1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thai nhưng buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 25/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thật là giật mình vì cách bài binh bố trận của bạn này. Phim ảnh nó cũng bàn về vấn đề này nhiều rồi, cảm giác bố mẹ nghe được là cô này tới bắt đền đây..cho dù nói cho khéo, lưỡi có dẻo đi chăng nữa..thì không ai thông cảm với bạn cả. Trong mắt người lớn thì bạn là người thiệt thòi và hư hỏng.

    @chủ topic: Khôngn ai phán xét gì ở đây cả, mà cảm nhận về cái cách bạn định hành xử thôi. Biết là bạn đang rối trí nhưng đừng có rối hơn khi đọc những lời phán xét trên này vì nó là nhận định của xã hội.

    Chàng trai kia đã như vậy thì theo mình không dễ dàng gì để nhà kia chấp nhận đứa bé, bạn có về đc nhà người ta hay ko là do ông anh kia cả. Mà có về được thì liệu có sống yên ổn được lâu không? nghe bạo hành gia đình nhiều quá rồi,..

    Đứa con đẻ ra mà không chính thức được thừa nhận, không được chăm sóc đầy đủ, thì bạn có lỗi với nó đấy. Nó sẽ rất nhiều bệnh về tinh thần mà sau này chưa chắc đã đỡ nổi.
  2. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ không bao giờ nói điều đó cho bố mẹ anh ấy biết, mà người nói sẽ phải là anh ấy, hai bác ấy đều là những người tốt, bố anh ấy là giảng viên đại học đã nghỉ hưu. Mình biết phải cư xử thế nào vấn đề bây giờ chỉ là ở anh ấy thôi.
  3. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Anh ta như thế mà bạn còn yêu được ah??????
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Dòng bôi đỏ: Quyết định ấy phù hợp với khí chất của bạn.

    Mình không biết ngày sinh của bạn và anh ấy, nên chỉ đoán là cả hai đều mang mệnh Thuỷ. Nhưng hình như thì mệnh của bạn là Tiểu Khê Thuỷ, còn của anh ấy là Đại Hải Thuỷ ( cái này mình không rõ, vì không biết ngày sinh và tướng mạo của 2 người).
    Dòng sông mãi chảy về Đông, nó chỉ biết bồi đắp thêm nước, thêm phù sa cho biển cả, mà không bao giờ biết cách đòi hỏi được đền đáp.
    Âu cũng là số phận!

    Thôi, bạn cứ làm theo cách mà bạn cho là đúng. Cách đó phù hợp với bạn.
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    83 thì bạn ý là đại hải thủy chứ bạn Ona. Còn bác kia thì mệnh gì mình ko biết. nhưng bói toán chỉ tham khảo thôi.
    Mình chỉ mong bạn chủ thớt cố gắng ăn cướp đc trái tim anh ế. Đọc profile của bạn thấy đổ vỡ cũng nhiều rồi, thôi thì cố lên để bạn thì đc làm mẹ, còn con đc sống với cả bố mẹ và gia đình nội ngoại hai bên. @}
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hì hì..... nếu chỉ xem theo sách tử vi thì sẽ không thể lý giải tại sao 2 người sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng cùng năm mà số phận lại khác nhau.
    Tớ xem bản mệnh thường phải tổng hợp cả Tử vi và Diện tướng, Thân tướng, và thêm chút ***** nữa rồi mới đoán định khí chất và số phận 1 con người.

    Mà thôi, lạc đề sang học thuật mất rồi. Đại khái là bạn chủ Topic cứ làm những gì phù hợp với bạn ấy, chắc sẽ tốt thôi.:-"
  7. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành của bác Onami.

    Chị chủ topic ạ, mặc dù bây giờ lòng chị rất rối bời, lo lắng nhưng chị vẫn còn thời gian để quyết định mà nên em nghĩ chị phải tĩnh tâm lại đã (điều này cũng tốt cho sinh linh bé nhỏ nữa). còn việc quyết định như thế nào:
    - cưới bố đứa bé?
    - single mom?
    - từ bỏ đứa bé?
    Theo em cách 1 chị chỉ nên quyết khi anh ấy thực tâm và chủ động không thì về sau chị và cả cháu bé đếu sẽ khổ lắm. Còn 2 lựa chọn cuối thì chỉ khi nào chị thực sự bình tĩnh thì mới quyết định được. Lúc đấy chị phải tự đánh giá xem mình có đủ sức khỏe, đủ mạnh mẽ đối mặt với dư luận, đủ điều kiện kinh tế, đủ tâm trí để nuôi dạy đứa bé hay k? Chỉcó chị mới hiểu và quyết định đc thôi. Cũng không nên đặt nặng vấn đề đạo đức, nhân tính ở đây quá chị ạ.

    Em chúc chị và cháu bé mạnh khỏe.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, em vào tâm sự để nhận lời khuyên tôi, chứ không phải nhận sự phán xét. Anh có biết ngoài đời em là người như thế nào đâu mà lại nói thế. Anh muốn khuyên em nên anh viết bài sau nhé em:

    Em gái năm tám, à hai tám ơi, em có thai và quyết làm bà mẹ đơn thân không cần chồng, vì sợ phá thai sẽ không có con được nữa. Em đã quyết rồi thì anh khuyên em nên cố gắng làm theo ý em đã quyết: nuôi con không cần chồng.

    Em không tin vào đàn ông nữa, lúc yêu thì ngọt ngào lắm khi xảy ra chuyện thì bỏ rơi và không quan tâm luôn, em chỉ cần có con thôi. Thế thì em cứ đẻ con và nuôi, không cần chồng. Anh khuyên em cứ nhất định làm theo ý em đã quyết.

    Em biết là làm mẹ đơn thân sẽ rất khó khăn nhưng em nghĩ nếu lần này phá thai thì sẽ không bao giờ có con nữa, liệu lấy người khác mà không có con thì em có hạnh phúc không hay lại ly hôn sớm. Em không muốn sau này phải hối hạn nên em sẽ giữ đứa bé lại. Anh khuyên em cứ nhất định phải giữ con lại để: sau này khỏi hối hận + được hạnh phúc.

    Vì em đã quyết sẽ giữ thai và không cần chồng nên cho anh gạch bỏ qua câu nói lỡ mồm này của em nhé: bây giờ mình chưa đưa ra quyết định gì cả thai mới được 1 tháng thôi mình phải chờ anh ấy về. Quyết là quyết rồi, làm gì có chuyện lại "chưa quyết gì" được.

    Thứ 7 này là sinh nhật con anh ấy em định mua quà và mang đến nhà anh ấy, nói chuyện với hai bác bình thường và không nói cho hai bác biết chuyện cái thai. Em đã quyết thế thì anh khuyên em làm đúng như điều em đã quyết: mua quà + đến nhà chơi + không nói gì cả.

    Em đã quyết sẽ không bao giờ nói điều đó cho bố mẹ anh ấy biết và biết vấn đề bây giờ chỉ là ở anh ấy thôi. Anh khuyên em nên làm theo điều em đã quyết: không nói điều đó cho bố mẹ anh ấy. Anh xin phép gạch đi câu em lỡ mồm nói: vấn đề bây giờ chỉ là ở anh ấy thôi. Em đã quyết rồi mà, sao lại "còn tùy ở anh ấy thôi" nữa được.

    Tóm lại, anh canh cánh trong lòng lời dặn của em ("khuyên thôi chứ không phán xét") nên cứ em đã quyết thứ gì thì anh động viên em làm theo lời em đã quyết thôi, chứ không dám đánh giá, phán xét anh kia, cha mẹ anh kia, em hay là cách phương pháp giải quyết nào khác. Em cứ tâm sự là em đã quyết cái gì thì anh ủng hộ em làm theo điều em đã quyết. Anh chỉ dám xin gạch bỏ mấy câu em lỡ mồm nói rằng em...chưa quyết gì cả.

    Vì em mà chưa quyết thì đến bố anh cũng chẳng dám khuyên em làm gì, nhỡ đâu trái cái ý mà "em tưởng là em đã quyết" thì lại ăn phải câu: Đừng có phán xét, có biết em ở ngoài đời thế nào mà lại phán xét, cứ khuyên thôi.

  9. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    chị ạ, em chưa có đc n kinh nghiệm sống nên em chỉ nói theo suy nghĩ của mình, theo tâm lý của 1 đứa không cần bố. em sẽ nói tâm lý của mình để chị có thể hiểu 1 chút về đứa trẻ sau này (nếu có)
    - nó tất nhiên là muốn có bố nhưng k có cũng chẳng sao và nhất là người bố ấy k cần nó. người mẹ sẽ là tất cả với nó
    - Với những j em thấy đc ở chị thì chắc chắn chị sẽ là một người mẹ kiên cường, nó sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, mạnh mẽ
    - không cần bố nhưng có lẽ nó sẽ thèm có ông bà nội (ông bà nội nên biết về sự tồn tại của nó, và anh ấy là người nói)

    những điều được và mất trong chuyện này chị là người hiểu hơn ai hết
    dù sao em cũng mong chị giữ cái thai lại
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    để hôm nào em mời bác trà đạo ta cùng bàn tướng số nhé .
    tất cả mọi thứ giờ do bạn mà thôi , câu trả lời chính xác cho câu hỏi của bạn thì chính bạn cùg trả lời rồi đó

Chia sẻ trang này