1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    em ngồi lục ko thấy "There's always hope"! anh có thể sơ lược qua vài đường được ko ạ, vừa mới đi uống cafe với cáo + cháu của cáo về, ai củng kêu em là dượn, đang ngồi nói chuyện thì có liên tiếp cuộc gọi đến cáo ko nghe , em hỏi sao, cáo trả lời đơn giản ko thích
    dạo này cáo ko còn chúc em ngủ ngon nửa hixhix,
    em đang tính mai hay cuối tuần đi dạo sẻ cầm tay cáo và nói tâm sự của mình, có nên hay ko nhỉ
  2. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @gacodoc
    Cái "Hope" mà Dragon đề cập là phải không ngừng hoàn thiện bản thân từ cách cư xử với những người chung quanh, cách giao tế, học vấn, hiểu biết xã hội ... . Mấy cái này tuy cần rất nhiều thời gian và nỗ lực không phải ngày một ngày hai là có được, nhưng xá gì thời gian chú cứ học ,training qua ngày, cứ xem việc cưa em là để được trải nghiệm, đừng đặt nặng vấn đề thành bại được mất, rồi dần dần chú sẽ lột xác, hình ảnh chú trong mắt em sẽ lung linh huyền ảo, lúc ấy chú sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
    Còn chuyện " dạo này cáo không chúc chú ngủ ngon" nữa thì có vấn đề gì, chúc như thế ngày qua ngày không thấy nhạt sao, chú đang thể hiện như là chú đang cần nó vỗ về thì mới ngủ ngon được ấy, còn nếu cảm thấy khó ngủ thì anh khuyên chú xem chương trình " Chúc bé ngủ ngon " trên vtv3 nhé.
    Cái hành động cuối tuần của chú chứng tỏ là chú bấn loạn quá rồi, không thấy lối ra trong công cuộc chinh phục của mình nên mới chơi hạ sách bài ngửa mà bài này bình thường đã không ăn thua rồi nói chi là tình cảnh của gái hiện giờ. Chúc chú tĩnh tâm lại nhé !
  3. Maichibi

    Maichibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đã xác định đến với cô ấy thì cứ thế mà lướt, sao phải xoắn nhỉ. Còn con gái kể chuyện mình được người khác phải tán tỉnh chỉ có 1 lý do là làm cho vị trí của mình cao hơn trong mắt đối phương thôi. Người ta là con gái mà còn bạo dạn thế thì tại sao con trai cứ phải đắn đo suy nghĩ.

    Em nói thật, con gái mà làm ngành kinh doanh sau 1 thời gian đi làm sẽ có thay đổi khác lắm anh ạ, thay đổi về cách ăn mặc, thay đổi về tầm nhìn và nhất là nếu anh không nắm chắc ne ngta thì e rằng "Chim sẽ sổ ***g " mất.

    Anh cũng nên tính gấp chuyện trăm năm đi không đêm dài lắm mộng. Tuy ngoại hình còn khiếm khuyết nhưng con người tốt tính là các cụ ở nhà duyệt rùi anh ạ,

    Nếu anh muốn giữ đến đêm động phòng nhưng ngta lại cứ thích thế thì sao mà kiềm chế đc ...... :D



    [/COLOR]
    [/COLOR]
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn Joker khuyên đúng đấy!

    Nếu chú làm như chú suy tính thì chú sẽ phạm 1 sai lầm cơ bản mà Bí kíp đã nhắc đến: NGỎ LỜI [-X

    Tình cảm của gái không phải là thứ mà chỉ bằng câu ngỏ lời hay cái nắm tay là có thể đoạt được

    Nếu nó chưa thấy kết chú thì câu ngỏ lời chỉ làm nó...ghê chú hơn ==> chú sẽ tự phá hỏng mọi thành quả nhỏ nhoi vừa đạt được

    Nếu nó đã kết chú rồi thì...chả cần phải ngỏ gì hết! Tự nó sẽ ngỏ trước, chú chỉ việc ngỏ lại rồi đè nó ra mà hôn (làm được gì khác nữa thì cứ làm [r23)])

    Túm lại câu hỏi cần đặt ra không phải là "ngỏ lời thế nào" mà là "cưa đổ nó thế nào", ok? ==> Đọc lại bí kíp đi! Chú chưa nắm được những điều tối kỵ cơ bản nhất của bí kíp thì hỏi những "chiêu thức" này nọ phỏng có ích gì? :-w
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú ấy mụ mẫm quá rồi. giờ khuyên thì ích gì đây [-(
  6. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chú ý mụ mẫm nhưng 1 năm 2 năm thậm chí là vài năm lăn lộn tình trường chú ý ngộ ra là các huynh đã khuyên đúng đắn mà mình thì cứ u mê lầm lạc rồi nước mắt nghẹn ngào, nghĩ lại tấm chân tình " xóa gà diệt chã " của các ổng, cảm thấy hổ thẹn mà không biết như nào cho phải phép. Lúc ấy lại được chầu nhậu free không chừng [r2)]
  7. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bác Rồng cho mình hỏi

    Tình hình là đang kua 1 e 91 nc là dễ thương ,gia đình bình thường, nhưng cũng nhiu vệ tinh 2, 3 mối.( em là đội hình chính )
    Trước đây có đi chơi nhiu , nghe kể cũng khoảng 4 , 5 mối tình, vài tháng gần đây thì ko còn đi
    wen đc hơn1 th rùi mình làm ở SG , cáo làm ở quê gần nhà nhưng tuần nào mình cũng về
    3 tuần rùi tuần nào cũng đi chơi riêng....tuần trước cáo đã cho hôn nhưng chỉ vào má thôi.
    nói thật Mới đầu Em thì xác định chỉ quen cho có thui tại em mới chia tay đc 2th,...nhưng mà bjo thì tình cảm lấn áp ý trí rồi ( Thực tế là đang có biểu hiện of gà... )
    * sms gần đây thì e thường có nói nhớ cáo rồi thì từa lưa...(biểu hiện of gà, chỉ còn thiếu từ yêu mà thui ) tại từ đó trước khi đi chơi e có nói với cáo , a chỉ nói từ đó duy nhất 1 lần là mối tình đầu mà thôi ( hum bữa em đòi hôn cáo có nhắc lại với em nên em nhớ )
    * rất ít khi chủ động nt cho em
    * wen em cáo ko đòi hỏi gì hết ( em định mua sim tặng cáo cũng ko nhận , tại nghe nói tính đổi sim )
    >>> Bác rồng cho em hỏi ca này bây giờ em phải làm sao ....
    - nói nhớ nó nhiu wa có ổn ko ?
    - mún tiến xa hơn nữa về mặt xyz thì ntn?
    - .......Thanks
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nếu bạn đã làm ở SG thì tốt nhất là kiếm 1 em ở SG mà yêu! Làm zai 4 biển đâu cũng là nhà và gái thì ở đâu cũng đẹp :-bd Không nên lưu luyến vấn vương trốn cũ để rồi bị phân tán về mặt trí óc cũng như thời gian như thế :-w

    Đấy là thượng sách còn hạ sách là nếu bạn quá yếu đuối ==> không dứt được khỏi em nó thì tớ có mấy lời góp ý như sau:

    1 - Bạn cứ nhắn tin nói nhớ nhung em nó nếu muốn, có thể em nó không "đáp lại" bằng lời lẽ tương ứng nhưng nó qua câu chuyên là thấy nó cũng đã kết bạn rồi ==> nó rất thích nghe những câu như thế!

    2 - Đừng mua quà gì hết! Nên ủ mưu rủ nó lên SG chơi ==> dụ dỗ cáo ra khỏi hang ổ + địa bàn quen thuộc của nó ==> bạn sẽ dễ gây ấn tượng + hạ gục nó tại địa bàn quen thuộc của bạn.

    3 - Nó ít nhắn tin trước cũng không sao, bạn cũng không cần phải nhắn tin hay gọi điện với cường độ quá lớn (ngày 1-2 cuộc gọi là được rồi).

    4 - Nó đã coi bạn là nguyện vọng 1 nhưng vì bạn chưa làm nó có cảm giác "yên tâm", "chắc cú" để nó có thể giao hết cả tấm thân cho bạn ==> nó buộc phải tiếp tục thử thách bạn + duy trì các mối khác để phòng thân.

    ==> giải pháp là hãy làm cho nó thấy bạn là lựa chọn tối ưu của nó ==> bạn cần rèn luyện + thể hiện (nhớ là có 2 vế) bản thân thật tốt mỗi khi ở gần em nó ==> em nó sẽ thấy được những "lợi thế so sánh" của bạn ==> nó sẽ không còn phải lăn tăn, nghĩ ngợi, cân nhắc, so sánh gì nữa ==> nó sẽ trao hết cho bạn những gì bạn muốn!

    Suy cho cùng 1 đứa con gái chỉ có thể lựa chọn giữa những thằng zai đang theo đuổi nó (chứ không thể đuổi theo thằng zai nó thích) ==> việc của người thợ cưa "đơn giản" lắm: chứng minh được (hoặc làm ra vẻ được [:D]) mình là thằng zai ngon nhất trong đám zai đấy!
  9. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hi...ok. thanks bác
  10. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này