rồi ##
    Em bật dậy, lên face ngay, chừng 15’ sau em mới xóa ảnh, phải xem mọi người cm gì đã chứ.
    Cáo viết lên wall chung là “Gà…I hate you!”
    Em trả lời là “ I know…just kidding…I’ll put it down, ok?”
    Sau khi xóa ảnh em viết thêm “I’m done”
    Với đặt trạng thái “ mother ****er, mới sang sớm bị gọi chửi, PUT IT DOWN, NOW! , Cáo…I hate you too”
    Cáo trả bài ngay “ rất hân hạnh…càng nhìu kẻ thù càng tốt”
    Bonus: trước kia em với cáo rất thân, sau này gặp trắc trở, sự không thành, càng ngày càng phốt, tự giãn nhau ra,lùng nhùng nhiễu sự.

    Các bác cho ý kiến, tình hình này có làm sao cho hòa bình lập lại được không?
    Nếu bác nào có nhu cầu biết chuyện trước kia thì để lại cm, em xin giải trình ngay.
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    1 trong những sai lầm phổ biến của các GÀ là : quá nghiêm túc, không biết cách trêu đùa, dẫn dắt, gây sự và tạo cảm xúc.

    Giờ chú post lại ảnh em CÁO nhe răng lên FB cho anh, nhưng kèm theo một số ảnh trong bài viết sau và lấy tên loạt ảnh đó là : Khi các CÁO lộ nguyên hình. =>>> http://ione.net/tin-tuc/showbiz/star/2011/02/6111-he-lo-nhung-guong-mat-moc-cua-sao-viet.html

    CÁO nó có kêu gào, đòi thế này thế kia thì kệ , chỉ cần bảo là : Bà không thích nhưng tôi thích .. Ai bảo bà cứ hung tợn với tôi ... Biết điều thì dịu dàng hơn chút đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại về việc có nên gỡ tấm ảnh đó xuống hay không. Dù sao thì việc bà xấu hay đẹp, có dễ thương hay không ,,, mọi người và tôi đều biết. Thế nhá, có gì tối mai gặp nhau ở quán Kem XX, chúng ta sẽ đàm phán nghiêm túc về việc các sao lộ ảnh nóng. Lần này là tôi mời, giờ giấc thì cho bà chọn, không đến thì càng tốt .... hé hé hé
  3. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Phiền bác chịu khó nghĩ cách khác nhẹ nhàng hơn cho thằng em.
    Bác thông cảm cho, chứ em là gà thì bác cũng thừa hiểu, khả năng diễn xuất kém lắm, diễn thế đã không được, cố đấm ăn xôi thì đoạn sau càng bí hơn.

    Nhân tiện hỏi luôn, bác nhận biết thế nào là play girl? Liệu có như Lưu Quang Vũ nhận xét, không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thể xác phàm tục tội lỗi?
  4. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    p/s: cáo vẫn vào cm vui vẻ trên face em, có vẻ như cảm thấy có lỗi khi to tiếng với em lúc sáng.
    Em cũng cm lại, coi như không có gì, vui vẻ tự nhiên.
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Thỉnh thoảng nên gây sự, thách đố với CÁO để còn có dịp rủ rê ăn uống, có cớ mời mọc cafe phim phọt ... Chứ cứ chém gió trên face thì được cái quái gì, định làm bạn bè ngang vai phải lứa với nhau mãi hay sao mà ko chịu tạo tình huống để đá qua đá lại, tung hứng, ve vãn, vẹn vẹo, vờn vũ nhau.
  6. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Sự thì em cũng đã gây rồi, nay ảnh đã xóa mà lại up lên lại em có cảm giác mình hơi “lì” ^^
    Hay là phi thẳng đến phòng trọ của cáo được không ạ? Mà thế thì bác cho em vài ý tưởng vui nhộn xí.

    Ngại nhất là đang ôn thi, như bác đã nói trong một số topic, đây là thời điểm nhạy cảm, chuẩn bị có những thay đổi trong cuộc sống, em thực chỉ muốn quan hệ trở lại bình thường như trước thôi ạ
  7. quybeo89

    quybeo89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi cái đối với nguoi con gái lạnh lùng, độc lập , cá tính thi minh phai làm the nao de minh co the chu dong trong tinh cam
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn hỏi bâng quơ thế thì anh em cũng chịu! Bạn nhìn cách các bạn khác đặt câu hỏi nhé!
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thay anh em trong cốc trả lời cho bạn. Tiềm ẩn dưới vẻ bề ngoài luôn là một con người hoàn toàn khác. Việc đầu tiên cần phải làm là tìm hiểu xem dưới lớp vỏ đó là 1 con người ntn... Trả lời được câu hỏi đó đương nhiên bạn sẽ tự động có lời giải đáp. [:D]
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ba tính từ kia nhìn quen quen, hình như mình thường nghe hay sao ấy. ;))

    Trc tiên bạn cần hiểu về bản thân. Điểm mạnh, yếu, trí thông minh, hài hước, sự tự tin, mức tình cảm, bản lĩnh, độ đầu gấu đến đâu? Tài chính tuy ko phải quyết định, nhưng khá là quan trọng.
    Để chủ động trong mqh với cô gái thế này, bạn đừng để họ biết mình đang rất thích họ, cứ gần xa, ngọt nhạt, thất thg một cách thật tinh xảo. Đưa ra những lời khen, nhưng ko thường xuyên, thỉnh thoảng phải biết chê. Đan xem trong đó, hãy khéo léo thể hiện những điểm cộng của mình. Ví dụ : Cho tiền người ăn xin ngoài đường, nhờ cô ấy cùng đi chọn quà cho người thân...
    Nếu có thể thì chia sẻ về cv (học hành) của bạn cùng cô ấy, một vài niềm vui hay khó khăn nho nhỏ. Nhớ là đừng bao giờ ba hoa nhiều lời vào những chủ đề vô bổ, ngớ ngẩn, về tài cán, hay túi tiền của mình. Ví dụ "Cái thằng ABC có tài khỉ gì đâu mà sếp đề bạt nó" "Anh cho thằng EF vay tiền mấy chục triệu mà mãi ko trả". Cùng một nội dung, nhưng biết cách diễn đạt sẽ tạo những hiệu ứng khác nhau.

    Một điểm nữa là biết giữ chữ tín, tạo lòng tin vững chắc ( dù hơi khó, cần sự kiên trì, lòng chân thành).

    Con gái, dù mang tiếng "lạnh lùng" đến đâu thì vẫn để ngỏ cửa tiếp chàng trai thông minh, bản lĩnh. Vấn đề là, nếu bạn đã thấy mình ko đủ "trình" để cưa, thì đừng cố, nói chi đến chuyện "chủ động". Kẻo lại mang tiếng "Ngốc mà cố tỏ ra nguy hiểm" Lúc ấy, thì mất mặt lắm.


    Mấy lời chia sẻ từ phái nữ. Chúc bạn may mắn.

Chia sẻ trang này