1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi đâu du lịch nghỉ ngơi mấy ngày đại lễ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 30/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Time : chiều thứ 6 đến hết CN
    địa điểm : VN
    phương tiện: xe tàu máy bay
    Các bác chỉ hộ em chỗ nào nghỉ ngơi thoải mái chút, hn dạo này xô bồ quá =.=
  2. thangbelangthang

    thangbelangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    VinpearLand - Nha Trang
  3. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sapa cho nó thoáng đãng, mà lại rẻ, mỗi tội em thấy bảo trên đó đang có dịch chó dại :P
  4. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    có tiền đi đâu chả đc, miễn là tránh xa cái xứ Thăng Long Hà Nội này là đc rồi
  5. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Các nơi đang đổ về TL đại lễ, mình lại đi tránh :(

    // em thì vẫn làm bt, thế mới cú :-w
  6. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    em mà đc nghỉ em cũng té, có gì xem qua ti vi cũng được rồi
    gửi xe toàn 50k trở lên thì vái các bố luôn
  7. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    1000 năm toàn những trò vớ vẩn ý mà, tránh xa Hà Nội bụi bặm và tắc đường là tốt nhất
  8. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    1000 năm TL là sự kiện đánh bóng, tiêu tiền, ko phải là cho người dân bạn ạ nên mọi người sống ở HN (bao gồm mình) nếu được nghỉ thì đều muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bạn thử nghĩ xem: các sự kiện thì tẻ nhạt, chẳ có tình giải trí gì, được cái đường phố trang hoàng đẹp đẽ thì đông kìn kìn, đi đâu tắc đấy (cũng phải thôi, ngày thường vốn đã tắc rồi, giờ thêm bao nhiêu người (800k phòng khách sạn ở HN đã book hết rồi, mỗi phòng ít nhất 1 người), chưa kể nhà nghỉ hoặc ở nhà người thân), ra đường thì toàn mùi khói bụi với mùi mồ hôi thì còn thưởng ngoạn cái gì nữa, giá cả thì toàn chặt chém, chả kém gì Đồ Sơn (sự kiện "ngàn năm có một" nên phải chặt chém thật lực!!???), hết 10/10 thì ra đường lại đầy rác (cũng phải thôi, 20-30k+ 1 chai lavie thì người ta cũng phải ném ra đường cho bõ tức, coi như đã thanh toán cả phí về sinh vào tiền mua chai nước rồi còn gì)


    Là người HN mà cứ nghĩ lại buồn cho thủ đô. Thật là nỗi buồn ngàn năm=((
  9. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    là một người dân thủ đô nhưng mình hoàn toàn đồng ý với nhận xét của bạn :-*
  10. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không dành cho người dân ! Dịp này chi tiêu ác liệt, chắc không ai dám công bố tổng số tiền vũng vãi

Chia sẻ trang này