1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Bỏ cuộc với cái thứ vớ vẩn là A

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan.sami, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Em chẳng định viết đâu ... từ ngày quen A, E đã không muốn viết nữa, ko muốn trải lòng ra như thế này, bởi những lúc cô đơn, trống vắng hay mệt mỏi đã có A rồi ... Thế mà hôm nay E lại viết!

    5 tháng 6 ngày kể từ hôm gặp A, A nói: "Ko có gì xảy ra với A cả. E nhất định ko chịu bỏ cuộc với thứ vớ vẩn như A ah? Quên A đi E, ko đáng đâu". E buồn, E biết mình chưa yêu, chỉ là 1 ai đó E muốn được nghe giọng nói, đc nghe tiếng cười mỗi khi cuộc sống của E ko còn bình yên nữa... Sao lại phải quên khi chưa nhớ, sao phải dừng lại khi ta chưa bắt đầu, sao phải trốn chạy khi E chưa 1 lần níu giữ bước chân A???

    E thấy lòng mình bắt đầu se sắt lại, dù cho gió thu ko thể làm cho E lạnh đến thế ...

    A còn nhớ ko, ngày mình quen nhau, ngày mà A bấm máy và nghe E nói suốt hơn 3 tiếng đồng hồ ... sau cùng của những câu chuyện A hứa rằng mình sẽ là tổng đài của riêng E bất cứ lúc nào E gọi. He, chắc A chẳng nhớ đâu. A vẫn thường xuyên ko nhớ những gì mình đã nói mà ... ko phải A cố tình quên, chỉ là A bận quá! E vẫn nghĩ như thế và chẳng bao giờ giận hay trách A bởi những điều như thế này cả.

    3 năm nữa nếu E quay trở lại mà A vẫn cô đơn, mình sẽ yêu và cưới nhau A nhé. E thích cái cảm giác được ấm áp bên A, bàn tay A lớn và ấm, và E tin bờ vai A sẽ đủ vững chãi để bất cứ cô gái nào như E cũng có thể dựa vào... đủ để bình yên đến suốt chặng đường dài. Vậy nên cứ muốn chờ đợi, dù vẫn hơi hụt hẫng khi A bảo: A có kế hoạch cưới vợ trong năm tới, rồi lại thấy vui vui khi A cười: năm nào A cũng có kế hoạch như thế nhưng chưa năm nào thực hiện được cả.

    Mình sẽ chờ nhau, chờ để cho tình yêu chớm nở rồi có thể đơm hoa kết trái.

    Vì thế đừng mất tích như những ngày vừa qua A nhé. E sợ lắm. E cứ gọi hoài, gọi mãi, nghe đến thuộc lòng những giai điệu nhạc chờ của A, mà ko thấy A đâu cả ... phút giây đó E thấy mình khánh kiệt.

    Người ta bảo "Chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu" ... E nghĩ mình chưa yêu, nhưng E vẫn muốn đợi, đợi để giữ gìn, sẻ chia và để biết rằng, trong cuộc đời này, luôn có một người dõi về phía một người, luôn có một người tìm kiếm một người ...

    Và như thế, E sẽ chờ A ...
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Đang lúc tình cảm, cảm xúc dạt dạo thế này thì....nghĩ mà viết như thế thôi.

    Chứ 3 năm nữa khéo bạn đã đi qua mấy mối tình nữa rồi:-bd,
    và sẽ bật cươì vì cách đây 3 năm đã từng hứa "3 năm nữa nếu E quay trở lại mà A vẫn cô đơn, mình sẽ yêu và cưới nhau A nhé"

    Với cả cho dù bạn có chờ đợi chàng trai kia, chưa chắc đã thay đổi được gì, hiện tại anh ta ko tỏ ra quan tâm đến bạn lắm, thậm chí là lẩn tránh bạn. Con người ta bận mấy thì bận, khi đã quan tâm đến ai, đã yêu ai, thì sẽ ko để bạn gái mình "
    cứ gọi hoài, gọi mãi, nghe đến thuộc lòng những giai điệu nhạc chờ của A, mà ko thấy A đâu cả ... ". Khi cầm điện lên, nhận thấy cuọc gọi nhỡ họ sẽ gọi lại ngay lập tức.

    Thế nhé, hãy lạc quan mà nghĩ rằng, rồi mọi chuyện sẽ qua, cuộc sống là rất nhiều thứ đang chờ ta khám phá ở phía trước :)>- @};-
    cobehattieu_tv thích bài này.
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ngày cuối cùng của lớp 12 tôi cũng đã từng hứa 9 năm nữa se quay trở về hà nội. thế mà cũng 7 năm rồi , đã 2 lần ra hà nội. Giờ nghĩ lại chẳng nhớ tại sao lại là 9 năm?
  4. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Chẳng hiểu sao lúc nào tớ cũng có ý nghĩ thôi thúc rằng, nhất định sau này người ấy sẽ là chồng tớ, như kiểu linh cảm thôi ....;)) Đến bản thân còn thấy lạ, nhưng ko muốn tự định nghĩa tình cảm của chính mình ...
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đôi khi không nghĩ gì hay hơn là suy nghĩ chi cho mệt
  6. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    :) Vẫn có cái trạng thái ko nghĩ gì được ah? Chả bao giờ thấy mình có thể ko nghĩ, hình như lúc ngủ cũng vẫn đang nghĩ ...
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    hahhahah ..3 năm sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm nàng ơi ...thôi đừng nghĩ gì nhiều ..hãy sống vui nhất có thể cho hiện tại
  8. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Ngày không A...

    Bình thường E chỉ muốn gọi cho A vào buổi tối, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay buồn, cứ ngồi bấm máy mãi ko thôi. Giờ này ở công ty, chắc A lại vất máy ở 1 chỗ nào đó để làm việc, quản lý những cấp dưới ngang bướng và ương ngạnh giống A (A vẫn thường kể chuyện như thế).

    Ai cũng nói 3 năm dài lắm, rằng E sẽ đến với những mối tình khác ... ko phải A.

    Chưa bao giờ E nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra cả, bởi mình chưa yêu nhau. Cái còn lại lúc này có lẽ là nhiều hơn 1 người bạn và chưa phải là 1 người yêu.

    E lại thở dài, dạo này nó trở thành thói quen. Mà có nhiều thói quen thực tâm E biết là ko tốt nhưng vẫn ko muốn bỏ, giống như thói quen nhớ A, tìm đến A những lúc cuộc sống của E như thế này, để trả lời những câu hỏi: tại sao ko ghét A? tại sao ko dừng lại?

    :) Cuộc sống khiến cho E mỏi mệt lắm, E chỉ cố tìm đến chốn bình yên cho riêng mình, dù có thể những lúc đó chỉ đơn giản là 1 cú điện thoại nối dài những yêu thương, được nghe giọng A ấm áp những lúc A khoẻ, nghe câu hát dang dở A từng hát cho E. Cũng bài hát đó, A đã từng nghe và bật khóc bởi nỗi buồn dành cho 1 người con gái, không phải E ...

    A nói A sẽ làm được và A biết A đang làm được rồi, rằng A ko nhớ người ấy nữa. E biết A buồn, bởi tình cảm nơi con tim A chưa hết. Có cái gì sẽ hết khi nó chưa thực sự được bắt đầu. Ngày đó A viết cho E: "Bây h A hiểu cảm giác của E lúc này là đang như thế nào, rằng A cũng bị đối xử y như đã đối xử với E. A ko tốt và A đáng bị như thế". E đọc và lần đầu tiên ko reply lại SMS của A. Chẳng biết nói gì với những lời như thế. Chúng mình khác nhau. A đau vì tình yêu mà A dành cho 1 người ko trọn vẹn, còn E đau vì chốn bình yên của riêng E lại đang thực sự ko phẳng lặng. Cái mà mỗi người dõi đến ko giống nhau!

    Gần đây nhất, trong những câu chuyện vui vẻ A nói rằng: A cũng thích E. Nghe ko giống 1 lời tỏ tình mà như 1 cái xoa đầu của người lớn dành cho con trẻ. E hỏi vì sao, A nói vì E dễ thương, vì người như E sẽ có nhiều người yêu quý và vì E thích A. :) Tựu trung lại thì A thích E vì E thích A. Và E nhớ mãi đêm hôm đó E đã thức 1 mạch đến sáng, ko phải với niềm vui của một đứa trẻ được khen mà thao thức bởi những lời A nói. Với E, yêu thương lúc nào cũng xa tầm tay với. Bởi thế cứ để đó cho sự sắp đặt của số phận. Yêu hay không yêu??? kệ nó A nhé, cứ để cho mọi thứ tự nhiên theo dòng mà vốn dĩ nó phải thế.

    Ngày mai, có thể E sẽ dừng lại, ko tìm đến A nữa. Ngày mai, có thể E sẽ có 1 mối tình khác như các bạn nói. Hoawcj ngày mai E sẽ trở lại, chỉ cần 1 cuộc gặp thôi. Mình sẽ lang thang từ nhà A đến nhà E, lang thang trên những khoảng đường hoa sữa, được nắm tay A và chia tay bằng một cái ôm thật chặt.... Và ko xa nhau A nhé!
  9. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng e sẽ gặp 1 người chân thành sẽ đến với e :)
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    yêu hết mình nhưng cũng đừng quá phụ thuộc bởi nó sẽ làm mình đau đó

Chia sẻ trang này