1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thai nhưng buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 25/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu anh ấy nhưng bây giờ thì mình thất vọng về anh ấy, bọn mình cũng đã từng nói về chuyện này, anh ấy bảo mình vẫn có thể sinh con cho anh ấy nhưng anh ấy sợ lấy vợ vì đã một lần lỡ dở ngày xưa con anh ấy mới được 1 tuổi đã bỏ nhau. Mình biết là làm mẹ đơn thân sẽ rất khó khăn nhưng mình nghĩ nếu lần này mình phá mình sẽ không bao giờ có con nữa liệu lấy người khác mà không có con mình có hạnh phúc không hay lại ly hôn sớm, mình không muốn sau này phải hối hận nên mình sẽ giữ đứa bé lại.
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quyết định là 1 bà mẹ đơn thân là 1 quyết định mạo hiểm , nhưng bạn ạ chính bản thân bạn cũng đã tự có câu trả lời cho mình rồi đó .
    Hãy vững tin khi bạn đã có quyết định cho riêng mình , thị phi , khó khăn .. sẽ bắt đầu từ lúc bạn lựa chọn .Nhưng hãy sống vì mình và vì bé nhé . Đừng để sau này phải hối tiếc .
    Cố gắng lên bạn nhé
  3. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm động vì tấm lòng của bạn đối với sinh linh nhỏ bé. Hơn thế nữa việc có phải là hệ lụy của một đời người đâu, mà chỉ là vấn đề con cái. Nếu không sinh thì ai sinh cho mình, mà ông xã bạn bị vợ bỏ nên khó gần chứ chẳng có gì. Nếu phải hi sinh thì thà là hi sinh tình cảm còn hơn bỏ đứa con. Giọt máu trong người bạn là quí hiếm, không phải dễ gì có. Mà đời người lại có mấy cái lo. Nên về sau chu toàn được cho con cái là điều phước lớn rồi. Không ngợi gì nữa bạn ạ.
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sức mạnh nằm ở nội lực của mình . Mạnh mẽ lên nhé
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ...cho nên bây giờ anh ta sẵn sàng không lấy bạn dù bạn có đẻ con ra đi nữa, để khỏi mang tiếng "lỡ dở". =))

    Anh ta chưa đủ yêu bạn và nhất là CHƯA ĐỦ YÊU CON nên bắt bạn phá thai chứ còn cái "lý luận" trên kia nó hài hước và láo lếu quá. Thế ra bây giờ anh ta không lấy bạn thì dù bạn có đẻ con ra nữa thì anh ta vẫn không mang tiếng "lỡ dở" à? =))

    Nếu bạn đủ tiềm lực kinh tế + đủ khả năng làm mẹ (nuôi dạy con cái suốt mấy chục năm về sau), thì hãy cân nhắc đến việc nuôi con một mình. Nếu thiếu 2 điều ấy thì dứt khoát không nên nuôi con một mình.

    Còn cái "lý" của bạn "Năm nay mình 28 tuổi rồi sợ phá thai sẽ không có con nữa" cũng hài hước và lố bịch y chang cái "lý lẽ" của anh ta. Bạn nên nhớ bạn cũng chỉ là một con người, nên bạn không có tư cách quyết định sự sống còn của một con người khác vì một lẽ ích kỷ của bạn "sợ phá thai sẽ không có con nữa" đâu nhé. Nói thế hóa ra con bạn nó như con chó, con mèo mua ngoài chợ về, dùng để thỏa mãn nhu cầu "có con" của bạn à? Bạn còn hay mất khả năng có thai là chuyện của riêng bạn, không nên lôi sự sống còn của đứa con ra là GIẢI PHÁP cho vấn đề CỦA BẠN. Sinh mạng một người khác là CÔNG CỤ giải quyết các vấn đề cá nhân của bạn à?
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn chủ Topic không cần phải quyết định vội vàng thế đâu. 1 tháng nữa quyết định phá thai hay không cũng vẫn là chưa muộn - hình như bác sỹ sản khoa nói vậy.

    Bạn đã nói là sẽ giữ lại đứa con. Vậy bạn thử nói người coi bạn sẽ làm 1 single mom như thế nào? Để xem bạn đã thực sự chuẩn bị chu đáo ( ít nhất là về mặt tinh thần) cho 1 cuộc sống mới chưa.

    Ví dụ nhé:
    1. Lúc bạn trở dạ, bạn đã tính đến có thể nhờ ai đưa đến viện chưa? Phải có 1 người ở bên cạnh bạn ít nhất là những ngày sắp sinh.
    2. Đứa trẻ, dù là trai hay gái, thì nó cũng cần 1 người (mang tính cách) đàn ông để dựa vào những lúc cần thiết. Nếu không, tính cách của nó sẽ phát triển raất lệch lạc, lúc nó lớn lên bạn sẽ không chịu đựng nổi nó đâu.
    Bạn chủ Topic có tính cách yếu mềm, không phù hợp với việc vừa làm mẹ, vừa làm bố đứa nhỏ. Vậy bạn có quen - thân 1 ai đó sẵn sàng giúp đỡ bạn dạy đứa nhỏ chưa? ( Ví dụ: ông ngoại của đứa nhỏ, hay đơn giản là 1 bác trai nào đó,v.v...).
    3......
    4......
  7. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Nếu em chủ top trên 35 tuổi thì mới nên giữ , giờ em mới 28 thì nên bỏ đi - vẫn còn nhiều thời gian cơ hội để tìm anh khác , đẻ đứa khác , cho con cái sau này nó có đủ cả bố cả mẹ . Cuộc đời vẫn còn tươi sáng lắm , bằng ko thì sẽ ngược lại đấy nhá .


    [/FONT]
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ Topic không cần phải quyết định vội vàng thế đâu. 1 tháng nữa quyết định phá thai hay không cũng vẫn là chưa muộn - hình như bác sỹ sản khoa nói vậy.

    Bạn đã nói là sẽ giữ lại đứa con. Vậy bạn thử nói người coi bạn sẽ làm 1 single mom như thế nào? Để xem bạn đã thực sự chuẩn bị chu đáo ( ít nhất là về mặt tinh thần) cho 1 cuộc sống mới chưa.

    Ví dụ nhé:
    1. Lúc bạn trở dạ, bạn đã tính đến có thể nhờ ai đưa đến viện chưa? Phải có 1 người ở bên cạnh bạn ít nhất là những ngày sắp sinh.
    2. Đứa trẻ, dù là trai hay gái, thì nó cũng cần 1 người (mang tính cách) đàn ông để dựa vào những lúc cần thiết. Nếu không, tính cách của nó sẽ phát triển raất lệch lạc, lúc nó lớn lên bạn sẽ không chịu đựng nổi nó đâu.
    Bạn chủ Topic có tính cách yếu mềm, không phù hợp với việc vừa làm mẹ, vừa làm bố đứa nhỏ. Vậy bạn có quen - thân 1 ai đó sẵn sàng giúp đỡ bạn dạy đứa nhỏ chưa? ( Ví dụ: ông ngoại của đứa nhỏ, hay đơn giản là 1 bác trai nào đó,v.v...).
    3......
    4......

    MÌNH ĐỒNG Ý VỚI BẠN. VÌ MIÌNH CŨNG ĐÃ TỰ NUÔI CON 8 THÁNG NAY. VẤT LẮM . HƠN NỮA GIỜ BÍT GỌI NÓ CỨ PAPA, RỒI CHỈ LÊN ẢNH CƯỚI ĐÒI. SỢ LĂM BẠN AH
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    khi đã lựa chon thì bạn đã phải lường hết nhưng gì đang chờ phía trước . Sợ sao lúc trước dám quyết định ?\:D/
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khi bạn còn phải đắn đo, hỏi người này người kia chuyện của mình, tức là bạn chưa đủ tự tin để làm. Vậy thì đừng làm khổ đứa bé. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Làm mẹ ngoài tình yêu còn là nghĩa vụ, trách nhiệm, không phải chuyện 1 sớm 1 chiều mà là cả đời bạn đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi bạn còn phải đắn đo, hỏi người này người kia chuyện của mình, tức là bạn chưa đủ tự tin để làm. Vậy thì đừng làm khổ đứa bé. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Làm mẹ ngoài tình yêu còn là nghĩa vụ, trách nhiệm, không phải chuyện 1 sớm 1 chiều mà là cả đời bạn đấy

Chia sẻ trang này