1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời mời các Thành viên nhà Du Mục tham gia Noel tối ngày 24/12/2010 để kỷ niệm chuyến đi Lào.. xem b

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phong181081, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    đi off và đã chốt danh sách, có 5 bạn thôi... nhỏ gọn và sẽ up tên các bạn đi off hôm qua lên.. đã chốt nhé và gia đình quyết định không nhận thêm thành viên nữa mong các bạn thông cảm...
  2. duylinhvtv

    duylinhvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình bị bận việc cơ quan nên ko tham gia of với mọi người dc (cái này đã báo cáo). Phong ơi hqua off thế nào nhỉ? Update tình hình cho ae biết nhé. Tks.
  3. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    vừa check giá vé Jetstar đi ngày 13 giá vé bay đây nhé!!
    19:05
    Hà Nội

    21:10
    Thành phố Hồ Chí Minh

    BL 803
    (Boeing 737) VND1.230.000 VND1.295.000 VND1.580.000
    19:50
    Hà Nội

    21:55
    Thành phố Hồ Chí Minh

    BL 805
    (Airbus A320) VND1.160.000 VND1.225.000 VND1.580.000
    21:25
    Hà Nội

    23:30
    Thành phố Hồ Chí Minh

    BL 807
    (Boeing 737) VND1.160.000 VND1.225.000 VND1.580.000

    Và lượt về ngày 18/10 đây cả nhà

    18:45
    Thành phố Hồ Chí Minh

    20:55
    Hà Nội

    BL 804
    (Boeing 737) VND845.000 VND910.000 VND1.580.000
    20:35
    Thành phố Hồ Chí Minh

    22:45
    Hà Nội

    BL 806
    (Boeing 737) VND845.000 VND910.000 VND1.580.000
    Giá vé chưa bao gồm lệ phí sân bay, VAT và các khoản phụ thu khác///
  4. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ôi, mình cũng đang rất mún đi Cam. Vietnam airlines đang có vé khuyến mãi đi Cam nhân dịp 1000 năm, hay chuyển sang bay thẳng SR đi, he he, cho mình ké với ^^
  5. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Từ TP.HCM muốn đi du lịch sang Campuchia thời điểm hiện nay sẽ có rất nhiều thuận tiện: chi phí thấp, nhiều tuyến xe, nhiều dịch vụ. Chính vì vậy, nếu lần đầu tiên đi du lịch ra nước ngoài theo kiểu ba lô, bạn nên chọn điểm đến này. Campuchia sẽ là một nơi xứng đáng để bạn thử tự mình khám phá. Chỉ cần khoảng 4 ngày, hơn 100 USD, và một cuốn sách du lịch, bạn đã có thể định ngày lên đường.

    Đi xe đạp điện qua cổng thành Angkor Thom - Ảnh: Vũ Linh
    Chọn điểm đến và chuẩn bị

    Có hai địa điểm chính nên đến khi đi Campuchia: Siem Reap và Phnompenh. Siem Reap đã nổi tiếng với quần thể Angkor. Nếu bạn có ít thời gian, chỉ cần đến Siem Reap là đủ. Phnompenh là thủ đô của Campuchia; đến đây, bạn có thể tham quan Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng và ra ngoại ô thăm Cánh đồng chết (Killing Field) - những nơi còn lưu giữ tội ác diệt chủng của Pol Pot.

    Tùy theo quỹ thời gian, bạn có thể cân nhắc để chọn lựa điểm đến. Nhưng nếu chuyến đi chỉ có khoảng 3-4 ngày, tốt nhất là nên đi thẳng đến Siem Reap.

    Bạn có thể xin visa ngay tại cửa khẩu hoặc xin trước tại lãnh sự quán ở TP.HCM. Dĩ nhiên, theo nguyên tắc “chắc ăn” thì chuẩn bị visa trước vẫn tốt hơn, thủ tục rất nhanh chóng gọn gàng.


    Gốc cổ thụ nổi tiếng ở Ta Prohm - nơi quay phim Tomb Raider - Ảnh: Anh Đồng
    Bạn nên mang theo nhiều tờ đô lẻ. Campuchia là một đất nước hết sức “linh hoạt” về tiền tệ, tiền USD cũng phổ biến y như tiền Riel của họ vậy. Bạn có thể trả tiền đô khi mua kẹo, và người bán sẽ thối lại tiền thừa bằng Riel.

    Và cuối cùng, dù đã tham khảo thêm nhiều ý kiến khác, bạn vẫn nên mang theo một cuốn sách du lịch về Campuchia - như Lonely Planet hay Let’s go. Trong sách bao giờ cũng có đầy đủ bản đồ, địa chỉ khách sạn, giá cả dịch vụ, tóm tắt về lịch sử các địa danh, và những chỉ dẫn khác rất cần thiết - đặc biệt khi bạn đi một mình.

    Phương tiện

    Mỗi ngày đều có tuyến xe buýt đi Campuchia xuất phát từ khu Đề Thám, đến Phnompenh hoặc đến thẳng Siem Reap. Bạn có thể hỏi mua vé ở Sinh Café hay Sapaco. Xe sẽ dừng lại ở cửa khẩu Mộc Bài để làm thủ tục xuất nhập cảnh.

    Phnompenh

    Ở Phnompenh, xe buýt thường thả khách xuống khu vực gần chợ Psar Tuol Tom Pong (còn gọi là Russian Market). Đây cũng là khu ba lô ở Phnompenh, tương tự như khu Phạm Ngũ Lão của TP.HCM. Quanh đây tập trung dày đặc các nhà nghỉ dành cho du khách ba lô, giá khoảng 4-9 USD/phòng 2 người. Các dịch vụ đổi tiền, ăn uống, xe ôm, xe lôi (ở Campuchia gọi là tuk tuk - nhưng không phải tuk tuk kiểu xe lam như ở Thái Lan), cho thuê xe đạp… cũng có đủ ở khu vực này. Nếu Phnompenh chỉ là điểm dừng chân thì bạn nên chọn khách sạn ở đây, sẽ thuận tiện hơn cho việc đi lại.

    Còn nếu muốn “lãng mạn” hơn, bạn có thể chọn ở tại khu hồ Boeng Kak hoặc khu bờ sông Tonlesap. Tuy nhiên, cả giá khách sạn lẫn dịch vụ ở đây đều đắt hơn.

    Ở Phnompenh, bạn có thể thăm Bảo tàng Tuol Sleng, Cánh đồng chết (cách Phnompenh 15km), chùa Bạc, cung điện, đi chợ Psar Tuol Tom Pong. Từ Phnompenh, có thể chọn xe buýt hoặc tàu thủy để đi Siem Reap.

    Siem Reap

    Đến Siem Reap, bạn nên chọn khách sạn xung quanh khu Old Market - khu này tập trung du khách ba lô, nhiều dịch vụ, gần trung tâm. Giá khách sạn ở Siem Reap nhỉnh hơn Phnompenh một chút, khoảng 7-12 USD/phòng, nhưng bù lại phòng ốc cũng sạch đẹp hơn.

    Đối với một du khách ba lô, một trong những chi phí “đắt đỏ” nhất trong chuyến đi Campuchia là vé tham quan Angkor. Có 3 loại vé: vé 1 ngày (20 USD), vé 3 ngày (40 USD) và vé 7 ngày (60 USD).

    Nếu có thể, bạn nên dành cho Angkor tối thiểu là 3 ngày. Vì 1 ngày không thể nào đủ cho cả khu Angkor bao la, với hàng chục quần thể đền đài hùng vĩ.

    Có đủ loại phương tiện để tham quan Angkor: xe đạp, xe đạp điện, xe ôm, xe tuk tuk (xe lôi)… và dĩ nhiên là cả ôtô 4 chỗ lẫn… trực thăng và khinh khí cầu. Nếu đi xe ôm hoặc tuk tuk, bạn cần thỏa thuận giá cả trước, khoảng 8 USD/ngày đối với xe ôm và 12 USD/ngày đối với tuk tuk.

    Tuy nhiên, phương tiện tuyệt vời nhất để thăm thú Angkor là xe đạp điện. Bạn đừng ngại mình “lạ nước lạ cái”, không biết đường sá. Đường đến Angkor có bảng chỉ dẫn rất rõ ràng. Xe đạp điện do một công ty “bao thầu” cho thuê, nên trước các khu đền ở Angkor đều có chỗ giữ xe và thay pin (miễn phí); những địa điểm này đều được đánh dấu cụ thể trong bản đồ Angkor, bạn có thể lấy bản đồ ngay khi thuê xe (cũng miễn phí). Đi xe đạp điện vừa tiết kiệm sức, vừa chủ động, thậm chí bạn có thể thong dong chạy xe vào ngay giữa các khu thành quách. Giá thuê xe khoảng 6 USD/ngày.


    Một góc Angkor Wat, với những bậc thang hẹp và thẳng đứng khiến nhiều du khách… "đau tim" - Ảnh: Anh Đồng
    Những nơi không thể bỏ qua là: Angkor Wat (tháp quay về hướng Tây nên rất đông du khách tập trung ở đây vào buổi chiều để ngắm mặt trời lặn), Angkor Thom (thành phố rộng khoảng 9km2 với kiến trúc rất kỳ vĩ), Bayon (ngôi đền nổi tiếng với những tượng Phật mỉm cười), Ta Prohm (nơi những cây cổ thụ khổng lồ mọc len lỏi giữa đền đài đổ nát, tạo thành một kỳ quan vô cùng độc đáo - đây cũng là phim trường cho bộ phim Tomb Raider). Ngoài ra, còn rất nhiều khu đền đài tuyệt đẹp như Phnom Bakheng, Banteay Srei, Preah Khan…

    Trong khu Angkor có đầy đủ hàng quán bán thức ăn, và bạn đừng quên trả giá (giá ghi sẵn trên thực đơn thường đã được “nói thách” thêm khoảng 1/3).

    Nếu muốn mua quà lưu niệm hoặc tìm vài món đồ là lạ, bạn có thể ra chợ cũ (Old Market), và cũng hãy nhớ trả giá. Buổi tối ở Siem Reap cũng có thể dạo quanh khu vực này để ăn tối, uống cà phê. Nơi đây chỉ có một đoạn phố ngắn nhưng quán cà phê, quán bar và nhà hàng chen nhau san sát, và hầu như quán nào cũng đẹp.

    Gần như toàn bộ khách du lịch ở Siem Reap đều đổ về đây vào buổi tối, tạo nên một bầu không khí rất sinh động. Ở đó, bạn có thể đọc sách, nghe nhạc, nhấm nháp cà phê, và bàn đủ chuyện với những người bạn đến từ bốn phương.

    Theo dulich.tuoitre.com.vn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỉ 4 ngày cho một chuyến đi, đến với một đất nước thân quen với người dân VN như Campuchia, đối với tui dường như chỉ là một cuộc dạo chơi vội vàng vì còn khá nhiều điều lý thú ở đất Cam này mà mình vẫn chưa biết hết.

    Thôi thì, dù gì "đi một ngày đàng" cũng đã có đôi điều còn đọng lại (chứ chẳng mong được "sàng khôn" như ông bà ta nói đâu nha) nên Rồng Ngố tui dành entry này để chia sẻ kinh nghiệm với những-ai-chưa-đi-Cam. Với những ai đã đi Cam rùi (như anh Huy Nomadic, Mr. Chai-tinh) thì đây chỉ là vài lời tâm tình cùng nhau, nếu có gì chưa ổn về mặt thông tin, pà kon zui lòng để lại comment góp ý nhé. Thks in advance!




    Hoàng hôn ở Angkor Wat
    Phần 1 - Dạo chơi Campuchia

    Campuchia có tên quốc tế là Cambodia và đây cũng là tên thông dụng nhất khi search thông tin về đất nước Campuchia trên Internet. Rồng Ngố tui xin phép viết tắt CPC (Campuchia) cho gọn nhé.

    CPC là 1 đất nước có thiên nhiên ưu đãi, vừa có bờ biển (lương thực, giao thông, buôn bán, đối ngoại...) vừa có 1 quà tặng vô giá, đó là Biển Hồ (hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á)- cung cấp vô số nguồn lợi khác cho người dân CPC. Từ đó nhiều điều kiện để phát triển du lịch ở CPC cũng có thể bắt đầu từ đây...

    Về mặt lịch sử, CPC gây chú ý vì đế chế Angkor đã xây nên toàn bộ quần thể kiến trúc (mà Rồng Ngố sẽ giới thiệu dưới đây) nhưng chỉ tồn tại khoảng 600 năm (từ 802 sau Cn đến 1432 sau Cn). Có 1 điều thú vị là: vương quốc Angkor ngày xưa khá là rộng lớn so với nước CPC ngày nay và thành phố *********** (Sài Gòn) ngày nay vốn từng là một ngôi làng đánh cá nhỏ của người Khmer mang tên Prey Nokor. Những người Việt di dân vì để trốn tránh cuộc chiến Trịnh-Nguyễn mà kéo nhau vào sống ở đây ngày càng nhiều, và cuối cùng Prey Nokor trở thành SaiGon (HCMC) - trung tâm thương mại lớn nhất VN ngày nay. Xem thêm ở đây.

    Và một điều khiến người ta chú ý tìm hiểu lịch sử CPC hơn chính là giai đoạn Khmer Đỏ (Khmer Rouge) với nhân vật "đình đám" nhất: Pol Pot. Có thể nói chế độ Khmer Đỏ với chính sách diệt chủng lừng danh, là chế độ dã man nhất trong lịch sử loài người, chỉ sau chủ nghĩa phát xít Đức quốc xã của Hitler thui. Để tìm hiểu kỹ hơn, các bạn có thể tìm thông tin trên Internet, rất nhiều.

    Về văn hóa ẩm thực của CPC, nếu so sánh với 2 nước bạn láng giềng là Thái Lan và VN thì nền ẩm thực của CPC ko được du khách quốc tế đánh giá cao. Do CPC bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa Ấn Độ, cộng thêm số dân Hoa kiều, Việt kiều khá đông nên cách nấu nướng của dân Cam hơi lai tạp chút ít. Nói chung, cách chế biến món ăn của người CPC khá giống Thái Lan nhưng ít gia vị hơn Thái. Có một đặc điểm của dân CPC đó là: thích ăn ngọt, hầu như món nào cũng có nêm chút đường, có lẽ họ thích sự ngọt ngào chăng (!). Khi ăn ở quán ăn, các bạn sẽ thấy để sẵn hũ đường, đừng vội nêm vào nhé, vì biết đâu, bạn sẽ nuốt nước bọt tiếc nuối vì ko quen ăn quá ngọt đấy. Kaka.



    Ở Angkor Wat, nên uống thử nước thốt nốt, một vị ngọt rất-đặc-biệt
    (chắc ở VN ko có dịp thử đâu!)

    Phần 2 - Miền đất thánh Angkor huyền bí

    Để đến với quần thể Angkor Wat, Angkor Thom vĩ đại, bạn phải tìm đến vùng đất linh thiêng của đế chế Angkor ngày nào, bây giờ chính là thành phố Siem Reap. Sau khi xe đến Phnom Penh, thông thường du khách sẽ tiếp tục đón chuyến xe để đến Siem Reap vì nơi đây là điểm thu hút khách du lịch số 1 ở CPC. Còn những nơi khác, Rồng Ngố sẽ nói ở sau.

    Cái tên Siem Reap xuất phát từ nghĩa: "Siamese defeated" (Nơi đánh bại người Xiêm tức người Thái Lan ngày nay) vì ngày xưa, vùng này luôn bị quân Xiêm tràn qua xâm chiếm. Sau đó, năm 802, vua Jayavarman II đã đánh bại quân Xiêm, mở đầu đế chế Angkor hào hùng cho dân tộc Khmer.

    Thành phố Siem Reap nói chung ko có nhiều cảnh quan hay điểm tham quan gì đáng nói. Ở Siem Reap có Viện bảo tàng quốc gia Angkor (buổi tối chiếu đèn, đẹp lung linh nhưng phải tội giá vé khá đắt: 12USD/nguoi) và Bảo tàng Vũ khí bom mìn CPC (cách bài trí khá giống mấy bảo tàng ở VN mình, chủ yếu, súng cối, lựu đạn, mìn...). Người ta đến Sieam Reap chỉ với mục đích tạm dừng chân để chuẩn bị khám phá quần thể Angkor gần đó thui, ko có gì khác đặc biệt cả.

    Nếu muốn mua sắm ở Siem Reap, bạn có thể ghé chợ Psar Chaa. Hầu như mọi thứ đều có thể tìm mua ở VN thì đều có mặt tại đây.

    My tips: Nhớ trả giá vì nói thách rất cao. Ko nên mua những món được quảng cáo là "gạch xây, đá khảm lấy từ Angkor Wat"... vì dù thật hay giả, nếu bạn mua chúng, chúng cũng sẽ bị tịch thu tại cửa khẩu (cái này chưa kiểm chứng, mới nghe nói thui).

    Chỉ có 2 khu quần thể đền đài cổ xưa ở Đông Nam Á này thui, một là ở Bagan (Myanmar) và hai chính là ở Angkor (CPC) này. Việc tham quan toàn bộ Angkor trong một thời gian giới hạn là việc dường như ko tưởng vì nếu chưa đến đây, bạn sẽ ko bao giờ tưởng tượng được khu quần thể này rộng và vĩ đại đến dường nào.

    Hàng trăm ngôi đền (chú ý là hàng trăm nhá, no kidding) vẫn còn tồn tại đến ngày nay là dấu tích của một thời đại hoàng kim với đỉnh cao về văn hóa, kiến trúc như Angkor. Một phép so sánh là: đế chế Angkor thời bấy giờ (khi xây khu quần thể Angkor Wat..) có dân số lên đến gần 1 triệu người trong khi London chỉ mới là 1 thành phố nhỏ với vỏn vẹn 50.000 dân. Kinh ko? Hixhix...

    Để miêu tả bằng lời sự kinh ngạc của Rồng Ngố khi đi tham quan khu quần thể này thật khó vì tầm cỡ của nó. Ở bài viết này, Rồng Ngố chỉ trình bày những vấn đề liên quan đến việc tham quan để bổ sung thông tin cho pà kon nào muốn backpacking thui. Còn cảm nhận thì tùy người, Rồng Ngố cũng ko tiện viết ra, dài dòng.

    Có nhiều chương trình để tham quan lần lượt các khu đền. Để tham quan gần như "tạm đủ" các ngôi đền chính của Angkor, người ta phải tốn trung bình 2 ngày rưỡi (theo Lonely Planet). Còn nếu 1 ngày, bạn chỉ ghé thăm những điểm tham quan chính trong nhịp điệu khẩn trương thui.

    Có 3 hạng vé vào cổng (Admission ticket): One-day visit (tham quan 1 ngày): 20$, Three-day visit: 40$ và One-week visit: 60$. Vì Rồng Ngố ko nhiều thời gian, nên chỉ mua vé loại One-day visit thui. Khi mua vé, bạn sẽ được chụp hình để in trực tiếp lên vé (gần giống với cách làm thẻ Metro zậy). Có 1 điều cần lưu ý: Khi mua vé, nên giữ kỹ, vì nếu mất, bạn phải mua lại, ko cách nào giải quyết cho bạn khi mất vé đâu nhé.

    My tips: Bạn nên đến Siem Reap vào buổi trưa và chờ mua vé lúc 5 giờ chiều (nếu bạn muốn mua loại One-day). Khi đó, bạn nên tranh thủ vào tham quan Angkor Wat trước vì Angkor Wat buổi hoàng hôn tuyệt đẹp! Và tấm vé bạn vừa mua là dành-cho-ngày-hôm-sau, nghĩa là ngày mai, bạn vẫn có thể cầm vé tham quan bình thường. Nhưng hôm sau, bạn có thời gian để tham quan những khu còn lại vì Angkor Wat đã đi chiều hôm trước rùi. Hehe. Tuy nhiên buổi chiều sau 5 giờ, Angkor Wat cực kỳ đông du khách.



    Ta Prohm làm mình liên tưởng: "Cỏ cây chen lá, đá chen hoa" (hixhix)

    Dấu vết thời gian



    Theo blog Rồng Ngố
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    CAMPUCHIA

    Nằm ngay vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á, có đường biên giới với Việt Nam, Lào, Thái Lan đất nước Campuchia được coi như cầu nối, một mắt xích quan trọng của khối ASEAN. Nhưng Campuchia vẫn chưa phát huy hết đúng với tiềm năng kinh tế cũng như tiềm năng du lịch của mình so với các nước khác trong khu vực. Đất nước một thời được coi là ” hòn ngọc Phương Đông” đang từng bước khẳng định lại mình trong những năm gần đây đặc biệt là du lịch.

    Theo thống kê thì du lịch Campuchia đang là ngành phát triển mạnh nhất và đem lại hiệu quả cao nhất cho đất nước chùa tháp này. Nổi tiếng với truyền thống lịch sử hào hùng kết hợp với một bản sắc văn hóa rất độc đáo, đa dạng không nhầm lẫn, Campuchia đang là một trong những địa điểm du lịch “hot” nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Không thu hút khách du lịch bằng những trung tâm thương mại sầm uất như Singapore hay Hồng Kông, không có những chốn ăn chơi sa hoa và ầm ĩ như nước láng giềng Thái Lan, nhưng Campuchia sở hữu một sức hút huyền bí, không thể cưỡng lại và không gì có thể so sánh được. Bạn sẽ không thể không thốt lên kinh ngạc khi đứng trước những bức tranh trạm trổ tinh xảo ở Angkor Wat, bạn sẽ không còn những toan tính của cuộc sống thường ngày khi chiêm ngưỡng những nụ cười luôn thường trực trên các bức tượng phật ở quần thể Angkor và bạn sẽ trở thành “nhà thơ” ( dù chưa từng làm thơ) khi đứng trước bãi biển mang đầy vẻ hoang sơ và kỳ bí ở thành phố Sihanoukville. Tất cả đang chào đón bạn với nụ cười hiền lành, thân thiện và một chút kín đáo rất riêng của người dân nơi đây.

    Phnôm Pênh

    Thành phố cổ kính này được xây dựng từ thế kỷ thứ XIV và nhanh chóng trở thành kinh đô của các triều đại phong kiến rồi thủ đô của Campuchia ngày nay. Sự ra đời của thủ đô này cũng là cả một câu chuyện truyền thuyết nhiều tập của người dân Campuchia, chính vì vậy từng gốc, từng con đường nơi đây đều mang trong mình những câu chuyện ly kỳ và đặc biệt rất linh thiêng với người dân. Phnôm Pênh là một trạm dừng chân không thể thiếu trong chuyến đi này bởi nơi đây có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như: Cung Điện Hoàng Gia, đền Wat Phnôm Pênh, Chùa bạc, Cánh Đồng Chết…



    Siem Reap

    Là một trong những thành phố du lịch lớn nhất, hấp dẫn nhất của Campuchia hiện nay. Siem Reap nằm ẩn mình xung quanh các cánh đồng lúa rộng bao la, bên cạnh những con sông xanh ngắt xen kẽ những dãy núi với cây cối bạt ngàn tạo lên một bức tranh sơn thủy hữu tình làm “mềm” cả những tâm hồn đã chai sạn. Đây cũng là cửa ngõ để du khách bước vào thế giới cổ xưa với hệ thống đền đài cổ ngàn năm tuổi của Đế Chế Khmer: khu công viên khảo cổ Angkor. Bên cạnh đó thành phố cũng nổi tiếng với hệ thống khách sạn nhà hàng nổi tiếng cộng với sân bay quốc tế đưa đón hàng vạn khách du lịch mỗi ngày.

    Battambang

    Nằm bên bờ sông Sangker với những cánh đồng phù sa màu mỡ, Battambang là vựa lúa lớn nhất của người dân Campuchia. Khác với những thành phố như Phnôm Pênh hay Siem Reap càng khác xa so với các thành phố hiện đại trên thế giới Battambang có một không khí rất trong lành, một phong cảnh thiên nhiên đầy vẻ sơ khai hứa hẹn một chuyến du lịch sinh thái bổ ích. Ngoài ra Battambang còn có rất nhiều di tích thắng cảnh nổi tiếng như chùa chiền, lăng tẩm của các vị vua và những cánh đồng ghi lại tội ác của “Khmer đỏ”…




    Sihanouk Ville

    Với những bờ cát trắng trải dài, những khu resort 5 sao đẹp lung linh, một bầu không khí trong lành mát rượi… chắc chắn sẽ là một địa điểm du lịch mà bất cứ du khách nào cũng mơ ước có trong cuộc hành trình của mình đặc biệt trong dịp hè nắng nóng của miền nhiệt đới. Không chỉ có thế, du khách còn được thưởng thức những món hải sản tươi sống, thơm ngon theo đủ các phong cách Tây, Tàu… và đặc biệt đừng quên thưởng thức những món ăn chế biến theo cách riêng của người Campuchia đấy. Đó sẽ là một trải nghiệm khó quên!


    Kampongcham

    Thành phố Kampongcham trực thuộc tỉnh Kampongcham là thành phố lớn thứ 3 ở Campuchia nằm ngay cạnh dòng sông Mê Kông hùng vĩ. Nơi đây không những nổi tiếng với những di tích lịch sử, những đền miếu thờ vua chúa mà còn nổi tiếng với những nhà hàng, quán ăn ngon nổi tiếng cho khách du lịch. Những nhà hàng nằm bên bờ sông Mê Kông nổi tiếng với những món ăn chế biến từ cá. Bạn có biết cá có thể chế biến thành bao nhiêu món ăn.

    Banlung

    Là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Rattanakiri nằm ở miền núi phía đông bắc Campuchia và là một trong những trạm dừng chân khó quên của du khách quốc tế. Nơi đây nổi tiếng với những thác nước đẹp hùng vĩ, những ngôi làng của người dân tộc hiền lành, chất phác chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

    Kep

    Từng là một trong những thành phố biển đẹp nhất Campuchia những năm đầu thế kỷ XX do chiến tranh, thiên nhiên tàn phá nhiều nhưng thành phố nhỏ thuộc tỉnh Kampot này vẫn thu hút nhiều khách du lịch cả trong nước và quốc tế.


    VĂN HÓA CAMPUCHIA

    Văn hóa Campuchia mang đậm dấu ấn của các tôn giáo du nhập từ Ấn Độ đặc biệt là Hindu giáo và Phật giáo. Suốt chiều dài lịch sử của Campuchia các luồng tư tưởng tôn giáo này chi phối cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ vào mọi mặt của đời sống cả vật chất lẫn tinh thần. Từ những công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy nổi tiếng thế giới như quần thể Angkor – di sản văn hóa thế giới cho đến các kiến trúc nhà ở, trường học; từ những điệu nhảy truyền thống trong các ngày lễ hội trọng đại của quốc gia cho đến những bài hát ru con ngủ của các bà các mẹ cũng đậm đà “hương vị” của tôn giáo.
    Bên cạnh những nét văn hóa du nhập từ Ấn Độ, Trung Hoa qua tư tưởng tôn giáo thì người dân Campuchia cũng có những nét văn hóa riêng rất đặc sắc, rất “Campuchia” tạo nên một thứ văn hóa vừa quen, vừa lạ, rất gần gũi nhưng cũng rất lạ lẫm với các du khách Việt Nam.

    Tín ngưỡng

    Campuchia là một trong những đất nước mà người dân có một niềm tin vào tôn giáo mạnh mẽ nhất và tuyệt đối nhất trên thế giới này. Tôn giáo du nhập vào Campuchia từ rất sớm. Đạo Hindu có mặt tại Campuchia từ thời kỳ sơ khai và nhanh chóng đã chiếm được sự tín ngưỡng của người dân Campuchia. Cho đến thế kỷ thứ VII thì đạo Phật du nhập vào đất nước của những con người có bản chất hiền lành này và nhanh chóng trở thành quốc giáo với trên 90% người dân Campuchia là Phật tử. Và cũng từ đó đến nay đạo Phật ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân Campuchia từ các chuẩn mực đạo đức xã hội cho đến cách ứng giữa các thành viên trong gia đình.


    Lịch sử

    Người dân Campuchia, từ cụ già cho đến những em nhỏ, đều có một niềm tự hào vô bờ bến mỗi khi nhắc đến lịch sử của dân tộc. Những người Campuchia đầu tiên xuất hiện và định cư ở đây vào khoảng những thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên, trải qua các cuộc binh biến các triều đại thay nhau cai quản đất nước cho đến ngày nay. Nhưng Campuchia phát triển hùng mạnh nhất vào khoảng thế kỷ thứ IX cho đến thế kỷ XIII, chính giai đoạn này đã viết lên những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Campuchia với “nền văn minh Khmer”, với Angkor Wat, quần thể Angkor – di sản thế giới và hàng loạt những kỳ tích khác tạo nên một huyền thoại bất tử Angkor. Chính những huyền thoại ấy đã tạo sức mạnh cho nhân dân Campuchia chiến đấu và chiến thắng biết cuộc nội chiến lẫn ngoại chiến và giành độc lập dân tộc.


    Kiến Trúc Chùa Chiền

    Tôn giáo là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Campuchia nó cũng giống như cơm ăn và nước uống vậy. Chính vì vậy tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy cũng như tính thẩm mỹ của người Campuchia; điều này được thể hiện rất rõ ràng trong các kiến trúc đình, chùa và các công trình xây dựng khác. Nổi tiếng với công trình kiến trúc quần thể Angkor đặc biệt là Angkor Wat với các chất liệu bằng đá, đất, cành cây… thể hiện rõ tư tưởng về thuyết vật chất của Hindu giáo và hình các bức tượng cười cũng như cách thiết kế khung cảnh lại giống trong Phật giáo. Chính sự pha trộn hòa quyện 2 tôn giáo Ấn Độ kết hợp với tín ngưỡng duy tâm truyền thống đã tạo nên một thứ văn hóa vừa lạ vừa quen nhưng “rất Campuchia”.

    Múa Khmer

    Với hơn 90% người dân Campuchia theo đạo Phật vì vậy lễ hội và chùa chiền với người dân Campuchia diễn ra rất nhiều. Những điệu nhảy, điệu múa những bài ca trong các dịp lễ hội cũng mang hơi thở và linh hồn của Phật giáo. Nhưng trong các lễ hội của đạo Hindu có vẻ phong phú hơn về các điệu nhảy, và các bài nhạc như dàn nhạc cổ “Pin Peat” với đầy đủ nhạc cụ chủ yếu làm từ tre, lứa, gỗ… Nghệ thuật múa cổ xưa ca ngợi đấng tạo hóa của Hindu giáo, nghệ thuật múa cung đình có nguồn gốc từ nhân vật “Apsara” trong truyền thuyết của đạo Hindu… Campuchia với hàng chục dân tộc anh em, mỗi dân tộc có những làn điệu nhảy múa khác nhau chắc chắn du khách sẽ có những bữa tiệc nghệ thuật văn hóa khó quên.

    Văn hóa cũng như cách ứng xử của người Campuchia bị chi phối nhiều bởi niềm tin vào các tôn giáo và gần giống với những nét văn hóa của những nước láng giền trong đó có Việt Nam. Nhưng có một số điểm cần tránh khi đến xứ chùa tháp sau:

    Không nên xoa đầu trẻ con vì theo người Campuchia đầu trẻ con là nơi rất linh thiêng chỉ có cha mẹ, thánh thần mới được chạm vào.

    Không đưa đồ, đưa tiền hay bất cứ thứ gì bằng tay trái vì theo phong tục của họ tay trái là tay “không được sạch sẽ”.

    Vào chùa không được đội mũ, bỏ giày dép bên ngoài và không được đứng gần cũng như chạm vào nhà sư. Vì người Campuchia tôn thờ đạo Phật một cách tuyệt đối.

    Ngoài ra thì cách giao tiếp cũng như sinh hoạt khác đều giống với người Việt chúng ta. Người Campuchia cũng thật thà và dễ gần cho nên không phải quá lo lắng về vấn đề sinh hoạt cũng như giao tiếp nơi đây.


    ẨM THỰC CAMPUCHIA

    Campuchia là một trong những nơi tuyệt vời nhất trên thế giới để cho những ai có tình yêu dành cho ẩm thực Phương Đông ghé thăm. Cũng như tôn giáo, ẩm thực Campuchia tiếp thu và chịu ảnh hưởng nhiều phong cách ẩm thực của các nước láng giềng đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. Bất cứ món ăn nào, nấu theo cách nào thì cũng rất nhiều gia vị (giống các món ăn của Ấn Độ) và béo (giống đồ ăn Trung Hoa). Nhưng trên hết văn hóa ẩm thực Campuchia vẫn tạo cho mình những nét độc đáo riêng, những ấn tượng riêng và cũng đủ làm hài lòng những thực khách sành ăn nhất.

    Có một “Biển Hồ” mênh mông tôm cá, một bờ biển dài vô số hải sản quý hiếm và dường như không bao giờ cạn kiệt. Đó là lý do vì sao những món ăn truyền thống của người Campuchia đa số được làm từ cá và các loại hải sản khác. Từ cá nướng, cá hấp, cá kho cho đến những món mắm thơm ngon, nổi tiếng chinh phục biết bao nhiêu “tâm hồn ăn uống” của du khách quốc tế khi đến nơi đây.

    Với hệ thống những khách sạn, nhà hàng, quán ăn có mặt khắp mọi nơi ở bến xe, ở trên đường đi và ở xung quanh những địa điểm du lịch. Bạn chắc chắn sẽ không thể kiềm chế khi đi ngang qua món con cá lóc cuốn trong bẹ chuối và đang nướng trên bếp than hồng mùi cá chín thơm lừng sẵn sàng chinh phục bất cứ thực khách khó tính nhất. Bạn cũng sẽ không khỏi bị cuốn hút bởi những món côn trùng như: kiến, cào cào, bọ cạp… những con kiến chiên giòn béo ngậy nếu không thử chắc chắn sẽ phí nửa cuộc hành trình đó. Ngoài ra còn rất nhiều nhiều món ăn khác nữa rất mới lạ nhưng cũng cực kỳ thơm ngon đang chờ đợi bạn:

    Cơm Lam

    Có lẽ cơm Lam cũng không xa lạ với người Việt Nam chúng ta nhưng lại càng không phải xa lạ với người dân Campuchia; nhưng món cơm Lam của người Campuchia thì lại khác đấy. Đây là một món ăn đặc sản và cũng được nấu vào những dịp đặc biệt như lễ hội, tiệc tùng. Quy trình làm món cơm Lam của người Campuchia rất công phu và tỉ mỉ, chọn loại gạo nếp cực kỳ thơm ngon, bỏ vào các ống lứa còn tươi (những cây lứa này không già quá mà cũng không được non quá) sau đó nướng trên các bếp than rực hồng cho đến khi nào ngửi thấy mùi thơm là chín và có thể thưởng thức ngay.



    Các món côn trùng

    Côn trùng là món ăn mà có lẽ để lại ấn tượng sâu đậm nhất và cũng khó ăn nhất của các du khách quốc tế đặc biệt là du khách Việt Nam. Nhưng đó lại là món ăn ngon nhất, được ưa thích nhất của người dân Campuchia. Các loại côn trùng từ kiến, nhện, bò cạp… đủ loại đều trở thành nguồn cảm hứng của những món ăn đầy chất dinh dưỡng. Hãy ăn thử món “trứng chiên trứng kiến” chắc chắn bạn sẽ kêu thêm một dĩa nữa sau khi ăn xong, món nhện chiên giòn, béo ngậy chắc chắn sẽ chinh phục khẩu vị của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội đấy!




    Các món nướng

    Món ăn của người Campuchia được chế biến rất đa dạng nhưng nướng vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo cho các món ăn. Bạn sẽ gặp những món nướng ở mọi nơi, quán ăn, nhà hàng nào bạn cũng có thể thất một bếp than hồng rực lửa để ngay ngoài cửa. Đừng quên thưởng thức các món hải sản nướng thơm ngon đầy chất dinh dưỡng, các món thịt rừng tẩm đầy gia vị nướng cũng đầy hấp dẫn, nhưng cũng phải một lần thưởng thức qua món cà cuống nướng chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

    Nhà hàng xuất hiện ở khắp nơi trong các thành phố, được thiết kế theo kiểu truyền thống hoặc đơn giản không cầu kỳ nhưng cũng rất sạch sẽ và thoáng mát. Người Campuchia không chú tâm nhiều vào kiểu cách mà họ coi trọng chất lượng các món ăn.

    Phnôm Pênh

    Thủ đô và cũng là trung tâm ẩm thực lớn nhất Campuchia với hàng trăm các nhà hàng san sát nhau xuất hiện ở khu mua sắm, chợ, khu vui chơi giải trí. Nói chúng bạn không phải tốn nhiều công sức cho việc tìm nhà hàng ở Campuchia.



    CẨM NANG MUA SẮM

    Ở các thành phố lớn đặc biệt là Phnôm Pênh không thiếu những trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm và rất nhiều cửa hàng bán đồ thời trang từ hàng hiệu quốc tế cho đến những sản phẩm trong nước. Bạn có thể tìm thấy những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Pierre Cardin, Gucci… Nhưng có lẽ sản phẩm mà khách du lịch ở Campuchia tìm mua nhiều hơn cả vẫn là những sản phẩm điện tử như : điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy chụp hình kỹ thuật số… vì sản phẩm ở đây chất lượng cũng tốt và đặc biệt giá cả rất rẻ, rẻ hơn so với sản phẩm cùng loại ở Việt Nam từ 30 – 50% giá.
    Hầu như tháng nào các cửa hàng cũng có một hoặc một vài sản phẩm giảm giá để thu hút khách du lịch. Không ngoa khi một số người gọi Campuchia là ” thiên đường dành cho những bà nội trợ” với đầy đủ các sản phẩm phục cho công việc nội trợ từ gạo, khoai mì, các loại cá khô, mắm cá… cho đến những bình rượu thơm phức chắc chắn sẽ chinh phục cả những bà nội trợ khó tính nhất.

    Một điều cần lưu ý đó chính là đi chợ ở Campuchia du khách luôn luôn nhớ phải trả giá, các cửa hàng ở đây nói thách rất cao. Và để không mua “hớ” du khách lên trả giá khoảng một nửa giá hoặc thậm chí một phần ba giá người bán đưa ra. Và sau đây là một số địa điểm tiêu biểu du khách có thể ghé qua:

    Phnôm Pênh

    Không hổ danh là thủ đô của Campuchia, Phnôm Pênh có rất nhiều những trung tâm mua sắm và vô số các cửa hàng bán đồ thời trang cũng như các mặt hàng lưu niệm cho khách du lịch. Chợ thì nhiều vô kể bán đầy đủ các loại hàng hóa từ các mặt hàng cao cấp cho đến bình dân du khách tha hồ chọn lựa.

    Trung tâm thương mại Sorya

    Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn và sang trọng bậc nhất Phnôm Pênh,bạn có thể dễ dàng tìm mua các sản phẩm như quần áo, giày dép, các loại dây lưng, bóp da… tất cả đều là hàng hiệu 100%. Với hàng chục những gian hàng lớn nhỏ san sát nhau và được thiết kế cũng như bài trí hết sức bắt mắt chẳng thua kém gì một trung tâm thương mại bên Hồng Kông hay Singapor. Tuy nhiên mua hàng ở đây cũng không khác gì ở ngoài các cửa hàng khác là bạn phải trả giá, một nửa giá cho đến khi nào người bán chấp nhận.




    Chợ Cây Tre

    Chợ Cây Tre là một trong những khu chợ sầm uất nhất, lâu đời nhất và được coi như biểu tượng của thủ đô Phnôm Pênh. Chợ này nổi tiếng nhất là các sản phẩm gạo, và một số sản phẩm khô khác như hạt sen khô, đậu xanh, đậu đỏ khô… và nơi đây cũng là một trong những địa điểm mua hàng điện tử giá rẻ và uy tín. Điện thoại di động, máy nghe nhạc là những sản phẩm được ưa thích nhất. Bên hông chợ có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm như bưu thiếp, áo thun in biểu tượng Campuchia, và đặc biệt là khăn quàng Krama truyền thống của con gái Campuchia.



    Chợ Mới

    Nổi tiếng với các tấm lụa thêu hình hoa văn đặc trưng của người Campuchia, nơi đây bạn tha hồ thưởng thức những bức tranh thêu đặc sắc và rất công phu. Ngoài ra ở đây cũng bán các loại đá quý như: Ruby, Saphia… tuy nhiên bạn cũng cần có một kiến thức nhất định về sản phẩm này để kiểm tra chất lượng cũng như trả giá. Chè cũng là một đặc sản nổi tiếng nơi đây, với hàng chục loại chè khác nhau được bày ra, bạn như bị lạc bước vào một thế giới chè và ít ai có khả năng chống cự lại sức hấp dẫn của nó.




    Siem Reap

    Một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất Campuchia, nơi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách du lịch đặc biệt là mua sắm.


    Chợ Cũ

    Giống như cái tên của nó, Chợ Cũ ra đời khá lâu và mang một thiết kế cổ kính nhưng cũng rất rộng rãi cho sự có mặt của vô số những món hàng từ quà lưu niệm cho đến các mặt hàng thời trang, từ những quầy mắm cá phục vụ cho việc ăn uống cho đến những sản phẩm cáo cấp đắt tiền như những chiếc điện thoại đời mới. Bạn có thể tìm thấy nhiều những quán ăn bán đồ ăn đủ hương vị và phong cách. Đây cũng là một nơi tập trung nhiều du khách ba lô giống như đường Đề Thám ờ Sài Gòn vậy. Và nhớ một điều là khi mua phải trả một phần ba giá nếu không muốn bị “hớ”.



    Chợ Đêm

    Cũng giống như chợ đêm Bến Thành nhưng Chợ Đêm ở đây có quy mô lớn hơn, bán đồ cũng phong phú hơn và đặc biệt từ khi mở cửa cho đến khuya lúc nào cũng nhộn nhịp người. Cũng bán nhiều quà lưu niệm truyền thống của Campuchia như những tấm lụa thêu hoa văn và bán cả những viên đá quý lung linh với đầy đủ mẫu mã. Những người bán hàng ở đây đều sử dụng tiếng Anh, lúc nào cũng huyên náo khắp chợ. Không khí ở đây chắc chắn sẽ là một ấn tượng khó quên với du khách quốc tế.





    Battambang

    Battambang cũng giống như các thành phố khác tại Campuchia có rất nhiều chợ và khu mua sắm tại trung tâm thành phố. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là các cửa hàng cửa hiệu ở trên Đường Số 1 ngay trung tâm thành phố, san sát nhau và bày bán nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ như các bức tượng bằng đá cẩm thạch, đá quý và cả bằng gỗ nữa. Bạn cũng có thể mua đồ lưu niệm ở các gian hàng ngay trong các khách sạn tuy giá cả có mắc hơn nhưng chất lượng đảm bảo hơn. Tuy nhiên dù mua ở đâu bạn cũng phải trả giá.



    Sihanouk Ville

    Thành phố biển xinh đẹp và nổi tiếng nhất của xứ sở chùa tháp, ở đây bạn có thể dễ dàng tìm được những cửa hàng bán đồ lưu niệm xung quanh các bãi biển. Từ các vỏ ốc, vỏ sò nhiều màu sắc hình dạng và kích cỡ. Sẽ là một kỷ niệm khó quên với những chiếc vòng tay, vòng cổ được làm bằng những vỏ ốc nhiều màu sắc. Ngoài ra bạn cũng có thể mua một số hải sản để mang về nếu là chuyền đi ngắn ngày. và còn rất nhiều những đồ lưu niệm như quần áo thun, nón vải được bày bán với giá cũng khá rẻ.

    Đa số khách du lịch Việt Nam sang Campuchia thường mua những bình rượu nếp thơm ngon đặc biệt về cho cha, mua những tấm vải lụa về may áo cho mẹ, mua những cây kèn, sáo về tặng cho bạn bè giá chỉ khoảng 1 – 3 USD nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc. Ngoài ra nhiều du khách cũng mua những loại gạo thơm, mua các loại cá khô,các loại mắm và một số gia vị đặc biệt khác. Những sản phẩm này bạn có thể tìm thấy ở mọi nơi bạn đi du lịch qua nhưng hãy mua ở các chợ như Chợ Cây Tre thì nên mua các loại thực phẩm khô, Chợ Mới thì nên mua các mặt hàng điện tử, Chợ Đêm thì mua các loại vải vóc, quần áo…


    THAM QUAN NHỮNG NƠI NÀO?

    Mỗi vùng đất, mỗi con đường trên đất Campuchia đều mang trong mình những câu truyện truyền thuyết li kỳ và rất bí ẩn. Chính vì vậy đất nước chùa tháp có vô số những địa danh hấp dẫn khách du lịch. Bạn sẽ không tránh khỏi kinh ngạc trước sự tráng lệ của Hoàng Cung ở Phnôm Pênh, hay thán phục trước di sản thế giới Angkor Wat ở Siem Reap và hơn nữa là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoàng hôn trên bờ biển thành phố Sihanouk Ville.

    Phnôm Pênh

    Một trong những địa điểm du lịch đầu tiên du khách nghĩ đến khi ghé thăm Campuchia. Với hàng loạt các địa danh du lịch nổi tiếng sau.

    Bào Tàng Quốc Gia
    Được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX dưới thời vua Sisowath, nguy nga, tráng lệ là những từ mà du khách mô tả về nơi đây. Với hơn 5000 các mẫu vật, bảo bối của các vị vua Campuchia đều được trưng bày nơi đây cho các du khách tham quan. Sẽ có những hướng dẫn viên nói nhiều thứ tiếng hướng dẫn du khách tham quan tất cả những nơi trong Cung Điện. Tọa lạc ngay tại góc đường 178 và đường 13 gần Hoàng Cung, mở cửa từ 8h – 17h hàng ngày, giá vé 3 USD/ người.


    Hoàng Cung

    Được xây dựng cách nay hơn một thế kỷ với diện tích lên đến 40 000 m2, Hoàng Cung là nơi diễn ra tất cả các hoạt động, các sự kiện quan trọng nhất của Campuchia. Nơi ở của đức vua, nơi các nguyên thủ quốc gia các nước tới thăm, nơi các quan chức bàn việc triều chính… với đầy đủ các phòng ban để họp hành có “phòng khánh tiết” , nghỉ ngơi thì có ” Điện nghỉ yên tĩnh” và giải trí thì có các sân khấu như Chanchhaya và Điện Phochani… Mở cửa hàng ngày từ 7h30 – 11h30, 14h – 17h, Hoàng Cung sẽ đóng cửa vào các ngày tổ chức nghi thức ngoại giao hoặc những ngày lễ truyền thống. Giá vé vào cửa từ 3USD – 5USD tùy thời gian và nơi tham quan trong Hoàng Cung.


    Cánh đồng chết – Đài tưởng niệm Choeung Ek

    ” Cánh đồng chết” nơi diễn ra các vụ hành hình và chôn tập thể dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, tuy đã nghe nói nhiều đến ” Cánh đồng chết” cũng như những sự tích về nơi đây nhưng khi tận mắt nhìn thấy những mồ chôn tập thể, và thăm Đài tưởng niệm Choeung Ek bạn mới thực sự thấy rõ hết được tội ác của bọn Khmer Đỏ. Hiện nay vẫn còn dấu tích của hàng ngàn ngôi mộ, 129 hố chôn tập thể ( hố nhiều nhất có 450 người ) và khoảng 8000 đầu lâu của các nạn nhân trong ngọn tháp mới xây để tưởng niệm những người xấu số. Cách thủ đô Phnôm Pênh khoảng 20 phút đi ô tô, giá vé 2 USD và mở cửa từ 8h – 17h mỗi ngày.


    Siem Reap

    Thành phố du lịch lớn nhất Campuchia với vô số những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và một quần thể Angkor (tên chính thức là Công viên khảo cổ Angkor) hùng vĩ được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

    Quần thể Angkor
    Với hàng chục ngọn tháp nằm trong khu vực rộng lớn cách thành phố Siem Reap chừng 10 phút đi ô tô, với hàng chục ngọn tháp lớn nhỏ nằm cách xa nhau hàng cây số, mỗi ngọn tháp là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc đáo và đi vào huyền thoại. Tới đây bạn như bị lạc vào một thế giới cổ đại hàng nghìn năm trước công nguyên với cung điện, đấu trường voi, những bức tượng phật khổng lồ với những tâm trạng vui, buồn, suy tư, đau khổ khác nhau. Có 3 loại vé khác nhau: 1 ngày (20 USD), 3 ngày (40 USD), 7 ngày (60 USD), mở cửa từ 5h – 18h hàng ngày. Và một điều lưu ý là quần thể Angkor rất rộng lớn vì vậy sau khi mua vé vào cổng du khách nên thuê xe đạp điện (khoảng 6 USD/ ngày) để tự đi hoặc đi xe ôm (khoảng 8 USD/ ngày) và xe tuk tuk ( xe lôi ) là 12 USD/ ngày.


    Angkor Wat

    Ngôi đền Angkor Wat hùng vĩ thu hút đông khách du lịch nhất quần thể Angkor, đặc biệt là buổi chiều du khách có thể đứng trên các tầng lầu ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Nằm giữa một khu rừng rậm với diện tích khiêm tốn hơn so với những ngôi đền khác khoảng 6 km2 nhưng Angkor Wat sẵn sàng làm ngỡ ngàng bất kỳ du khách nào bước chân tới bằng một vẻ đẹp kỳ bí với những nét chạm chổ tinh xảo trên cách vách tường và các pho tượng nơi đây. Ngôi đền này là nơi lưu giữ 1850 bức tượng khác nhau, mỗi bức tượng là một công trình nghệ thuật, một cách sống, một cách nhìn đời khác nhau.



    Angkor Thom

    Nhắc tới Angkor Wat không thể không nhắc tới Angkor Thom, là kinh đô cuối cùng của Đế Chế Angkor được xây dựng sau Angkor Wat khoảng 100 năm, được bao quanh bởi các bức tường bằng đá và kênh đào dài 3 km mỗi cạnh. Hai bên sườn con đường dài dẫn vào đền là hai hàng tượng đá với 54 pho mỗi hàng, thần linh bên phải và ác quỷ nằm bên trái làm nên tổng số 108 nhân vật thần thoại canh gác cho cổng thành. Angkor Thom có nghĩa là ” Thành phố vĩ đại” chính vì vậy nơi đây rất rộng lớn dù bạn có đi cả ngày cũng chưa khám phá hết những lăng tẩm cũng như chiêm ngưỡng các cổ vật của người Khmer xưa.



    Đền Bayon

    Nằm ngay vị trí trung tâm của Angkor Thom là tháp Bayon với 216 gương mặt cười khổng lồ và đầy bí ẩn. Cho đến bây giờ cả người dân địa phương cho đến những nhà khoa học cũng chưa giải đáp nổi ý nghĩa cũng như gương mặt của các bức tượng có cười, có suy tư có buồn đau… Bên cạnh đó đền Bayon cũng có rất nhiều những bức tranh khắc rất tinh xảo về sinh hoạt của người Khmer xưa, các đoàn quân diễu binh, các đoàn xe chở lương thực và một bức tranh trạm trổ lớn miêu tả lại một trận chiến. Ngoài những ngôi đền trên thì còn nhiều, nhiều những ngôi đền, những di tích khác mà quần thế Angkor sở hữu, mỗi ngôi đền là một kỳ tích, một tuyệt đỉnh của nghệ thuật kiến trúc Khmer và cũng là một tài sản vô giá đối với nhân loại.

    Thành phố biển Sihanouk Ville

    Là thành phố trẻ nhất Campuchia được xây dựng vào năm 1950 và nhanh chóng trở thành thành phố biển xinh đẹp và thu hút nhiều khách du lịch quốc tế. Sau khi bị Khmer Đỏ tàn phá giờ đây, Sihanouk Vlle đang hồi sinh và dần trở thành một thành phố nghỉ mát tầm cỡ trong khu vực không thua kém gì Phuket của Thái Lan. Với hệ thống những công viên sinh thái và những bãi biển đầy nắng và gió chắc chắn sẽ đem lại những giây phút thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn. Không gì tuyệt vời hơn nếu được cùng gia đình hoặc bạn bè ngắm cảnh hoàng hôn đẹp thơ mộng nơi đây.
  6. hungtqtk

    hungtqtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sr bác Phong hôm qua e bận việc đột xuất không thể đi off đc. E máu đi Campuchia từ năm ngoái nhưng chưa đi đc. Bác cho e vào danh sách chính thức nhé. Thanks bác
  7. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    mình vừa check được thông tin này từ bác Tuanmink các bạn xem ntn nhé nếu đẩy lùi ngày đi thì mình có vé khá là rẻ
    Cùng cả nước chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã triển khai Chương trình khuyến mãi lớn trong vòng 10 ngày từ 30/9/2010 đến 10/10/2010 trên tất cả các đường bay quốc tế với gần 90.000 chỗ mở bán.

    Cụ thể, giá vé khứ hồi khuyến mại áp dụng cho các hành trình quốc tế khởi hành trong giai đoạn 15/10/2010 – 31/12/2010 và 01/04/2011 – 31/05/2011 như sau :

    - Đến các nước Đông Nam Á: gía từ 950.000 VNĐ/hai chiều
    - Đến các nước Đông Dương: giá từ 1.920.000 VNĐ/hai chiều
    - Đến các nước Đông Bắc Á: giá từ 1.900.000 VNĐ/hai chiều
    - Đến Nhật Bản, Hàn Quốc: giá từ 5.800.000 VNĐ/hai chiều
    - Đến Úc: giá từ 9.550.000 VNĐ/hai chiều
    - Đến Châu Âu: giá từ
    Le Tuan: Các mức giá vé trên chưa bao gồm thuế, lệ phí xuất vé và có thể thay đổi tùy theo tỉ giá VNĐ/USD tại thời điểm xuất vé.
    Le Tuan: nó chỉ áp dụng cho chuyến bay từ ngày 15 thôi
  8. duylinhvtv

    duylinhvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lùi sau ngày 15 đi cũng được đấy Phong ơi.
  9. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi e có việc đột xuất cần thông báo đây...
    Sau khi xem lịch trình này sếp e cũng máu quá nên tổ chức cho cty đi luôn và có thay đổi về ngày đi là ngày 8 và về ngày 14/10 hic... Và e buộc phải tham gia cùng cty luôn.. Nên kế hoạch chúng ta thay đổi, e sẽ update thông tin em đi lại ntn để các bác ở nhà nếu có đi thì sẽ vần theo lịch trình của e... và cả nhà cố gắng thay đổi team leader mới để chuyến đi này không bị hủy... e vừa nhận thông báo này trưa nay, và khá gấp nên ko kịp.. e post lên trước để cả nhà update tình hình và e sẽ alo cho từng người thông báo để mọi người chủ động nếu vẫn đi thì sẽ cử 1 nhóm trưởng mới dẫn dắt đoàn đi nhé... e sẽ đi trước và lo hậu phương cho cả nhà nắm tình hình...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    các bác ơi e có việc đột xuất cần thông báo đây...
    Sau khi xem lịch trình này sếp e cũng máu quá nên tổ chức cho cty đi luôn và có thay đổi về ngày đi là ngày 8 và về ngày 14/10 hic... Và e buộc phải tham gia cùng cty luôn.. Nên kế hoạch chúng ta thay đổi, e sẽ update thông tin em đi lại ntn để các bác ở nhà nếu có đi thì sẽ vần theo lịch trình của e... và cả nhà cố gắng thay đổi team leader mới để chuyến đi này không bị hủy... e vừa nhận thông báo này trưa nay, và khá gấp nên ko kịp.. e post lên trước để cả nhà update tình hình và e sẽ alo cho từng người thông báo để mọi người chủ động nếu vẫn đi thì sẽ cử 1 nhóm trưởng mới dẫn dắt đoàn đi nhé... e sẽ đi trước và lo hậu phương cho cả nhà nắm tình hình...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sáng ngày 9 đón xe từ HCM đi Pnompenh CHiều ngày 9 đến nơi, chơi và thăm quan tại Pnompenh ngày 10. ( tự túc chi phí ) Sáng 11 xe oto nhà anh Bu đón mình đi Siêmriep. chơi Sieemrriep ngày 12. chiều ngày 12 tư Siemriep vè Pnompenh luôn
    [1:40:19 PM] Nguyen The Phong: ngày 13 có thể đi Mailinh về HCM
    [1:40:34 PM] Nguyen The Phong: chi phí ở Siemriep anh Bu lo được
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Update thêm danh sách nhé!!
    update danh sách nhé!
    1 - Phong 0989259007 ( bó không đi, đi trước tiền trạm )
    2 - Hung 0974951066
    3 - Lưu 0976045118
    4 - Linh 0904126150 ( 2 xuất ) Leader mới các bạn liên hệ anh Linh nhé!
    5- Thuy ( pham.cherry9@Gmail.com) ( bạn này cho xin cái số phone nhé! )
    6 - Vân 0936326818 IM : amidahp@yahoo.com
    7 - hnsmile2000: 01667224466
    8 - Lan Anh 0982498177 lananhtranb@gmail.com YM meo_muop84@yahoo.com
    9 - Nhím: 0904662345.
    11 - Alodata - 0972350957
    12 - Duong bido 0975722811.
    13 - Linh và Hương. Contact: 0984825992.
    14 - 0904 796369 (em Kem)
  10. duylinhvtv

    duylinhvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, để cố gắng không thay đổi trong kế hoạch của mọi người, mình nghĩ vẫn nên xuất phát từ Hà Nội vào tối 13-10 như kế hoạch cũ.
    Chúng ta vẫn sẽ bay HN - TPHCM rồi đi xe sang Phnom Penh.
    Và các kế hoạch sau vẫn như cũ.
    Và để đảm bảo quyền lợi mua vé máy bay giá rẻ (Bạn Tuấn minsk 0904378616 làm ở phòng vé nên sẽ giúp mình vụ vé) mọi người confirm trên diễn đàn luôn : Tên - Ngày sinh - Số CMTND/hoặc Hộ chiếu - ngày cấp - nơi cấp.
    Yêu cầu mọi người confirm ngay để Tuấn còn giữ chỗ. Càng sớm càng tốt nhé. Luôn và ngay.
    Chúng mình sẽ có buổi off lần 2 vào tối mai, 5-10-2010 nhé. Thời gian vẫn là 8g - Cafe Quán Khách, ở Hồ Đắc Di nhé.

    Tks mọi người.
    See you all.

Chia sẻ trang này