1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - E nó nộp đơn xin vào trường CĐCT, Hiệu trưởng phán là "ko đủ sức khỏe - gầy quá, giọng nói thì nặng" e bảo là chuyện này ko khó gquyết đâu, Chị nhà nó là Hiệu Trưởng trường tư (tự mở) nên hiểu rõ là làm gì sẽ vào đó đc, bảo e nó ko cần lo nhiều, vì e nó nhất định phải vào CĐCT, kêu lên sg để trải nghiệm trước thì ko chịu. Chuyện này e nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hoặc vào CĐCT, hoặc lên sg vào trường nào cũng đc chứ ko ở đó làm với Chị nhà nó, như vậy sẽ thành chai lì, ỷ lại, ko cầu tiến.. muốn làm với Chị thì cũng ok nhưng phải ra đời 1-2 năm, nó "dạ dạ e hiểu rồi"
    - Hôm nay e nó báo cáo tình hình xin vào trường có vẻ ko khả quan, mấy đứa pv cùng đã đi làm hết rồi, Hiệu Trưởng thì đang ctác ở HN, trong tuần này về, lúc đó mới có qđịnh. E nó gọi cho Cô Trưởng Khoa (chị e nhà nó có tới nhà Cô này rồi, gặp gỡ, đại khái là làm thân rồi, là người đồng hương nữa) thì Cô trả lời ko dứt khoát là vào đc hay ko.. Thiết nghĩ ko nộp quỹ đen vài chục chai thì đố ******* vào trường đc, gì gì là "ko đủ sức khỏe, giọng nặng khó nghe" trong khi e nó là ĐHSP Tp.HCM loại khá, toàn đc học bổng nữa chứ.. dis pà nó đòi tiền thì nói mịa ra đi. Bỏ nhỏ với nó, e có hỏi Chị e chưa? Chị trả lời thế nào? thì e nó nói là Chị bảo chờ năm sau. Bực vãi, chị e với nhau mà dek lo cho nhau.. vậy e tính thế nào, có lên sg đi làm ko hay ở lại với Chị? e chưa biết nữa
    - Hơi cáu lên, Chị ko lo thì chắc chắn là ko vào đc, rõ rồi còn gì mà phải lăn tăn chờ với đợi? a muốn nc với Chị là vì a muốn biết cái khó khăn nằm ở chỗ nào, tiền ko phải là vđ, năng lực cũng ko đúng.. E ko biết, nhưng ko cần a lo, cái mà a biết thì Chị e cũng biết, ko cần a phải lo.. DCM nó nói chuyện thế đấy. Ừ tùy e đi, làm đâu cũng đc, a ko lo nữa, nc với a vô tình vô nghĩa quá, a lo lắng cho e mà e nc với a thế à? A vào với mấy đứa bạn đây (Sáng họp ở CTY, xong rồi kéo nhau ra quán, mới vào quán thì e nó gọi nc)
    - E nó sms: từ giờ xem như ko lquan gì tới nhau nữa, a đừng lo cho e. Dis pà nó, trước giờ toàn thế, làm giận để mình sợ đây mà, e nt lại đại khái là "a ko rãnh lo chuyện bao đồng, cái chân tình của ng Miền Nam là thế đó, e đừng giận, a sẽ rút kn, lẽ ra a phải biết tự trọng.."
    - Về nhà ngủ giấc tầm 8h thì e nó gọi, ko nghe máy, gọi 2 cuộc. Thường thì ngày nào cũng nc đt, ít nhất là 2 lần, tối nào cũng gọi hết. Đầu nhức như búa bổ, uống chưa đc chục chai chứ mấy, dạo này xuống đô thấy rõ.. sms: A say rồi, mệt lắm, a muốn ngủ. E thức đợi a. Dek hiểu nó nghĩ cái chó gì, linh tinh!. Nhưng hnay a say rồi, nhức đầu quá, a muốn ngủ thôi. Rồi vài ba tn nữa, đại khái là nó trách móc sao bỏ bê, ko gọi đt cho nó, chuyện lúc sáng là nó chỉ nói linh tinh, bảo là mình đã quá hiểu tính nó rồi còn gì (nó muốn nói là nó chỉ nói linh tinh chứ ko có ý gì). Nó còn nói là lên sg ko phải vì muốn cọ xát trong cv, mà vì muốn ở bên mình, đi làm rồi cưới luôn, giờ thì ko muốn nữa, muốn ở nhà. Mịa, mình cũng có ý đó lên đây biết tay ông chứ đâu phải ông ko nghĩ tới.. "a đi rửa mặt cái đã, nhức đầu như búa bổ. Thôi, a nghĩ đi" mịa, quá rõ ràng, cái gì dưng tới miệng thì chê, thiếu thì cứ đi tìm. "đầu óc giờ ko nghĩ đc gì cả, a ngủ đây" nói thật là nãy giờ lên đây post mà nhức đầu, lười.. mà cố gắng vì công cuộc cao quí: DIỆT GÀ.

    Tình hình cụ thể là vậy, chưa dám chửi thẳng vào mặt nó, chỉ làm giận để nó biết mình ko chìu theo ý nó nữa. A uống vài chai, a mệt nên a dek phải là cái thùng rác của mày nữa. A lo cho mày, mày ko cần thì dek thèm lo. Tự lo đi, ở đó mà "e thức đợi a, rồi a ko bgiờ bỏ bê e, rồi e định lên sg là muốn ở bên a.." bthường như vậy là ngoắt ngoắt cái đuôi, chạy vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi nghĩ xem nói gì cho e nó vui vui @-) kn đã qua cho thấy, chìu theo e nó thì có vui vui, có hp đó, nhưng chỉ vài chuyện thì cả 2 chán òm, hết chuyện nói, rồi e nó lại xả rác bừa bãi..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đại ca, ko cần ngày nào cũng lên lớp đâu ạ, chỉ cần theo dõi, lơ đễnh thì gõ đầu thôi ạ
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    10-15 năm nay ĐHSP học miễn phí, sinh viên nào cũng có học bổng, ku ạ. Chả hiểu hót gì như trên nữa. Mà ĐHSP tùy ngành, có ngành chỉ cần 9,0 là đã bị bạn bè vượt mặt khoắng sạch học bổng nhà nước rồi, thế nên "khá" kiểu 7-8 tức là ngu. Thế nhé.

    Con này ngu, cư xử khắm, ku đeo bám mãi nó thì cũng cũng cùng hạng rồi ^:)^ Kiếm gái Bắc khác tinh tế và khéo cư xử hơn đi ku.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @Công Công tiền bối:
    - Bác nội công cao quá (khác với chiêu thức) - về tư tưởng, e chưa luyện đc như vậy. [r2)]
    - Xóa gà ko đơn giản chút nào, nội công cả chiêu thức thì mới tiến hóa đc, vài chiêu "đòn sát thủ" gì đấy e ko mê, cũng ko muốn học vì tình huống khác nhau, đâu phải cứ đem ra làm y khuôn đc.
    - Vấn đề là e ko biết e sai chỗ nào thì sao mà tiến hóa đc ~X nên cứ tường thuật lại cho các bác hóng, thấy gà chỗ nào thì gõ đầu chỗ đấy
    - Hình như bác ở sg thì phải? bác là zai Nam à?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Cái vụ học bổng này e ko rành lắm, trong lớp nó chia học bổng ra: khá, giỏi (ko có TB). E nó ở ngưỡng gần giỏi. E ko đòi hỏi gái e nó phải học giỏi hay kém, nhưng bao nhiêu đó cũng cminh đc là e nó ko đến nỗi ngu, ko phải đú, biết vươn lên. Đòi sắm cho e nó cái đt khoảng 2-3 chai tàm tạm xài mà e nó bảo "thôi, cái này để gọi - nghe nt cũng đc rồi, mua mắc chi phí lắm" nhất định ko chịu mua đt (lúc này e cảm nhận trong đầu gái nó nghĩ sao thằng này mám gái vậy, đi phí tiền cho gái chi, mình cũng đang khoái nó mà) nên đc 1 điểm nữa: tiết kiệm, chân thật, biết vươn lên. Chỉ mỗi tội ngu (ko ngu sao mình gà mà vẫn kua đc :D)
    - Đánh giá 1 người ko thể dựa vào 1 hành động, 1 thái độ, mà là 1 chuỗi thời gian dài. Cứ như e, phang đc vài đứa ngốc thì cứ nghĩ mình là sói rồi. Có câu "nồi nào dung đó" cả 2 cùng ngu thì mới đến đc với nhau hay "trời sinh voi sinh cỏ" nên dù gà hay sói đều có cái để "phang, phịch"
    - Vẫn đang tìm đứa khác đấy chứ, nhưng tính chất cv ít khi gặp đc con gái, thời gian thì ko có nhiều nên cơ hội cứ thế mà ít dần
  4. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    BÁc chủ topic này, trước khi nói chuyện giúp đỡ công việc dể ở gần nhau thì fải xác định là đã yêu nhau, huểu nhau, hợp nhau đủ để lấy nhau chưa. Nếu chưa thì không nên can thiệp nhiều, khỏi fải nợ nần mang ơn nhau, lỡ sau này có gì lại ba'o, "tại theo anh mà em lên sg, blâhblh..."
    cảm nhận riêng của tui (nữ), cô này trẻ con quá ( không biết gia đình dạy dỗ thế nào, bác cho thêm chi tiết đi), bác mà dạy cho cô vỡ ra được thì cô sẽ bỏ bác thôi.
    Bác đánh giá lại tình cảm và tính cách rồi quyết định đi. Tui là tui thấy nản lắm!
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thôi đúng rồi đấy mợ ạ, khổ lắm :((
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nữ nữa kìa :x
    Mình trình bày ở trước rồi đó, bạn cũng thấy lỗi chỗ nào, bạn cũng cảm nhận đc bạn gái của mình người ntn rồi chứ? Mình vẫn muốn tiếp tục uốn nắn cô ây, bạn cho mình xin ý kiến nhé?

    Con ng chúng ta có 2 bản chất, 1 cái thể hiện ra ngoài, 1 cái trong nội tâm, trong suy nghĩ. Con người "thật" là bao gồm cả 2 cái, cần tìm hiểu cái nội tâm, cái suy nghĩ của ngta mới đánh giá đúng đắn đc, 2 cái này chi phối lẫn nhau tạo thành tính cách, thành bản chất con người đó. Trong quá trình đánh giá này, bị chi phối là điều hiển nhiên vì phải đặt mình vào hoàn cảnh ngđó thì sẽ ntn..

    Bạn gái mình cũng thế. Trong tu tưởng, trong suy nghĩ thì ko gì sai, rất yếu đuối, cái thể hiện ra ngoài là ko đúng, là sỉ diện, là tự cao.. Nên ko lạ gì tại sao mình lại bỏ qua đc những lỗi ấy chứ ko phải mình lụy gái. Cô ta nũng nịu vì đc mình chìu chuộng thái quá, dám "thử" nói sai bởi vì tin tưởng vào mình, biết rằng mình ko bỏ rơi cô ấy.. Dần như vậy thì trở thành thói quen, cái "đánh giá" của cô ta về mình cũng thế mà lệch lạc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    p/s:
    Bố mất lúc cô ta đang đi học, lúc trước Bố đi ctác liên tục trong quân đội, Mẹ làm gì đấy bên hội Phụ Nữ, đất làm ruộng đc vài sào, đất để ở thì rộng rãi. Là 1 gđ rất "cơ bản" Nhà còn bà Nội hơn 100t, Chị làm hiệu trưởng trường tư, lấy anh rể làm trong quân đội ở CT, anh trai thì nghề nghiệp long bong chưa lập gđ, còn 2 e gái đang đi học
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chết cười. Các bác còn dạy nhau cả cách dạy gái nữa :)). Muốn có trò giỏi thì việc đầu tiên phải biết " tuyển sinh " cho chuẩn, rồi mới đến thầy giỏi. Trò khôg ra gì, thầy có dạy sùi bọt mép ra vẫn vậy thôi. Như kiểu học sinh cá biệt ấy, nó bị đuổi học, nó càng mừng, tha hồ đi chơi :D.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    E cũng như thế, đang hóng bác chỉ bảo tiếp ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trò thế nào mới đc gọi là giỏi hả bác? Nếu chỉ "tuyển sinh" học trò giỏi vậy mấy đứa gà quăng vào đâu? "xóa gà, diệt chã" để làm dek gì?
    Thầy giỏi ko hẳn là giỏi trong mọi tr.hợp có người bảo là kưa gái theo đường tà, đường chính, vậy đâu là tà, là chính?
    Dạy gái theo cách bác Quẩy là áp đặt gái nghĩ theo mình, nói gì phải nghe đó. Gái e nó có cá tính riêng, có định hướng riêng nên phải từ từ chứ 1 câu nói, 1 hành động thì nó ko nghe theo đâu. Bác ấy nói thì ko sai, làm đc như bác ấy bảo là cả quá trình.
    Bác là học trò giỏi hay thầy giỏi đây? nếu là thầy giỏi mà ko theo sát hs, ko nắm bắt đc hs bị thiếu kiến thức gì thì có dạy suốt đời hs cũng ko giỏi đc. Tiện đây, ko phải lớp dạy học của các cao thủ, mình chỉ tường thuật lại để các bác ấy thấy sai thì vào chỉ điểm
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thật ra thì các anh cũng éo thể cầm tay chỉ việc hộ chú được. Chú chỉ cần nắm bắt được tinh thần chung rồi dựa vào đó mà đưa ra các quyết sách phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình, bởi lý thuyết cũng chỉ là khẩu hiệu. Chú dek thể trùm chăn thò cổ ra ngoài mà hô khẩu hiệu với gái được.

    Chú nên lưu ý điều này: Thực tế có nhiều con khi yêu thằng này thì rất bướng, hở là cãi nhem nhẻm không coi trai ra dek gì, nhưng cũng gái đó khi yêu thằng khác lại ngoan như cún, nói cái dek gì cũng gật như bổ củi. Tại sao lại thế? Tại thằng sau có cái UY khiến gái nể sợ. Cái uy này không tự nhiên mà có, mà nó được hình thành dân dần qua phong cách ăn nói, cư xử và đặc biệt là qua hành động dứt khoát, quyết đoán, đầy sức nặng của trai.

    Quay lại chuyện cư xử của chú. Anh thấy chú vừa hay chấp vặt vừa hay nhì nhằng, đôi co với gái, nhưng khi thấy gái có ý buông xuôi chú lại cun cút thoả hiệp với nó, ngầm tạo cho nó cái mặc định : cứ doạ đá đít là mọi chuyện xong hết!

    Thế nên chú cứ tiếp tục bám theo gái đi, vì chú éo có được sự chắc chắn lẫn vẻ bất cần khi chán khiến gái vừa nể vừa sợ, vừa đá.i vừa run. Hiểu chửa?
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @SH
    tóm lại do cách cư xử e chưa dứt khoát nên gái nó chưa nể?
    nếu dứt khoát như bác nói thì e đã chia tay nó rồi.. Nhưng cái gì cũng ko thể hoàn hảo như mình muốn, phải bỏ chút công sức chứ.. kưa gái nói thật là e nghĩ ko khó, nhưng giữ gái để lâu dài thì cần phải biết dạy gái nữa. Con nào cũng có tật xấu, gặp tật này ko dạy, gặp con khác tật xấu khác ko dạy, vậy tìm hoài sao đc hả bác?

Chia sẻ trang này