1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần ruì ..chênh vênh
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bận phết, nhưng đã xong.
    Tha hồ thoải mái đi chơi.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đau lưng quá zời ơi. mềnh biết là mềnh ghét làm rồi... Mõi tội ghét của nào trời trao của đó :((
    Cuối ngày. lại tương cà phê. toi lúc nào moi xong cái đận này?
  4. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại mò ra 22c ngồi, lap liếc như đúng rồi, mặt mũi căng thẳng, bàn phím lạch tạch bận rộn, 1 phong cách rất chi là "cực kỳ ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm". [:D]

    Vụ bánh su thấy cũng cu't sắt nhỉ. Trước nó túng, mình bắt nó cầm 500, 1 triệu tiêu đỡ là chuyện thường, giờ có cái bánh su kem bé tí 1K mà đêm về nghĩ đi nghĩ lại xong đâm ra tiêng tiếc. Đáng đời quân gian ác. [:P]

    Máy hết pin rồi.
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:D]
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không khắc khoải chờ đợi
    Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi
    Đường về không có lá thu
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không có đêm vời vợi
    Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi
    Đường về không có lá thu rơi
    Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em
    Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng
    Là một ngày anh đến như ước nguyện của em
    Ngày trời xanh trong vắt như tiếng cười của em
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng​
  7. trungduca8vn

    trungduca8vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người ốm, trời thì mưa lạnh, đường thì bẩn mà mình thì nhớ .....
    Bù lại ký dược cái hợp đồng, cũng đỡ dc đôi chút.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tốt thế, thiếu cái này, bù cái kia. giời ko lấy đi hết những j mình có cả đâu.ông ý luôn để cho ta đường mà đi dù ko biết đường đi ấy dẫn tới đâu hí hí
  9. trungduca8vn

    trungduca8vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng cái duy nhất mình làm được là phải cố gắng hết sức dù chính mình cũng chả biết con đường đó dẫn mình đi tới đâu nữa. Ôi tình .... [r2)]
  10. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    đang ăn bắp cải
    hớ hớ, 2 ngày nghỉ a quyết tâm k học, mặc kệ đống bài tập, báo cáo, tiểu luận đấy...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đang ăn xoài, há há

Chia sẻ trang này