1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P3).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    Jo e. đang đau lắm mấy bác jo ko biết làm saomuốn làm sao
    E ấy đăng trên fb là kêu bạn em bắt đầu là ông kết thúc cung là ông đi
    Em hoi bạn mới biết là ( bưa bạn em chọc là em đi voi cô ấy bào kinh quá, lúc đó em đang hp và ko muốn ai nghi sấu về em, thế là em sms vơi co ấy rằng anh ko pha. Như thế... và rất ghét đi lợi dụng nhau, đi ăn gái trả ) từ đó cô ấy không vui vẻ như trước và kêu bạn em giải quyêt....) jo em goi cô ấy tắt máy hết
  2. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    Em biết tv đa lâu, giờ em mới yêu nên mấy bác júp em cá
    Em xin chân thành cảm ơn
  3. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Gái nó nói cái dòng màu xanh ấy là chú phải phang ngay 1 câu thế này cho anh:" đúng rồi đấy em ạ, con gái ở giá bây giờ đang là mốt, vài năm nữa thành gái ế thì lại còn là thời thượng, anh sau này cũng ko lấy vợ, cứ tự do tung hoành ngang dọc cho sướng cái thân,yêu thôi nhưng nhất quyết ko cưới". Mục đích khi nói thế bao gồm:
    -gái nó đang kể lể, nói thế cho nó tịt đi mình đỡ đau đầu.
    -những đứa trẻ người non dạ như em mà đã bi wan vào cuộc sống thế thì sau này nguy cơ thành gái ế hơi bị cao.
    -anh cũng là thằng đàn ông bản lĩnh lãng tử anh yêu nhưng anh đếch cần gái.

    Chú bây giờ mà muốn cố đấm ăn xôi, gỡ gạc lại chút đỉnh thì bữa nào gặp thằng bạn chú, chú cứ nói thẳng phủ đầu là: con bạn gái mày giới thiệu cho tao ấy nó bi quan tiêu cực như mấy bà già, làm tao mất hết cả hứng, tao chán rồi giờ tao đang quen đứa khác rồi (nói làm sao để nó nói lại với em kia). Sau đấy là ko duoc liên lạc lại nữa trừ khi gái nó chủ động liên lạc lại, mà lần này mình phải làm mặt kiêu vào cho nó nể.
    P/S: chú đã làm cho nó chán đến mức gọi ko thèm bắt máy thì nó đếch coi chú ra gì rồi, thì cách làm tốt nhất bây giờ là làm như trên để lấy lại chút danh dự thằng đàn ông, sau đấy đi cưa em khác xinh hơn nó, ngon hơn nó. Muốn cưa được gái thì phải làm cho nó hiểu: "em không phải là viên sỏi duy nhất trên bờ biển anh là 1 thằng giai đầu đội trời chân đạp đất, em mà chảnh thì em sẽ phải hối tiếc hơi bị nhiều đấy". không nói thẳng thừng ra như thế nhưng phải làm cho gái nó hiểu được như thế bằng lời nói và hành động.
    hết[r2)]
  4. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    @ NoBiTa_VN :
    cái chữ ký cũ của bác nghe hay mà bản lĩnh thế sao giờ lại đổi wa cái khác à..nói thế thôi nhưng mà tùy bác..:D
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chữ ký ấy đọc hay nhưng ít người nào ứng dụng nổi lắm.
    Còn chữ ký bây giờ tuy trần tục nhưng khá sát sao so với thực tế [:D]
    Ít thấy Tiên Sinh dạo chơi bên quán tác dóc,rảnh vào đó tám chuyện chơi hỉ [:D]
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    thằng bạn chú hèn quá. không biết chú làm gì để mất lòng nó mà chuyển sang chơi chú một vố đau thế này.
    anh bày cho chú 2 cách:
    cách 1: Muốn tán được em này trước hết phải "xử lý" thằng bạn hèn, à quên! bạn hiền kia đã. tức là làm sao cho gái không tin vào nó nữa, nghiễm nhiên gái sẽ hiểu rằng những thứ mà thằng kia tiêm chích vào đầu là vớ vẩn. nói đến đây chắc chú có thể hình dung ra cách làm.
    cách 2: xem lại cách 1
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hạnh phúc ko phải là cảm giác tới đích mà trên từng chặng đường đi, ai bit câu này của ai xin cho bit giùm, cảm ơn
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Của:
    Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), thường được biết đến với tên Che Guevara (phiên âm là Chê Ghê-va-ra), El Che hay đơn giản là Che, là một nhà cách mạng Mác-Xít nổi tiếng người Argentina, là thầy thuốc, người tạo ra học thuyết quân đội, nhà lãnh đạo quân du kích và phong trào cách mạng Cuba. Kiểu ảnh của ông chụp sau này đã trở thành biểu tượng văn hóa ở khắp mọi nơi trên thế giới.
    [​IMG] [​IMG]
    Anh hùng du kích - Bức ảnh nổi tiếng của Che do Alberto Korda chụp, khi Che phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ tàu La Coubre, ngày 5 tháng 3 1960
    (Trích wikipedia)

    gakocanh thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cam on banj nhe
  10. mrluffy71291

    mrluffy71291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nhờ các bác tư vấn hộ em ca này với ạ ^:)^
    em với gái học cùng đại học, gái vừa ra trường là tìm được việc làm ngay, hiện nay đã về quê và đi làm, quê gái cách chỗ em tầm 50km, còn e thì vẫn lông bông, [r23)] , trước khi gái về quê đi làm thì bọn e có đi chơi với nhau, nói chung đi cũng vui vẻ, gái kể với e khá nhiều chuyện riêng tư,( về gd, về ny cũ....) sau đó gái về quê, tầm 1 tháng sau thì gái có việc phải lên thành phố thì có nhờ em đưa đi, sau đó đi ăn rồi e đưa gái về vì hôm đấy e có việc bận ( e để ý thấy thỉnh thoảng gái nhìn em rồi cười @@)
    Sau đó thì do dk làm việc thì 2 đứa ko có đk đi chơi nữa, từ lúc đó đến bh đã gần 1 tháng rồi, thỉnh thoảng e có nt tin face các kiểu và gái vẫn trả lời bt, ko có chuyện ko thèm nt lại hay ji ji đó, nhưng mà tuyệt đối gái ko bh pm trước, toàn e nt trước rồi mới rep. ( e cũng ko nghĩ nhiều về vấn đề này vì con trai thì phải chủ động đúng ko các bác :)) )

    Các bác nghĩ ca của em có triển vọng ko ạ?
    p/s: thực ra thì trước khi đi chơi e cũng ko có ý định gì,4 năm đại học thì e với gái chả bh nc ngoài đời, thỉnh thoảng mới nc qua face ( tầm 3,4 tháng 1 lần), rồi đùng 1 cái gái thông báo về quê thế là e rủ đi chơi, thấy nc hợp nên yêu cmnl, :)) , e muốn tiền thêm nhưng gái bảo là vẫn nhớ ny cũ, :(

Chia sẻ trang này