1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 22.04.86, 22/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh hơn 1năm nhưng đã có hai trung thu ở bên anh. Sao khác nhau nhiều quá. Anh bây giờ không còn là anh của 1năm về trước nữa. Em đã và đang phải chịu đựng sự vô tâm, lạnh nhạt của anh. Do em yếu đuối, do em yêu anh quá nhiều, nên giờ em không thể dứt khoát mà cứ âm thầm chịu đựng.
    Đã bao lâu rồi chúng mình ko cùng nhau ra ngoài ăn tối, đã bao lâu rồi em không được cùng anh đi chơi, đã bao lâu rồi không nhận được từ anh 1cử chỉ âu yếm...tất cả những gì tối thiểu nhất của hai người yêu nhau cần phải có thì em không có..cả tuần ko gặp nhau anh cũng không nhắn tin, em ốm anh cũng không tới thăm.. Phải chăng tình yêu trong anh đã hết? Còn em cứ mãi nuối tiếc kỷ niệm nên cứ tự dối lòng mình, luôn tìm cho mình 1lí do để tha thứ, bỏ qua cho anh những lần a mắc sai lầm. Em sợ mỗi lần giận nhau. anh ko repl tin nhắn của em, gọi điện anh cũng ko nghe máy. Im lặng đến đáng sợ và chỉ khi nào anh kết thúc những chuỗi ngày ăn chơi, nhậu nhẹt anh mới tìm về bên em....Cho đến giờ, giận anh em cũng ko dám giận vì sợ những chuỗi ngày kia sẽ tiếp diễn. Sao em phải khổ sở thế hả anh? Em tôn trọng, nâng niu và giữ gìn tình yêu của mình bao nhiêu thì anh hờ hững vô trách nhiệm bấy nhiêu!!!!
    Giá như em có thể quên anh
  2. cogang87

    cogang87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn à. Hãy xem lại tc của ng ta giành cho mình đi. Sao cứ phải hi sinh và chạy theo ng ta mãi thế
    Tình yêu chỉ hạnh phúc khi yêu và được yêu
    Chúc bạn trung thu vui vẻ
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mình gần giống bạn. Mình ko dứt khoát nhưng ng ta vẫn qtam tới mình, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.
  4. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đặt câu hỏi như vậy, nhưng ng ta vẫn luôn khẳng định rằng vẫn chỉ yêu mình mình thôi...bọn mình yêu nhau cũng đc 1năm 4tháng rồi. cùng cơ quan nên ai ai cũgn biết. gia đình hai bên đều ủng hộ. Thế mà rồi cũng chẳng đi đến đâu, có lẽ là tình yêu đã hết thì chẳng thể cứu vãn được.
    Cảm ơn b đã chia sẻ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình mang tiếng có người yêu mà cứ như không vậy. Chẳng mấy khi bạn bè mình thấy đi cả n.y mà toàn đi 1mình. Thấy chúng nó tình cảm là lại tủi thân :((
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi không hiểu nổi ta tại sao lại như thế nhưng hãy tỉnh táo để biết điểm dừng nhé . cố lên . hạnh phúc ở phía trước
  6. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    con tim làm lu mờ lí trí mất rồi :(
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    khi yêu là mù quáng . mình cũng đang mong được mù quáng đây
  8. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    vậy thì yêu thôi!!!!
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    yêu ai?:-??
  10. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    một ng khác giới (hoặc cùng giới chưa biết chừng) :-"

Chia sẻ trang này