1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chia tay người yêu? Mong được giúp đỡ ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1234567654321, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1234567654321

    1234567654321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu không còn, chia tay nhau là đều tất yếu. Và (thường thì) chuyện đó xảy ra rất tự nhiên, do những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, cả hai "đương sự" điều chấp nhận chuyện đó như sự đã rồi.
    Nhưng khi mối quan hệ đang tốt đẹp, tớ muốn chia tay với người yêu thì phải làm thế nào?
    Không, đừng nghĩ xấu tớ. Tớ không lừa tình hay lừa tiền của ai. Cũng không phải vì "có mới nới cũ" mà chia tay với bạn gái. Nhưng nói gì thì nói, tớ vẫn phải thừa nhận rằng mình xấu tính:
    - Khi tớ yêu một cô gái, chuyện đó xảy ra rất nhanh. Tớ bị cuốn hút đơn giản vì cố ấy xinh đẹp, hoặc cá tính hay một vài lý do nữa mà tớ không thể liệt kê hết ra được.
    - Thời gian tiếp theo là những ngày hạnh phúc khó tả. Tán tỉnh, hẹn hò, đi chơi, quan tâm nhau... Mọi chuyện diễn ra thật ngọt ngào.
    - Được vài tuần như thế.
    - Sau đó tớ cảm thấy mình yêu tự do hơn, tớ muốn chia tay với cô ấy, mà chẳng vì lý do - động cơ - mục đích gì cả.. Sau đó thì tớ ở một mình, chẳng bao lâu nữa lại thích 1 cô gái khác.
    Những lần trước, khi mọi chuyện diễn ra như trên thì bọn tớ thật .. khó xử. Tớ coi cô ấy như bạn, còn cô ấy với tớ lại tỏ ra nghi ngờ, chẳng hiểu sao cơ sự lại ra như thế. Gặp nhau thấy ngài ngại, tuy chẳng ai ghét ai, cũng chẳng oán trách gì.
    Chuyện đó xảy ra không phải chỉ một lần. Liệu tớ có sai trái lắm không? Làm cách nào để, haizz...
  2. h1007

    h1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hi. mình nghĩ "những mối tình " đó của bạn ko phải 1 tình yêu theo đúng nghĩa của nó(Tớ bị cuốn hút đơn giản vì cố ấy xinh đẹp, hoặc cá tính hay một vài lý do nữa mà tớ không thể liệt kê hết ra được...Sau đó thì tớ ở một mình, chẳng bao lâu nữa lại thích 1 cô gái khác.). Mà đó chỉ là 1 rung động, 1 cái thích nhất thời của bạn. Vì vậy những điều làm bạn cuốn hút, thấy thích thú sẽ nhanh chóng biến mất. Nếu người con gái bạn yêu mạnh mẽ hoặc cũng chỉ yêu bạn vì lí do giống bạn thì cô ấy sẽ coi bạn như 1 cơn gió thoảng qua. Nhưng nếu cô ấy là 1 cô gái yếu đuối, thật sự trân trọng tình cảm thì cô ấy rất có thể bị bạn rạch 1 lát cắt trong tim, và nỗi đau đó phải 1 thời gian sau mới nguôi ngoai phần nào. Mình khuyên bạn thật lòng hãy nghiêm túc trong tình yêu và suy nghĩ cho thật chín chắn khi xác định yêu và chia tay ai đó. vết thương lòng khó lành lắm.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chưa đủ yêu thì cứ dứt khoát tuyên bố chia tay, nói rõ là vì bạn xác định lại là bạn không hề yêu cô ấy đủ nhiều như bạn từng nghĩ khi mới quen biết với cô ấy. Cô ấy đau khổ thế nào là...việc của cô ấy. Bất cứ ai dấn thân vào một mqh cũng đều phải hiểu rằng mình có khả năng sẽ bị tổn thương, thế nên đâm đầu vào thì đến khi ngã ngửa ra thì cấm được trách ai.

    Còn nếu bạn lòng đã hết yêu mà còn giả vờ kéo dài mqh là bạn đã dối gạt tình cảm của người khác.

    Bạn có quyền không đáp lại tình cảm của cô ấy nữa, nhưng lừa tình tiếp tục mới là sai trái.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý quan điểm bác này.
    Bác biết bản thân mình như thế mà ngại thể hiện cho ngta biết là bác đểu. Có gì phải ngại đâu?
  5. 1234567654321

    1234567654321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác ak. Vậy là cứ nói thẳng ak. Nhưng mà nhỡ bị hỏi "Tại sao?" thì bít trả lời làm sao ...
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tại sao á? Vì anh yêu em không đủ nhiều!
  7. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    nói thẳng là cách hay nhất
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tại vì gió lùa mây, trăng khi sáng khi tối, vì nước ko chảy ngược dòng, vì hợp sẽ tan, và vì a là giống đực, e là giống cái
  9. dotavn

    dotavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cứ bảo là anh cần thời gian suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này rồi giãn cách dần :)
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cứ thế này thì ngay từ đầu chỉ nên nói là thích thôi,đừng mạnh mồm nói là yêu.
    Còn chia tay thế nào thì về nghe bài "Tha thứ cho em " của Lệ Quyên ấy.
    Có những lúc chia tay chỉ vì chia tay chứ chẳng vì một cái gì hết.

Chia sẻ trang này