1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng em áo rách em thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em thương anh lắm, chồng ơi...!!!

    Đêm qua, hơn 11h anh mới về đi làm. Trời mưa phùn. Chưa bao giờ em thấy muốn được đi cùng anh đến thế. Chặng đường hơn 30km ko phải là quá dài. Nhưng đêm lạnh và mưa, mình anh "thân cò" khiến em thấy xót xa quá.

    Ước j em có thể "chuyển phát nhanh" anh về bên đó chỉ trong 1 phút chứ ko phải 1 tiếng.

    Nếu ko, ước j em có thể cùng chui vào áo mưa với anh, vòng tay ôm anh trong suốt 1 tiếng đồng hồ mưa gió lạnh lẽo đó.

    Mà nếu có thể, em ước j em có thể giữ anh ở lại bên này, giữ anh ngủ yên trong lòng em, nhẹ nhàng xoa đầu anh khỏi nhức...

    Em ước mình sẽ ko phải tiễn anh ra đi một mình nữa, chồng yêu ơi...

    "Chồng em áo rách

    em thương

    Chồng ng` áo gấm

    xông hương

    Mặc ng`!!!"

    -----------------

    P/S: dạo gần đây có một số chuyện căng thẳng, hy vọng topic này sẽ được viết nhiều hơn topic kia. Có lẽ với mình, đây cũng là một cách để tự cân bằng ^^
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao bỗng dưng yếu đuối thế bạn ơi. Mà kỳ thực, cứng rắn không có nghĩa là mạnh mẽ, yêu thương không có nghĩa là yếu đuối. Yếu đuối ở đây là ở sự lo lắng của bạn. Có gì mà bạn phải mềm lòng như thế? Yêu quá rồi đấy.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    ^^ Tớ cũng chả rõ nữa, nhưng có lẽ tớ mềm lòng thật. Càng thấy ng` yêu vất vả thì càng thấy thương, nghĩ việc hàng ngày ng` ấy đi lại gần trăm cây số bất kể mưa nắng cũng thấy xót xa. Thế nên đôi khi tủi thân, làm mình làm mẩy xong lại tự thấy hối hận, lại im lặng tìm cách bù đắp...

    Nếu nghĩ đến những j anh đã làm cho em, thì cũng đáng để em hết lòng với anh lắm, chồng ngố ạ!
  4. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Chồng em áo rách em thương... [r32)]
    Ở bên nhau thấy tình yêu sâu lắng hơn và thương nhau thật nhiều. Đôi khi muốn nói cảm ơn chồng về những chăm sóc tưởng chừng rất nhỏ, về những vất vả mà vợ biết chỉ vì vợ vì Bông chồng đã cố gắng nhưng vợ không nói được. Chỉ biết rằng trong vợ yêu thương dành cho chồng cứ lớn dần theo năm tháng [r32)]
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Teen quá, đã đăng ký chưa mà cứ "chồng" với "vợ". Gọi cho lắm vào, sau này hóa ra đi đăng ký với người khác. Còn anh "chồng" kia cũng có lấy một em khác.

Chia sẻ trang này