1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái đòi....... biết sao đây????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mobile_hot, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Gái tiền mãn tin nó thế đấy
    Thế này lần sau nó hở ra đòi chia tay là chỉ thẳng mặt, mồm to quát nó luôn, vớ vẫn thích chia thì chia, anh yêu em nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó...
    Đấy, quát một hồi xong phủi đít đi về, làm mặt lạnh ko thèm nói luôn. hehe
    Đấy có làm được vậy thì ko sợ sau này nó hay củ hành mình :))
  2. yakinta

    yakinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cứ chén xong rùi lơ em nó đi là em nó biết điều ngoan ngay thui mừ. Chưa chén mà mình làm lơ dễ bị mất cả trì lẫn chài lắm. Hok thể mất bao công sức nuôi gà để gà béo gà bay đi cho thằng khác thịt được.
  3. mobile_hot

    mobile_hot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.... Em làm mấy trận bia và rượu rồi, cũng thấy đỡ hơn. Rồi em làm quả boom spam tin nhắn trắng và gọi điện quát tơi bời khói lửa >>> mệt quá!!!!! Căn bản người Việt ta " Cái tình cao hơn cái lý" nên cũng khó lắm các bác ạ. Tuy nhiên công việc em vẫn ngon lành cành đào không đến lỗi thất tình đem bình rượ biếu sếp đâu he he ..... Mong nhận được các "đường cơ bản" để chỉ bảo cô bé nầy.:-w
  4. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    tìm mọi cớ để giận lại nó cho nó chừa!
  5. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể nó thuộc về tính người, ko biết cáo tốt xấu thế nào, nhưng mà sau này mà cứ thế này thì mệt mỏi lắm.
    Bác phải xác định luôn là có đủ sức mà nhường ko, ko là phải bật. Còn việc làm cho em nó cư xử tốt hơn thì cần nhiều thời gian và công sức đấy!
    Mỗi lần cãi nhau kiểu vớ vẩn ấy thì cứ hỏi em nó thích gì, trong phạm vi thì thực hiện, ngoài phạm vi thì phải đòi hỏi ngược lại, bắt nó hành xử tích cực như mình cho quen đi, cứ nhường là về sau mệt đấy!
  6. mobile_hot

    mobile_hot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy mỗi lần cãi nhau, hỏi thích gì thì em nói "thích chia tay". Trong phạm vi có thể cho phép, nếu đòi ngược lại thì quá bằng đổ dầu vào lửa à bác? Em đang nghĩ nếu là vợ thì có hợp lý không khi mà mình đi làm mệt về lại kô được nhìn thấy nụ cười tươi xinh chào đón mà thay vào đó là ...... "đi đi về muộn thế?" "lại đi nhậu với bạn bè hả? không quan tâm gì đến vợ nữa rồi." ....v ...v ô ô ôiiiiiiiii lấy vợ khó quá các bác ạ! Ước mơ đơn giản nhưng cũng khó thực hiện thật! hic hic......~X
  7. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là bác chu thớt cho e nó thêm 1 cơ hội, cũng là cho mình thêm 1 cơ hội nữa vì bác vẫn yêu e ý quá :)
    ko sửa đc thì bye như bác toanqt1985 bảo chỉ có chuẩn :-bd chiều nhiều mệt lắm.
  8. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ho ho, lau lam moi co ng ung ho y kien cua minh, binh thuong minh toan bi chui la kho khan, cung nhac, kho tinh... dinh kiem cach vote cho ban 1 cai nhung ko tim thay.hom nao gap nhau uong bia cai nhi?[r2)]
  9. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý 2 tay lun [r2)] hình như chức năng vote bị mất hay sao ý, định vote cho bác mà ko có đc.
  10. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thế thì a e mình bố trí rủ cả chủ TOP đi luôn, tiện thể chia sẻ khuyên bảo khổ chủ luôn (tiêm vào dầu tư tưởng " Đời là cái đinh, tình là cái que, người yêu là con vịt què. loe toe là ta dạp chết")
    ACE có ai muốn tham gia cùng ko?

Chia sẻ trang này