1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thai nhưng buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 25/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Người khác đoán thì chẳng bao giờ là chính xác hoàn toàn, như là tự mình hiểu về mình.

    Nhứng mình cứ thử đoán là chủ Topic đang ở trong trạng thái buồn bã hết sức , kiệt sức về thể chất, và tinh thần thì kiệt quệ tới mức chẳng nghĩ ra là bạn ấy cần phải làm gì bây giờ.
  2. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bây giờ mình đang suy sụp mình không muốn ăn gì, chẳng muốn làm gì nữa, mình không đủ can đảm để giữ lại đứa bé.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vậy là mình đoán đúng?!

    Vậy thì mình "đoán" thêm 1 câu nữa: Tất cả những quyết định của bạn trong lúc này đều có khả năng rất cao là 1 quyết định sai lầm. Không nên đưa ra bất cứ quyết định nào trong tình trạng sức khỏe tâm thần như thế này.

    Mình nghĩ là hôm nay bạn nên đi nghỉ sớm, rồi ngày mai lên chùa Phúc Khánh lễ Phật. Lễ vật chỉ cần hương hoa đơn giản thôi, nhưng phải thật thành tâm.
    Ngày mai, hãy nhắm mắt tĩnh tâm thật lâu trước tượng Phật. Và nếu có ý nghĩ nào nảy ra trong trí não của bạn thì đó chính là lời mách bảo vô hình của Đức Phật về lối thoát dành cho bạn đó. Tuy nhiên, bạn cứ suy nghĩ về lời dạy đó của Đức Phật, chưa nên vội làm theo.

    Tiếp, bạn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và đợi.
    Đợi tới khoảng từ ngày 9/10 tới ngày 18/10, bạn sẽ tự nghĩ ra 1 quyết định sáng suốt về vấn đề này. Lúc đó, hãy tự tin làm theo quyết định đó của bạn.
  4. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Để em kể cho chị nghe cái này nha rồi sau đó có thể tĩnh tâm lại và suy nghĩ. Năm nay em mới chỉ 24 tuổi tức là còn kém chị cả 4 tuổi lận ah. Em biết mình có em bé khi em có mức lương được xếp vào loại thấp ở giữa cái thành phố nhộn nhịp này nhưng em luôn tâm niệm rằng e sẽ vượt qua được mọi điều để em bé của mình có thể lớn lên bằng tình yêu thương của ba và mẹ. Em cũng đã suy nghĩ, đã trăn trở rất nhiều khi đưa ra quyết định đó vì em sinh ra tại một vùng quê đầy lễ giáo, ba mẹ em nổi tiếng nghiêm khắc và em cũng nổi tiếng ngoan hiền. Lúc đó, em nghĩ đến cái chết lặng người của mẹ vì thất vọng, sự nóng giận điên cuồng của ba khi nghe tin em thông báo điều đó. Em sợ lắm. Nhưng rồi, em quyết định giữ em bé lại. Em đã nói điều đó với bạn trai mình. Lúc đó, em có thể chấp nhận mọi phương án để có thể giữ em bé lại. Em đã nói với bạn trai mình răng: em không bắt ép anh phải cưới em nếu anh không muốn nhưng anh yên tâm khi con sinh ra em sẽ dạy bảo con để nó hiểu rằng nó có một người ba tốt. The là bọn em quyết định kết hôn dù ba chồng em đã từng bắt chồng em phải chọn một là ba em, một là em. Mọi người cũng đã từng nghĩ rằng em dùng em bé để buộc chân anh ấy. Nhưng những điều đó thật nhỏ bé so với việc em nhìn ku cậu nghịch ngợm lung tung trong bụng mẹ qua màn hình siêu âm. Va bây giờ em sắp có bé con chào đời rồi đấy. Can đảm lên chị.... hãy để bé được sống như những gì cuộc đời này ban tặng cho chị vậy, bé có quyền được sống và được yêu thương mà, lỗi lầm là của chúng ta đừng bắt con trẻ phải là người gánh chịu. chuc chị sớm giải được bài toán khó này và luôn vui nha.....
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh bạn ạ. Bạn khác - chị ấy khác. Tư duy của bạn thì bạn cứ lấy đó làm của quý,..nghe bạn nói có vẻ tự hào về nghị lực của mình lắm. Thật may mắn khi ông trời ban cho bạn bản lĩnh đó. Chúc gia đình bạn hạnh phúc.
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế này thì bạn ấy cũng ko viết topic này
    Dù sao thấy vui cho bạn bạn may mắn ,hạnh phúc được lấy ng mình yêu ,được sinh đứa con có cả cha lẫn mẹ
    Tớ ko biết khuyên bạn chủ top sao chỉ muốn ôm bạn một cái thật chặt ,mong bạn cố lên nhé ,hy vọng sau lời khuyên của bạn onami bạn sẽ có qd riêng cho mình
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Yếu không nên ra gió
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Lạc đề tý, bác xem tử vi cho em phát
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Không xem![:D]

    Không bao giờ mình xem cho người khác với lý do: Xem cho biết, xem cho thỏa trí tò mò,v.v.... Cuộc sống của mình vẫn đang ổn, mà xem thì có khi chỉ mua lo lắng vào mình thôi. ( Ế chồng hay gì gì đó vẫn là ổn nhé[:D]).

    Nói rộng ra ngoài xã hội, chỉ nên đi xem tử vi, phong thủy, xem ngày tốt xấu trong những trường hợp mình đang đứng trước 1 bước ngoặt trong cuộc đời và những việc lớn trong đời: ví dụ quyết định kết hôn, xây nhà, chuẩn bị đầu tư vào 1 dự án lớn, sắp lên chức.
  10. ty_pn

    ty_pn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con không có tội, chỉ vì sự ích kỷ của cha(mẹ) mà nh7ng4 đứa trẻ sinh ra không hưởng đầy đủ tình yêu thương nhất

Chia sẻ trang này