1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 11)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật tuyệt,mỗi tội vẫn chưa kiếm được chú rùa nào ưng ý!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay cảm thấy rất bình thường, ko có cảm xúc gì đặc biệt cả. Đỡ nghĩ lung tung hơn hôm qua nhiều! Cả ngày nay đi ăn uống lu bù, cũng may, ngồi nhà 1 mình buồn chết!

    Sáng nay ngủ dậy, lại thấy bừng lên hi vọng, và tin rằng chắc chắn mọi việc sẽ khác thế này. Hâm thế chứ...
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    đừng sợ , vì sợ sẽ sớm tan đấy, mình khuyên thật
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    thanks ấy. Thui ko sợ nữa, cứ iu theo con tim cảm nhận là đc ấy nhỉ :)
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    hãy tin vào tình yêu mà ban đang có , làm những gì mà trái tim mách bảo :)
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    thật sự là bị nhớ , nhớ :(:(, cảm giác rất đáng ghét [r23)]
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ vì hum qua con mèo ngủ cùng mình chốc chốc lại ra chôc chốc lại vào nằm cùng khiến mình cứ bị thức giấc liên tục hixxxx ghét con mèo....
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    căng thẳng phết nhỉ..
  9. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tròn 1 tuần nó đi làm.

    Suốt ngày nó, mình vào đây là để viết cho mình chứ cho nó à? Hì. Có mấy ký tự mà cũng so đo thiệt hơn. Trẻ con quá.

    Ừm, thật ra nó là thằng mà trong túi còn 5K thì trả tiền 2 cốc chè chát mất 2K, còn lại 3K cũng mua hết kẹo cao su và đút toàn bộ số kẹo ấy vào túi mình. Mình ở đây là mình ấy, chứ ko phải nó. 8/3 vừa rồi ko biết nó xoay đâu ra tiền mua cho mình 2 đôi tất đểu đểu, bọc gói cẩn thận, đổ 10K tiền xăng nữa thì hoàn toàn cháy ví.

    Giờ nó có chỗ làm ngon, cầm cự qua 2 tháng thử việc là có tiền rồi, tháng chục triệu ở cái xứ Phòng nhà quê này đủ sống sung túc. Có tiền tức là có hạnh phúc, ko ít thì nhiều, nhất là lại có tiền giữa 1 xã hội còn đầy rẫy những sự lam lũ và bần cùng như thế này, mình ko cần phải "cung cấp" hạnh phúc cho nó nữa. Có tiền rồi cứ kiếm em nào trẻ đẹp ấy mà cặp, thiếu gì, có tiền là có tất cả. Trước mình ko nỡ ra đi, giờ thì mình nỡ, 1 người buồn mà có tiền thì cũng sớm ok trở lại thôi, hãy cứ dùng tiền mà mua những niềm vui khác để thay thế. 1 thằng đàn ông thì thiếu gì niềm vui có thể mua được bằng tiền, 1 cái xe xịn này, 1 bộ giàn karaoke hoành tráng này, những bộ quần áo đẹp, giày dép đẹp, sự tự tin, cả sự tự kiêu nữa, khi thấy bản thân thành công hơn nhiều bọn cùng trang lứa, rồi đi du lịch, hết trong nước thì ngoài nước, thích abc thì cứ việc xyz..., có khi nó lại gặp được 1 tấm chân tình nào đấy. Trời, thế thì thằng này số đỏ thật.

    Mình ko mềm lòng nữa đâu, ko việc gì phải mềm lòng với 1 đứa có tiền.
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    một mình, trong một ngôi nhà lạ :-ss

Chia sẻ trang này