1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thai nhưng buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    what a girl want??^:)^
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại sợ hả bạn?

    Hihi các bạn thật can đảm, với tớ thì tớ yêu bản thân tớ đầu tiên chả tin bố con thằng nào. "Người không vì mình trời chu đất diệt"
    Bản thân các bạn có ra sao thì thầy u ở nhà là người rơi nước mắt chứ không phải mấy gã đàn ông trăng hoa đâu, không có bạn thì anh ta có cô khác.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu mình không nhầm thì cậu con trai 16 tuổi của anh ấy lớn được đến giờ, ở với anh ấy được đến giờ mà không phải tới trại trẻ mồ côi, là nhờ vào tâm lực của ông bà nội, chứ không phải là nhờ công dưỡng dục của cha đẻ. Bạn thử dò hỏi xem điều đó có đúng không?!

    Và nếu điều đó là đúng, thì thứ 7 tới, bạn rất nên nói chuyện với ông bà nội của đứa nhỏ trong bụng bạn.

    Nhưng quan trọng là nói gì và nói như thế nào cho nó đúng mực, và tránh bị hiểu nhầm là đòi hỏi tiền bạc hay lợi dụng,v,.v.....
    Theo mình bạn hãy nói là:
    - " Cháu đang mang đứa cháu nội của 2 bác trong bụng. Anh ấy quyết định không cưới cháu, nhưng cháu hiểu và thông cảm với quyết định đó của anh ấy, vì dù sao anh ấy cũng đã rất bất hạnh trong hôn nhân. Cháu sẽ tự thuê nhà, tự nuôi con, mà không cần 2 bác và anh ấy hỗ trợ gì cả. Chỉ mong sau này cháu nó lớn lên thì được gọi 1 tiếng "ông nội, bà nội". Và cháu mong 2 bác không nói gì với anh ấy sau đợt công tác này về chuyện 2 mẹ con cháu, để anh ấy khỏi phải bận tâm, làm ảnh hưởng tới công việc làm ăn của anh ấy".


    ***************
    Không nhất thiết phải nói ra những điều mình muốn. Đôi khi nói là không muốn 1 điều gì đó, nhưng câu nói đó lại giúp mình có được tất cả. Chắc là bạn cũng hiểu điều đó từ lâu rồi ?!
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Onami nói thế chẳng bằng bảo bạn ý là: Tương lai nếu cháu không nuôi được con một mình, thì lại chuyển tiếp đứa thứ 2 cho ông bà nội nuôi tiếp nhé.
    Thấy kinh khủng thật.Tớ cũng sợ kiểu người như anh kia lẫn kiểu của bạn.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chuyển đứa thứ 2 cho ông bà nội nuôi hộ, thì tất nhiên phải chuyển cả mẹ của nó chứ?! Cô vợ trước là cô ấy tự bỏ đi thôi, chứ chắc ông bà cũng muốn đứa đầu được sống cùng ông bà nhưng có cả mẹ.

    Sợ rồi á? Hì hì...... Vì đây là chữa cháy thôi. Biết làm sao được khi đã rơi vào tình huống chuyện đã rồi?! Còn lời khuyên thực tâm của mình cho những cô chưa có bầu, nó ở link này cơ: 17992423
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ...Onami hiểu nhầm câu trả lời của KCB. Bạn ở đây là bạn chủ topic, không phải Onami. Topic này tớ đọc từ đầu, nên...mới thấy sợ. Và ngán nữa.
  7. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Mình vào đây tâm sự để nhận lời khuyên của các bạn chứ không phải nhận sự phán xét, các bạn có biết ngoài đời mình là người như thế nào đâu mà lại nói thế. nếu ai muốn khuyên thì hãy viết bài còn không thì thôi, mình đã đủ đau đầu rồi các bạn thông cảm.
  8. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    tìm ở lời khuyên ở Mẹ của bạn ấy ^^
    còn khi bạn mang nó lên trên này, bạn phải chấp nhận bị phán xét. có người đưa ra lời khuyên thì cũng sẽ có ng nhận xét về con người bạn, về cách làm của bạn
    ng ta gặp chuyện khó khăn, thì rất mong đc mang nó ra 1 chỗ mà chẳng ai biết mình là ai và giãi bày, mong vớt vát đc cách giải quýêt
    mình thì khuyên bạn nên tâm sự với Mẹ , có thể bác sẽ cho bạn lời khuyên ( mà cũng có thể sẽ chửi mắng )
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ......Tất nhiên là thế.
    Thường thì ai vào Box Tâm sự thì cũng đang rối ren trong lòng. Lời ăn tiếng nói cũng không thể mượt mà, trơn tru, đầy lý trí. Hay cáu gắt, hay nói những câu không đầu không đuôi.

    Nhưng vì là ở chốn công cộng, nên có người thông cảm, có người không. Ai không thông cảm với bạn, thì bạn cố gắng không phản ứng lại, vì phản ứng lại cũng chẳng làm tâm trạng của bạn tốt lên.

    Ngày xưa có 1 Mod Box Tâm sự còn chuyên môn khóa nick thành viên, áp lỗi như với các Box khác đấy. Dạo này Mod ít soi hơn rồi, cũng dễ tính hơn, chắc Mod cũng hiểu tâm trạng của mọi người.
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xem qua 1 lượt (xem qua thôi) những topic mà bạn đã lập. Theo cảm nhận của mình thì bạn khá nhạy cảm và yếu đuối.
    Thật ra, mình rất muốn khuyên bạn là giữ đứa con lại, vì nếu là mình, mình cũng sẽ không bỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nuôi con 1 mình mà nuôi được tốt. Bạn hãy nghĩ lại xem bạn đã đủ khả năng về tài chính lẫn tinh thần để nuôi con 1 mình chưa nhé! Sinh con ra mà để nó chịu khổ, thì đó cũng là cái tội của người làm bố làm mẹ!
    Riêng về chuyện bố đứa bé, mình nghĩ là bạn nên gặp và nói chuyện thẳng thắn 1 lần. Nói chuyện thôi, chẳng ép buộc làm gì, vì có gây áp lực hay ép buộc cũng chẳng được. Sau cuộc nói chuyện ấy, kết quả khả quan thì mình chúc mừng bạn, nếu không thì bạn hãy tự đưa ra quyết định cuối cùng.
    Còn nữa, sinh năm 83 thì việc sinh nở cũng như cơ hội gặp được người vừa ý mình chưa hẳn là khó khăn đâu. Tuổi này thì đúng là ko còn trẻ nữa thật, nhưng dù sao thì bạn cũng đừng kém tự ti thế chứ!

    Chúc bạn vững lòng và sáng suốt![r2)]

Chia sẻ trang này