1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moianminh

    moianminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    e xin chào các đại cao thủ, cùng toàn thể bậc cao nhân ^:)^
    chuyện của e là như vậy. Thực sự dạo mày e rất chán nản..... E ý là nv mới của phòng e. Lúc đầu e rất bt nhưng ko hiểu đã yêu từ khi nào. Sau 1 tg e cũng cảm thấy e ý có chút gì với mình hoặc ko là e tưởng tượng. Chuện bắt đầu khi có ng khác cũng thích e ý. 1 hôm lúc đấy là cuối giờ thấy ng kia đưa cho e ý cái gì rồi nói chuyện thì thầm xong 2 ng đi ra hành lang e cũng chẳng biết có chuyện gì chỉ biết là e ý đã khóc. Thú thật lúc đó e cảm thấy mọi thứ tối sầm lại. E đứng dậy đi về luôn sách xe chạy lung tung.... Ko hiểu sao lại đến trước cửa nhà e nó. Lúc đấy là 9h e rút đt thoại ra gọi cho e ý và bảo có chuyện cần nói (ko hiểu sao lúc đấy e lại ngu như vậy) e ý bảo đang đi chơi có gì thi nói qua đt. 2 tiếng nữa e mới về E bảo e sẽ đợi.
    e ý nhắn tin lại bảo biết e định nói gì rồi. Và sẽ ko nghe đâu.
    e vẫn cứ ngồi đợi trc cửa nhà đúng 2 tiếng. Xong e nhắn tin lại: là e yêu e ý..... Nhưng ko thấy nhắn lại. Gọi điện ko thấy tắt máy. Kể từ sau hôm đấy e ý như tránh mặt e. Hỏi thì chỉ gật đầu. Nhắn tin hỏi thăm thì lại bảo là khó chịu. Mặc dù e đã xl và e ý bão vẫn bt như trc. Giờ các bác giúp e để làm sao e ý ko tránh mặt e nữa và coi e như trc. E biết gái vẫn còn chút gì với e
  2. lydih93

    lydih93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tình iu là cái gì,
    e quen người đó qua game, ở cùng quê, cho facebook, e thích cậu ấy, bên cạnh c ấy em nói nhiều hẳn lên, cởi mở và nhiệt tình vui vẻ ( trong game thôi )...c ấy thì ko biểu hiện gì...
    hôm rồi e xem face phát hiện ra hình như hắn có gấu rồi, nhưng em mậc kệ, em vẫn thích hắn và ko việc gì phải che giấu. nhưng em ko bao h nói thẳng toẹt ra, kiểu t thích c hay gì đó mà chỉ là biểu hiện bằng nhưng icon hay những câu chat dài và gần gũi.

    rồi một hôm em chủ động qua chơi cùng hắn trong 1 rum, thấy hắn vs một đứa con gái khác, và hắn bảo " đây là bạn t, cậu tìm team khác dc ko G " . tớ hỏi " ko đấu crew ah" - ko.
    thế là t đi luôn, cảm thấy hụt hẫng như thể c ấy ko cần mình nữa..... và t del luôn face của c ấy, gặp cũng ko chào , ko chơi chung game nữa. t nghĩ tình cảm này ko có kết qua và chỉ làm cho hắn khó xử và mất tự do thì tự tay t sẽ xóa bỏ tình cảm đó.

    T rất ít khi có cảm giác sẵn sàng mở lòng với ai đó như vậy, nhưng mỗi lần thế lại phải tự mình xóa bỏ tình cảm đó vì 2 đứa có quá ít điểm chung, tóm lại là t chỉ có cảm giác yêu thích chứ ko có lí do nào có thể liệt kê ra được..... mệt mỏi, có những khi có một số người rất nhiệt tình với t nhưng t ko có cảm giác vì thế lơ đãng và ko đón nhận tình cảm of ng khác... hiax, tóm lại...... " dùng một giây để yêu, sau đó nỗ lực quên lãng"
    Cho tớ hỏi tình yêu có phải là tất cả không ?... còn phải hợp nhau nhiều thứ đúng không..... mỗi khi thấy những điểm khác biệt giứa mình và ng mình thích mình lại muốn từ bỏ để khỏi mất thời gian.
  3. moianminh

    moianminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    bác dragon giúp e với. Cứ như này chắc e đau tim mà chết mất. Ngày nào cũng gặp e nó. Muốn quan tâm, giúp đỡ thì e cứ lạnh như tiền ...... E định tặng e nó món quà nhân ngày e nó chính thức vào làm nhưng lại sợ làm phiền bác giúp e với e có nên tặng ko?:((
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    bố khỉ nhà bác.
    chỉ được cái nói đúng :D
  5. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chú dính virus cúm gà và di căn rồi, khó chữa đấy.
    Cái gì mà đỏ đỏ hả chú? Cái đấy là cái chú huyễn hoặc, tự kỉ ám thị thôi.
    Để cáo này ko tránh nữa và coi như trước thì chỉ có thời gian. Cứ đợi vài ngày, vài tháng... là cáo nó quên ngay ấy mà (vì nó phải để thời gian, tâm trí mà đong anh khác nữa chứ, hơi đâu mà để ý chú làm gì).
    Còn chú thì bỏ cái suy nghĩ "chút gì" ấy đi. Xong rồi tìm em nào mơi mới, hay hay mà tà lưa, tán tỉnh. Ko thì cafe bi-a, điện tử với mấy thằng bạn cho nó lành mạnh.
    Đâu lại vào đó hết mà.
  6. thaikhacth

    thaikhacth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các bác cho e hỏi cái là : gái với e 4 năm học chả nói với nhau câu nào,1 tháng nc face rồi đùng 1 cái e hẹn đi chơi, nói với nhau đủ thứ chuyện, cho cầm tay, vậy mà đến lúc tỏ tình thì lại lắc đầu quầy quậy rồi bảo là vẫn nhớ ny cũ @@ ( mà từ lúc đi chơi lần đầu đến lúc tỏ tình là lần đi chơi t3 trong 6 ngày, do vài ngày nữa là gái về quê luôn, ít có cơ hội gặp nhau nên e mới gấp rút như vậy), Sau lần đó thì e vẫn nt tin, rủ đi chơi bt nhưng do gái bận nên chưa đi tiếp được. bh em đau đầu ko biết gái coi mình là bạn hay là cũng có chút tình cảm với mình, riêng em thì e nghĩ là gái cần có time để kiểm chứng tình cảm của e :(
    Mong các bác tư vấn hộ em ca này nhá :))
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    cứ từ từ khoai nó mới nhừ,kể cả nó có thích thật nó cũng từ chối thôi vì sao: cáo nó sợ mất giá mới có 1 tuần mà đã bị gục sẽ sợ bị đánh giá là dễ dãi,..blad...[-X:))
    đỏ: chuẩn,mà các bác sao cứ tán gại cứ vội vậy nhỉ [-X:))
    ps: giờ cứ bt thôi trước sao giờ vẫn vậy ( mà bác có bị bơ ko đấy? )
  8. thaikhacth

    thaikhacth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bác nói chuẩn cmnl, gái nó cũng bảo với e 1 câu là c nghĩ t là loại con gái dễ dãi ah =))
    e trước h cữ thích là nói luôn, nên chả bh tán được e nào mặc dù có gái nó thích mình thật, hờ hờ, tại vì gái sắp về quê làm việc nên e sợ ..., còn vẫn nt tin bt, ko có dấu hiệu ji là bị bơ cả bác ạ
    thanks bác nhé :D
  9. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    cái đoạn màu đỏ đỏ đấy.. bác mà nghĩ thế là bác thất bại ngay từ đầu rồi..gái nó ko phải cần thời gian suy nghĩ để kiểm chứng tình cảm của bạn mà là nó cần thời gian để kiếm con gà khác ngon hơn bác, nếu kiếm mãi ko duoc thì may ra bác mới có cơ hội vì bây giờ gái đã biết wa rõ là bác iu nó rồi..cái việc bác tỏ tình đúng là sai lầm lớn..được lắm tay rồi mà vẫn còn mún tỏ tình với gái, em bó tay bác, cứ lắm tay tự nhiên như thế rồi vài tuần nữa ôm..rồi tiếp đó là cởi đồ...rất tự nhiên thoải mái mà ko cần phải tỏ tình..bác tỏ tình là sai lầm lớn..con gái 99% là loại dễ dãi, gái chỉ ko dễ dãi khi mà bác đã tõ tình thôi vì khi đó nó bik bác kết nó rồi, bám nó rồi thì nó mới làm bộ chảnh để càng chăn dc bác hoặc dùng bác làm mồi cho nó chăn mấy thằng khác nữa..tin tôi đi..rồi bác sẽ hiểu những gì tôi nói váo 1 ngày ko xa ...
    nhớ thật kỹ: bọn con gái sẽ ko bao giờ thực sự thích 1 ng đàn ông mà cô ấy biết rõ là rất yêu cô ấy..quan tâm ít thôi, giả bộ giữ khoảng cách, lâu lâu rủ di chơi nhưng ko bao giờ dc tỏ tình..[r2)]
  10. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    bác lightlamp nói quá đúng rồi đấy...

Chia sẻ trang này