1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Bỏ cuộc với cái thứ vớ vẩn là A

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan.sami, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    :x
  2. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bao h thành thói quen, cứ mở máy ra là E sẽ vào đây, đọc lại những gì mình viết. Lại 1 ngày nữa ko có tin gì của A ... Lại 1 tuần mới. E mệt quá nhưng ko muốn ăn gì, ko muốn uống gì. E nhớ A nhưng ko thể nói với A những lời như thế.

    E thấy bạn ấy buồn, E thấy bạn ấy hết hi vọng về tình yêu rồi, người kia bảo rằng: 2 người họ ko hợp nhau. Nhưng E biết đó chỉ là lí do, làm gì có chuyện ko hợp nhau khi đã từng yêu nhau A nhỉ, làm gì có 2 người giống nhau hoàn toàn để mà hợp hay ko hợp ... Chỉ là hết yêu thôi...

    Bạn ấy bảo E vẫn còn hp, vì A chưa bao h nói với E những câu như thế. Rằng dù sao thì cũng có lúc A cần đến E. E cười. E hiểu, A ko thể nói những câu như thế để kết thúc những liên hệ mong manh này ... vì: chúng mình ko yêu nhau! Người ta vẫn có thể cần nhau dù ko có tình yêu A nhỉ.

    E quyết định nghỉ việc thật rồi. Heets tháng này E sẽ nghỉ ở đây, sẽ dừng lại và đi thôi. E cũng đã và đang ko gọi cho A nữa. E hết kiên nhẫn rồi. Dù nỗi nhớ ấy vẫn cồn cào trong E, dù những lời A nói vẫn khiến cho E ấm lòng, vẫn khiến cho nước mắt E thôi rơi.

    Cảm ơn A nhiều lắm!
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    e cứ làm cho ng đọc muốn khóc đấy à :| giữ lại cái gì đó mạnh mẽ cho mình chứ ?? anh chẳng thấy điều đó chút nào .
  4. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    E có làm A khóc ko? E chỉ viết những gì E nghĩ thôi mà
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
  6. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cheryl ah... cô này chắc ko xinh bằng E, chỉ cao hơn E thôi ... he
  7. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sau cũng của những nỗi buồn, sau cùng của những yêu thương kìm nén, E thấy mình đã thực sự thay đổi ...

    He, hôm nay E sẽ cười, hôm nay E sẽ vui. E trốn sếp đi chơi vào 1 ngày ko phải có trong kỳ nghĩ. E kệ. kiểu gì E cũng sắp đi rồi, E sẽ xa Hà Nội ... vậy nên bây h E phải đi và nhớ.

    Mỉm cười thôi A nhé. E sẽ ghi dấu từng bước chân lang thang này, ghi dấu trên những con đường có bước A qua.

    E đi đây!
  8. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng ở cái công ty này, mọi việc vẫn khiến E chán nản như thế. E đã để sdt của A vào list số đt hạn chế. :) E biết E ko kiên nhẫn được. E còn biết A rất ít gọi cho E ... khéo E lại gỡ nó ra mất. E sợ rằng nếu có đi xa E cũng ko có đủ can đảm để quên A... và có lẽ E cũng ko muốn quên A...


  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Nghe anh bảo này :

    Bỏ việc này ta kiếm việc khác .

    Bỏ người này , ta yêu người khác . Yêu tức là chỉ có 1 người , tự do tức là có rất nhiều . Không sợ em ạ .

    (crazy 1 chút : Trước khi đi hét to vào tai anh ấy : BYE BYE ----> dám không em :P )
  10. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nếu A ấy là A Sami sẽ dám lắm... He, còn A ấy vẫn là A ấy thì ko làm đc. Vì nếu có thể như thế E dừng lại lâu rồi. Nếu E có thể khẳng định được đó là tình yêu, E sẽ dám tiến đến để giành giật cho riêng mình :) Mỗi tội, ko muốn yêu thôi. Thích cái cảm giác an toàn mà mong manh này!

Chia sẻ trang này