1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 22.04.86, 22/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn chả như bạn. Chia tay chia chân rồi, mà 2 đứa vẫn chả quên được nhau, bây giờ vẫn 8 đt vì có thói quen 8 đt trước khi đi ngủ, rảnh thì gặp nhau. Mà tớ thấy tương lại mịt mờ quá. Hình như bạn tuổi hổ thì phải tớ cũng hổ đây, hổ vất vả đg tình duyên lém.
  2. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ko quên đc nhau sao lại phải ctay??? chả bù cho tớ còn yêu mà chẳng mấy khi buôn đt, nhắn tin còn ít nữa là buôn :((
    thèm lắm 1cử chỉ yêu thương.một cái tin nhắn tình cảm. một cái nắm tay thật chặt.......
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bụng đau âm ỉ từ sáng. mưa lạnh và.... vẫn nhớ anh. Mặc dù chiều qua đã đi cùgn anh 1đoạn đường,được ngồi sau hít hà mùi thơm của anh, được nắm tay anh thế nhưng sao em vẫn thấy buồn, vẫn thấy trong lòng ko được yên.
    Từ sáng đến văn phòng chưa làm được việc j cả :( cứ phân vân mãi có nên gọi cho anh, để được nghe giọng của anh ko? trước đây em chưa bao giờ là người chủ động gọi, hay nt cho anh cả. Em muốn anh có thói quen luôn nhớ đến em và chủ động liên lạc với em trước. thế nhưng bây giờ điều đó gần như đã biến mất =((
    Gọi hay ko gọi đây??????????
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ làm theo những gì mình muốn đi bạn ạ. Tớ nhớ là gọi kể cả có lúc tớ nói tớ muốn gặp luôn vì ng ta hiểu khi mình cần mới vậy chứ phải phải lúc nào cũng đòi nọ kia.
    Có lẽ bạn ko hiểu chuyện của mình đâu, hiện tại bọn mình ở tình trạng trên bạn dưới yêu...[-(
  4. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hình như tớ càng tỏ ra yêu người ta bao nhiêu. thì người ta lại càng tìm cách lảng tránh tớ bấy nhiêu
    tớ ko muốn biến mình thành kẻ lụy tình và yếu đuối thế nhưng tớ ko làm sao kìm nén được cảm xúc của mình. Tớ yêu là tớ muốn bộc bạch hết cả ruột gan mình ra nhiều khi làm người khác thấy ngột ngạt và muốn tạo khoảng cách thì phải
    Tớ không biết phải làm thế nào, tớ muốn chia tay vì tớ sợ cái cảnh yêu "gần như là đơn phương" này lắm. Mà tình cảm của tớ dành cho người ta thì ngày một nhiều thêm. Tớ ko sống nổi mất :((
  5. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời se lạnh. thèm 1bàn tay ấm =.= nằm cuộn tròn trong đống chăn mà vẫn thấy lạnh lẽo, cô đơn đến lạ..
    Ngày mai sinh nhật ex, ng ta mún gặp mình còn mình thì lảng tránh. Nghĩ cũng tội nhưng giờ trong đầu chỉ nghĩ đến 1điều duy nhất, 1người duy nhất...là "Anh" mình muốn biết tai sao anh lại như vậy. Có ai yêu nhau mà người yêu nhắn tin ko trả lời. gọi điện ko nghe máy ko?? Mình sẵn sàng chấp nhận sự thật cho dù sự thật phũ phàng đến đâu, hoặc là anh đang yêu ng khác hoặc là anh hết yêu em...dù là gì đi chăng nữa thì mình cũng muốn đc biết sự thật từ anh. Thế nhưng anh cứ im lặng, cứ xa lánh mình..đầu óc muốn nổ tung
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử mất tích 1 time với ng đó đi. Làm cùng cquan thì chỉ tiếp xúc ở cquan nếu có việc cần, ko đt, ko sms xem ntn.
    Mình cũng đang ở 1 vòng luẩn quẩn .......nản quá
  7. cogang87

    cogang87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe bạn tâm sự càng nhận ra rằng trong cuộc sống còn thật nhiều những người con gái có trái tim yêu chân thành và nồng nàn biết mấy
    Tuy nhiên, tình yêu cũng cần chiến lược bạn à. Hãy làm 1 điều gì đó khác đi
    Vẫn biết là yêu thương chân thành nhưng hãy làm sao đó để người ta biết quan tâm và chia sẻ, có như thế bạn mới có đc 1 tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc
  8. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thanks b đã cho mình lời khuyên nhưng cái này với mình quả là khó. Nếu như mình làm được điều đó thì có lẽ là mình đã ko rơi vào tình cảnh như bây giờ
    Có lẽ cái duyên chưa tới nên h bạn bè nhiều ng đã ổn định rồi. ko thì cũng có 1mối tình xác định với ai đó rồi. còn chuyện của mình thì chẳng đi đến đâu :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thực ra làm cùng cquan nhưng khác phòng, chả liên quan đến nhau nên cũng chẳng gặp nhau bao h.
    Mình sẽ cố gắng thử làm theo lời của bạn.(Nhưng đúng là mình ko dám chắc mình sẽ làm đc) khổ thế :(
  9. cogang87

    cogang87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng này đi
    Càng như thế lại càng đau khổ thôi
    Bạn có muốn như mình bây giờ không? Thê thảm lắm này
    Thế nên chỉ muốn khuyên bạn thật cố gắng nỗ lực lên nhé
  10. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vì lí do công việc mà hai ngày qua em được gần anh nhiều hơn. Đã cảm nhận được tình yêu của anh. Em biết là nó chưa tắt hẳn, chưa hết thế nhưng em cũng biết những ngày tươi đẹp đó rồi sẽ nhanh chóng qua đi. Anh sẽ lại là anh hờ hững, hay thất hứa, trễ hẹn và vô tâm.
    Đến tháng :( em lại 1lần nữa thất vọng. Hình như càng mong ngóng thì điều đó lại càng khó sảy ra.

Chia sẻ trang này