1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Bỏ cuộc với cái thứ vớ vẩn là A

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuan.sami, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Khi cơn gió lạnh lướt qua tai, nghe trong đó có tiếng cười của A. Đôi mắt A làm sáng ngời gương mặt E ...

    Nhớ ... cô đơn. E khóc rồi lại khóc. Bờ môi đã lạnh ướt, lời nói đó đã ko thể nói ra. Chúng ta đã từng yêu nhau. Bây h chúng ta phải chia tay. Dưới cùng một bầu trời, dù chúng ta có ở hai nơi, xin A đừng quên E, giống như E ko thể quên A.

    http://www.youtube.com/watch?v=mL9NmCaqu3M


  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ đã đến lúc close topic theo đúng chủ đề topic này . Em lập topic mới đi .:x:x
  3. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    A gọi điện nhưng chỉ nói chuyện công việc. E muốn gặp A nhưng lại ko thể nói, đành bảo A đọc tin nhắn nhé. A trả lời "Có việc gì hả E?" - "Uh, A có bận ko?" - "Hôm nay ko gặp được rồi" - "Làm thế nào được, hôm nay E muốn gặp A" - "Nhưng A bận rồi" - "Uh, thế thôi vậy..."

    A sẽ ko nhắn tin lại, E biết A sẽ ko nhắn tin lại ... Chỉ còn ngày hôm nay thôi, ngày mai E đi rồi. E sẽ bỏ lại những gì E yêu thương nhất ở cái thành phố này, trả lại A về với cuộc sống của A. Có E, cuộc sống của A vẫn thế... và ko có E: cuộc sống của A cũng thế. Rồi 1 ngày, ko còn những cú điện thoại của E nữa, ko còn những tin nhắn quan tâm xem A uống thuốc chưa, lưng A đã hết nổi nốt chưa? Để ko chỉ bằng linh cảm, biết rằng A hôm nay mệt lắm, biết rằng A lại quên ko mang thuốc đi rồi ...

    Ngày mai E đi ... E biết mình sẽ ko bỏ lại được những nỗi nhớ, E biết mình ko thể quên được những kỷ niệm mỗi khi bên A ... mỗi lúc mình lang thang, mỗi cú điện thoại ... Người ta nói "Nhớ cũng chỉ là thói quen thôi" ... Nhưng làm sao E có thể bỏ được thói quen ấy ...
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ..hãy mạnh mẽ lên sami... đừng quay đầu lại...hãy bước tiếp đi..

    Luôn vui và cười nhé! best of lucks! :)
  5. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị ... Chẳng hiểu từ bao h E cứ như thế này mãi thôi ... Hi, có những cảm xúc muốn mà ko thể thoát ra được.
  6. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tiếng cười ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng giờ đây khoảng cách của chúng ta ngày một lớn dần lên. Khoảng cách của không gian, khoảng cách của thời gian và tâm hồn.

    Nếu là bạn thì sẽ khác phải ko A? A vẫn thường nói thế. Nhwng với E thì ko có cảm giác sẽ là bạn, phần vì những nhớ thương mong manh, phần vì những cái tựa nhẹ bờ vai, những vòng tay ấm áp... E thích cái cảm giác lơ lửng giữa bạn và yêu... E thích những thứ chưa thực sự bắt đầu. Còn A? A khác. A thích mọi thứ phải rõ ràng, còn E thì ko rõ ràng, E đang cố ko định nghĩa tình cảm của mình.

    Ngày xưa, người ta nói với E: "A yêu E. Tình yêu của A là có thật. Nhưng ko đủ lớn để chúng mình đi xa hơn nữa." E bật cười, khi E kể cho A, A cũng bật cười, A còn bảo: làm gì có cái kiểu vớ vẩn như thế. - Uh, đời có nhiều thứ vớ vẩn lắm A ah. Bởi chỉ 1 tháng sau người ta cưới người con gái khác, 1 người luôn đi cùng 2 đứa E trong mỗi cuộc chơi, 1 người chứng kiến tình yêu của 2 đứa ... Nhưng người đó khác E, người đó đủ lớn để cho người ta 1 đám cưới, còn E thì ko ... Lúc đó E còn quá trẻ, còn quá dại khờ và ngốc nghếch. E ko hiểu được cái thứ tình yêu người ta dành cho E có thực sự giống tình yêu mà E dành cho người ta ko ... Hình như nó khác, cách yêu của mỗi người 1 khác.

    Vậy nên, sau những ký ức đầu tiên đó, E nghĩ mình ko thể yêu, hoặc có yêu thì cũng chỉ là 1 chút dịu nhẹ trong lòng ... để nhớ về những vết thương. Lúc đó, E gục ngã rồi. E đã tự đứng dậy để băng bó vết thương cho chính mình rồi bước tiếp. Nhưng mỗi 1 bước đi E biết mình vẫn còn đau lắm. Neen tự nhủ với lòng, có lẽ là ko yêu nữa, hoặc nếu yêu thì người đau khổ sẽ ko phải là E, lời chia tay E sẽ là người nói trước...

    E đã sai rồi pko A? E đã sai rồi, con đường E đi ko hợp với cuộc sống này, E bước từ nỗi đau này vào nỗi đau khác ... 1 nỗi đau chỉ mình E hiểu... Bây h sao E thấy cô đơn quá, đau quá, mệt mỏi quá ... Nước mắt E rơi rồi, bao h sẽ tan vào hư không ...

    Nhớ!
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Các cô gái sâu đậm như em khó dứt tình , nhưng đó lại như cái gông em tự đeo vào cổ em vậy ...
    Vẫn biết sẽ chẳng ra sao , vẫn biết anh ấy như thế , vẫn biết mình lại cô đơn ... Nhưng vẫn cứ buồn , vẫn cứ nhớ , vẫn da diết ..

    Em có dám đối diện với 1 cuộc sống không có anh ấy bên em không ? Em có còn lí trí không ?

    Thực sự là em rất tình cảm , nếu 1 anh chàng hiểu em , thì cả 2 sẽ thật hạnh phúc . Nhưng chỉ là em chưa gặp người nào hiểu em mà thôi . Nếu em cứ níu kéo với 1 anh chàng không hiểu em , thì cái anh chàng thực sự của đời em sẽ đi xa hơn đấy .

    Có những đôi đang đi bên nhau , họ bảo : chúng tôi đang yêu nhau .. Nhưng thực sự là cái cảm giác yêu của họ là : cảm giác sợ hãi ( chia tay ) , cảm giác níu kéo (không muốn bắt đầu cái mới vì khó ) , cảm giác muốn khoe khoang ( đã trót giới thiệu với mọi người ) , Cảm giác nước chảy bèo trôi ( tình cảm không còn nồng ấm , những cái kết cục như lâu ngày k nói gì , k chia sẻ gì .. nhưng thôi kệ .. ) ...
    Em đang ở chỗ nào ?

    Hãy lý trí lên , hãy từ bỏ người mà em có duyên mà k có phận .. Hãy đi con đường mới đi .. Có nhiều con đường để em chọn , em đủ lý trí để đi tiếp không ? Thời gian không phải dài , mà cũng k ngắn ,em đừng đứng 1 chỗ nữa , có chỗ em cần đứng dậy , có chỗ em bị ngã nhưng có chỗ em cần " CHẠY " ....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    A cute guy can open up your eyes,

    A smart guy can open up your mind ,

    A nice guy can open up your heart.
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sami ơi, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn mà (người ấy cũng từng bảo tớ thế).
    Mấy hôm tớ bận ko vào topic ấy. Ấy định bỏ mọi thứ để đi à? Cứ thử đến một nơi mới, bắt đầu với những điều mới xem. Tớ cũng đang cố làm lành những tổn thương, những nỗi đau do chính mình tự gây nên, tớ nghĩ rồi tớ cũng sẽ ổn và ấy cũng sẽ ổn. Sami xinh đẹp, tinh tế và dịu dàng thế, tớ nghĩ sẽ có một anh chàng tuyệt vời cũng đang đợi ấy ở phía trước đấy. Can đảm bước qua tình cảm đơn phương này, một tình cảm ko thuộc về mình ấy sẽ thấy mình trở nên nhẹ nhàng, bình thản khi quay lại nhìn về khoảng thời gian đã từng xảy ra. Yêu và được yêu là hạnh phúc, nhưng mình nghĩ rằng khi thật lòng yêu một ai đó dù không được đáp lại thì đó cũng là một hạnh phúc thật sự, chỉ có điều, hạnh phúc này lại song hành với nỗi đau.
  9. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng dậy đã có người khen mình xinh đẹp, tinh tế, dịu dàng ... vui hết biết. Tớ và ấy cùng cố gắng nhé, rồi chúng mình sẽ hạnh phúc thôi ... Có những người bạn quan tâm tới tớ như thế này tớ cũng thấy hạnh phúc lắm lắm! :x :x:x
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghéo tay nhé, tớ với ấy cùng cố gắng nhé. Hôm nay tớ thấy mình nhẹ nhàng hơn rồi, vì mọi chuyện đã xảy ra với tớ từ 1 năm nay cơ.
    Tối qua, tớ vô tình send link này cho người ấy, nhưng quên mất tớ có post bài trong này :((, người ấy đọc, biết hết rồi.
    Tớ chẳng muốn thế lắm, tớ biết người cũng hiểu tớ đã nghĩ gì, đã cảm thấy thế nào, nhưng tớ sợ những gì tớ viết làm người ấy áy náy.
    Tớ nghĩ khi được yêu mà không thể đáp lại, nó cũng mệt mỏi và ray rứt chứ chưa hẳn là vui vẻ gì vì tớ cũng đã từng ở hoàn cảnh ngược lại : được yêu mà không thể đáp lại.
    Tớ đã yêu nhưng không được đáp lại, đã được yêu nhưng không thể đáp lại tớ nghĩ sau khi trải qua những điều này tớ sẽ gặp người thực sự yêu tớ và tớ cũng yêu người ấy. Tớ mong ấy cũng sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc thật sự của ấy, dành riêng cho ấy[:D]. Chúc ấy có một ngày vui@}

Chia sẻ trang này