1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi namthanh0914, 30/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namthanh0914

    namthanh0914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hix đã gần 30 tuổi rồi mà vân không làm lên cơm cháo gì phải chăng tôi quá bất tài, vô dụng nhu nhược, chẳng nhẽ thật thà quá, sống cả nể quá, hay tin người thì khó tồn tại ở xã hội này? [r37)]
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cơm cháo là cơm cháo gì?[:D]
    Mà bạn là boy à?
  3. namthanh0914

    namthanh0914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là công việc chưa có, gia đình chưa, nhìn đi nhìn lại bạn bè đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn đình gia đinh đầm ấm, còn mình thì....lúc nào cũng lủi thủi một mình trong căn nhà cũng may sống một hơn trục năm rồi lên cũng quen, lại có cái máy tính thi thoảng lên lướt web không thi buồn lắm....
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang tâm trạng buồn ,post nhờ chủ top cái ah
  5. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chục năm, không phải trục năm đâu bạn hiền. :)
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    lòng tham con người vô đáy lắm , đôi khi có gì lại ước giá như đừng có gì
  7. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thế có ít nói ko [:D]
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    lù đù mà vác xe lu chạy đó . đừng lo , cứ cố gắng đi
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Cái không tốt là ở chỗ cái gì cũng quá đấy anh.
    Em nhỏ hơn anh, nhưng em nghĩ là cuộc sống có những thứ mà xã hội vẫn gọi là mặt trái, chúng sống được thì tại sao ngay ngắn chính tắc lại không sống? Khó sống thì đúng, còn tồn tại thì luôn tồn tại. Chắc là anh đang so sánh.
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy cứ nghĩ như người Nhật ấy, mình vẫn luôn kém cỏi để còn biết tiếp tục cố gắng :)

Chia sẻ trang này