1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 21/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    vậy là cờ trắng rồi ư, vậy là khỏi bệnh tương tư rồi à ?
  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đánh trận là đánh về lâu về dài, có thể thua một trận đấu nhưng sẽ thắng một cuộc chiến..

    Nhiều khi cũng phải biết nhu, biết cương, hạ thấp bản thân và tôn vinh đối thủ, khi họ đã không còn coi mình thực sự là "kẻ địch" thì đấy chính là cơ hội..
  3. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0

    hầy dà, bí kíp bác Quác thì chuẩn men rồi, cơ mà chưa đủ nội công mà áp dụng thì dễ tẩu hoả nhập ma, dở ông dở thằng. Anh đây mấy pho bí kíp ở trong bụng cả rồi, ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn xử lý ngu như bò, cũng may có tinh thần tự kỷ nên chưa đến nỗi tẩu hoả nhập ma [:D]. Chú ở nước ngoài mấy năm về nội công chắc cũng thuộc hàng cao thủ thì cần gì bí kíp bác Quác nữa, chỉ cần bọn cáo nó "ngửi" được cái "mùi" mà chú "xì ra" thì cứ gọi là... [r32)]. Lâu lâu ngứa mồm nên anh tọch mạch tí [:D], chú có chiến dịch gì cứ pm, có cần đá thì anh ném cho mấy hòn bự [:D].
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ai đi đánh cờ lại nói trước nước thế kia, hỏng [r23)].
  4. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Bí kíp Quarker thì chắc em cũng học thuộc rồi, cái chính là tâm lý yếu nên áp dụng vẫn gà gà..

    Chưa gặp sai lầm gì lớn lắm, nhưng nếu k có sai lầm thì đã có Fortschritt rồi ;))

    Nói trước nước, cho họ hoang mang ý mà, cờ tướng thì có ti tỉ thế, lo gì ;))
  5. pear_pink_rose

    pear_pink_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tớ chả hoang mang ;)) , còn thì ko biết anh htcuong thế nào b-)
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân b-) Công thì mới khó chứ thủ thì nó có sách cả rồi, NY cứ an tâm ;))
  7. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    ôi dồi ôi, các bác chém nhiều quá, e Nhung e í suốt ngày kêu là ế, chả ai thèm yêu kia kìa, các bác thể hiện tình yêu dư lào để em í fải tự kỷ thế :))

    P.S: giời đang lạnh, tuần này làm bữa off lẩu or bò nướng roài kara đê :x
  8. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15

    Buồn =((, tự kỷ =((, lạnh lẽo =((
    Mình chả được như ai kia, yêu đương nồng thắm =((
    :(
    Bà chị liều liệu mà xem thế nào đi [r23)], để con em khổ tâm thế này à :-<
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    tay bồng, tay bế
    vẫn ế , khổ chưa
  10. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân tôi đã xấu trai thấp lùn lại vô duyên, đi tán gái ai cũng phải nói dối là "có ny rồi :(" :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này