1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tú Lệ - Mù Cang Chải mùa lúa chín 2010 ( Tr1 - Tr 8 ). Sapa - Bắc Hà - Simacai Tết DL 2011 ( Từ Tr

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BCK, 23/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết tốt cả chứ bác ơi,

    HN mưa lắm. Hi vọng trời trên bác ngày mai tươi sáng để chụp ảnh đẹp nhé :)
  2. khucman

    khucman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thấy các anh em đi thèm quá, nếu đi tháng 10 phải hay ko mình join cùng
  3. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tks pager. Nhóm thong dong ngắm cảnh, chụp ảnh vui nhiều. Thời tiết tốt, lúc trời vừa tối về đoạn đèo Khế đi trong mưa vừa vừa, táp qua ánh đèn fa đâm thằng trước mặt. Leo & đổ đèo cảm giác cứ như đứng tại chỗ, suýt ngủ gật mấy lần. Fiêu tòy lòy 2 con ngươi @-) o:-):D

    & sysing: :-bd
  4. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Lúc chia tay bọn anh xong, bọn em qua khỏi Tú Lệ 1 đoạn thì mưa to như trút, mù trời, cứ thế đến tận Thu Cúc mới ngớt anh ạ, vãi chưởng,2 đứa mặc áo mưa mà vẫn ướt như chuột[:D]may mà đường đẹp và vắng nên fóng tít mù. tối qua 8h là em đã đc ngồi ăn cơm ở nhà rùi,bọn anh mấy giờ về đến HN vậy
  5. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Hehe, bọn mình cũng dính mưa to khi cách Nghĩa Lộ khoảng 20km, ăn uống no say ở nhà chú An rắn, tận hơn 4'30 mới từ NL về,cũng gặp mưa suốt trên đường về nên tầm 11'30 mới về tới HN :D :D
  6. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    :-? Hình như nhóm bạn quen quen, gặp nhau trên Khau Phạ, An rắn... cả đoạn Thu Cúc lúc nhóm mình tạm dừng nghỉ nữa thì phải

    Đi lên đó mây quây tụ quanh núi nhiều, mưa là chuyện thường, là 1 trong những điểm nhấn của chuyến đi

    Nhóm 6 người tụi mình về đến Sơn Tây nghỉ tiếp sức sữa bò, sữa dê xong về tới khu vực Cầu Giấy lúc ~ 23h. Về tới nhà vẫn còn sức lướt web tí, xong rồi ngủ li bì ngon lành tới sáng

    Hà Nội lại đường xa đong đúc, sáng sớm mà nắng gắt thế, nhớ đèo vắng, nhớ MCC \m/
  7. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Iem bị tuột xích vụ này, tự kỉ ăn uống ngủ tại nhà 2 ngày chán, các bác up ảnh đi cho dân tình thèm
  8. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Các bác đi về có kinh nghiệm rồi up ảnh và cập nhật tình hình lúa chín để bà con thiên hạ còn lao lên đấy chiêm ngưỡng
    [r2)][r2)]
  9. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Với những bạn từng đi MCC 1 vài lần thì đơn giản hơn. Mình lên đó là lần đầu nên cảm xúc nhiều, từ khi mạnh dạn lập topic, bối rối bởi chỉ trong 1 ngày trước hôm đi, có bạn hỏi han, đăng ký, rồi lại báo bận, có thời điểm ngỡ chỉ có 1 xe chắc là hủy. May có nhóm 2 xe liên hệ rủ nhập nhóm. Ọp ẹp bóng bàn chớp nhoáng, háo hức, về nhà lại ngóng đến quá 00h tuyển xế cho 1 bạn nữ cũng vì nhóm muốn thêm 1 vài xe thêm vui, hỗ trợ nhau khi đi. Rồi 1 bạn nữa do 1 xế tiếp tục thông tin ko đi đc vì công việc....

    Cũng hơi lo về vấn đề ăn nghỉ vì chưa từng lên trên đó. May mà ACE đi cùng nhóm cũng có kinh nghiệm đi lại, 3 xe nên thoải mái dừng nghỉ, ngắm cảnh chụp ảnh thoải mái. Lo vấn đề ăn nghỉ trên đó trước giờ G & khi đang chưa đến nơi, thực ra ko quá khó khăn như 1 số thông tin đc biết trước lúc lên đường. Thế có khi lại thành ra lại hay, đúng như tính chất du lịch bụi, hồi hộp lẫn bỡ ngỡ. ACE cùng nhau dự tính nhiều khả năng từ khi bắt đầu lên đường lẫn trong khi đi, khác hơn là 1 sự sắp đặt chu toàn quá, khó kích thích nhau khả năng thích ứng với hoàn cảnh thực tế.

    Tớ đang bắt đầu ngó & up ảnh đây !

    Đi & đến:

    [​IMG]
  10. rusdoll

    rusdoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người về 1 chuyến đi tốt đẹp, mặc dù e ra về trắng tay (do chưa mang được cái ảnh nào về :P). Mong thứ 4 sắp tới quá! Thời gian địa điểm cụ thể thế nào mọi người nhớ sms cho e nhé! Hẹn gặp lại.

Chia sẻ trang này