1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 21/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. engcoi

    engcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ vào đây làm mất hình tượng của nhau là thế lào nhở Noah vs Nhung!!!!
  2. anhluudoan

    anhluudoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0


    Uhm...ối bác vào mà đu ỡ Đề Thám thì cũng cỡ đại gia nhĩ...[:D][:D][:D]

    Thế em muốn ăn chơi như thế nào?nói cụ thể a chĩ đc...chứ thế thì không biết đường nào mò...

    Nếu muốn đi :

    Bar thì tới LUSH ở cuối đường Lý Tự Trọng or APO ở số 2 Thi Sách...

    Coffee:

    - Yoko Coffee ở Nguyễn Thị Diệu ( chỗ này hát nhạc English hay, có khi gặp diễn viên đấy)
    - Coffee 33 tầng ỡ trên đường Tôn Đức Thắng...lên đó coi hết đc toàn SG (chi fí hơi cao tí)
    - Soho, Highland, Trung Nguyên, Gloria's Jeans....

    Kịch:

    - Idecaf 19 Lê Thánh Tôn (đối diện Pizza Hut)
    - Phú Nhuận đường Nguyễn Văn Trỗi

    Phim:

    Megaster ỡ Parkson Hùng Vương or City ( gần Tân sơn nhất aiport)
    Galaxy ỡ Nguyễn Trãi or Nguyễn Du
    Lotte Mart ỡ trong Diamond ( gần nhà thờ Đức Bà or bên Quận 7)

    Ăn:

    + Sang trọng:
    -nhà hàng Toffel trong Parkson Lê Thánh Tôn ( chuyên buffet), Bông sen,....
    - pizza hut, KFC, Lotte...
    (nhiều lắm)

    + rẻ, bụi đường:
    - chân, cánh, mề gà nướng....ở Bùi Thị Xuân
    - cá kèo nướng, tôm nướng....ỡ Huyện Thanh Quang, Sư Thiện Chiếu...
    - lẩu Cua (100k/1 lẫu ở quận 6 ^^); Dzú bò nướng, lẩu bò ( Quận 12 ^^)
    - Phá lấu, cá viên chiên, bánh tráng.....
    .......

    Khu giải trí vui chơi:

    - Đầm sen ở quận 11 (e cứ lên xe buýt, hỏi tuyến đu tới đó khoảng 10k thôi, vô chơi thoải mái)
    - Suối tiên ỡ Thủ Đức ( bus auch ^^)
    - vườn xoài ở Long thành (cưỡi đà điễu, trượt cỏ....) - bus or xe máy
    - thác Giang điền ỡ Đồng nai (bus or xe máy)
    ....

    Mua Sắm:

    * các toà nhà : diamond plaza, Vincom, thương xá Tã, Parkson....
    * chợ : Bến Thành, chợ lớn....

    Cái nì khái quát thôi nha....[:D][:D][:D][:D][:D]
  3. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15

    Thanks bác nhiều ạ [:D], em ở đây đc 2 ngày rồi mà chả biết làm j cả :(
    Hôm nay thì em đi city tour mới nhìn đc tý thành phố :D
    Sẽ cố gắng thử 1 số thứ trong số gợi ý của bác [r2)], danke noch mal ^^
  4. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ich auch ^^




    Chuyển từ topic " gibt es ein deutsches club in hanoi " - pear_pink_rose91
  5. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Tăng thiếu gia






    Chuyển từ topic " gibt es ein deutsches club in hanoi " - pear_pink_rose91
  6. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    kopie từ face của 1 ng bạn:
    ---------------------------------------



    Mình có anh bạn tên là Tú. Có lần anh Tú kể cho mình chuyện anh ta gặp một người Đức như thế này:

    VN: Hallo. Ich heiße Tu.
    GER: Hallo. Wie? Du heißt Du?
    VN: Ja, ich heiße Tu.
    GER: Nein, wie kannst du Du heißen?
    VN: Nein, ich heiße Tu!
    GER: Das geht doch gar nicht!!!
    VN: Nein, mein Name ist TU. Also T und U.
    GER: Achsoooooo. Du heißt Tu!? …

    ^_^

    Một hôm cô quen nhà mình đi khám bác sĩ vì bị mệt. Đến phòng khám bác sĩ hỏi bị những triệu trứng gì cô ta kể ra nào là đau đâu, nào là khó thở, nào là hoa mắt.
    Đến khoản „hoa mắt“ tự dưng quên béng đi mất tiêng Đức là gì, lúng túng một hồi đành nói với bác sĩ:

    Cô: Ich habe Augen-Blume.
    BS: ???

    ^_^

    Bác họ của mình có lần đến nhà khách hàng quen để giao hàng. Ông khách lâu năm nên cũng thân thiết. Lần này vừa đến cửa nhà đã thấy ông ta rất buồn. Thấy bác mình ông ta tâm sự là bố ông ấy mới qua đời. Bác mình lúng túng không nghĩ ra đc câu „Xin chia buồn“ bằng tiếng Đức như thế nào. Đành vỗ vai ông khách và tỏ vẻ rất buồn rồi lập đi lập lại đúng một từ: „Schade. Schade. …“

    („Tiếc thật. Tiếc thật.“)

    ^_^
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    thế thì nhằm nhò gì ...

    hôm Chefin của em thông báo: mẹ nó mất ...:(

    em làm luôn quả : es tut mir Leid ^^
  8. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bà làm cùng với em bà ấy bảo bà ấy có mỗi thằng con trai. Em cũng bảo: Schade =))
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mod là dân chơi mà, bác Anhluudoan cứ giới thiệu chỗ nào đắt nhất, vip nhất ý :D
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    mod thik trai xài gòn nữa , cứ giới thiệu anh nào xì po vào ......., cho mod like mạnh, khỏi về hà nội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này