1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cơ hội tốt để mời mọc đi chơi đây ;)).
    Nhưng ko phải hôm nay vì dạo này kinh tế lạm phát kinh quá [:D]
    chán, hôm qua nốc 4 cốc cafe, với mấy can bia, nằm vật vờ cả đêm không ngủ, hôm nay làm việc thì vật vờ.. mấy thằng đối tác thì hợp tác làm việc như ****. Mịa cái cơ chế này phải cho bọn nó vài búa vào đầu
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mệt, nhạt, chán,.. :(
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    me too
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    me too
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :) thế thì đệ gửi lời chúc mừng đến đka nhớ
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chán!
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nguyên là cảm giác thất vọng này, công việc như dở hơi, mai xin nghỉ ốm đi chơi vài ngày, muốn mất trí hic hic
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đơn giản như đan rổ, bác sói mai vẫn đi làm bình thường, rồi tự nhiên lăn đùng ra sàn nhà cười ầm ĩ lên, không những được nghỉ vài ngày mà có khi còn được nghỉ tính theo tháng ý :P
  8. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Bực bội!!!!! Mình ghét chờ đợi rồi cuối cùg ko đc gì cả
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    http://loidich.com/index.php?id=12072

    Everybody needs inspiration
    Everybody needs a song
    Beautiful melody, when the nights so long

    Cause there is no guarantee
    That this life is easy (Yeah)
    When my world is falling apart,
    when there is no light to break up the dark
    That's when I (I) look at you
    When the waves are flooding the shore and I
    can't find my way home anymore
    That's when I (I) look at you

    Ai cũng cần có cảm hứng
    Ai cũng cần một bài hát
    Có giai điệu hay, khi đêm cứ kéo dài

    Vì không có sự đảm bảo
    Rằng cuộc sống luôn dễ dàng
    Khi thế giới của em sụp đổ
    Khi không có chút ánh sáng để phá vỡ đêm tối
    Đó là lúc em nhìn anh
    Khi những con sóng ập vào bờ biển, và em
    Không thể tìm được còn đường về nhà nữa
    Đó là lúc em nhìn anh
    ...................................................
  10. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    7/3/2011

    Đôi khi thấy mệt, chẳng muốn đếm từng ngày nữa, hay hôm nay mệt thật nhỉ, ôm máy tính cũng lười...

    Mình vừa đi xem kịch về bạn à

    Tối mình lại bật khóc rồi... Nhớ mà không thể nói được, giữ trong lòng nên khóc thôi...

Chia sẻ trang này