1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người thật + việc thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fixed, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ối, topic này được móc lên à. Hôm trước anh quên nói mất.

    Gái em nó cười hô hố vào mặt chủ thớt là vì nó tưởng tượng cái mặt hãm tài trẻ nít của chú đang phồng mang trợn mắt gân cổ gân người đóng giả làm người lớn, người chín chắn, người biết làm chủ cuộc sống khi chú ra mặt giảng giải cho em nó về đám cưới đấy. Em nó trước giờ vẫn đóng giả trẻ nít để chú được quyền đóng vai người lớn (chú em đần đến độ không biết gái phải giả ngu để chú được tỏa sáng) nhưng em nó không nhịn cười được khi con gà trống choai tưởng mình là gà đầu đàn nên gáy le te ấy mà.

    Sau đó chú gặng hỏi lại thì em nó sực nhớ ra là phải ý tứ nên không nói toẹt vào mặt chú mà phải vờ vĩnh ậm ậm ừ ừ à à ề ề cho qua chuyện ấy mà. :D

    Chú khoan nghĩ đến chuyện giáo dục em nó đi, thân chú đã lớn đâu mà đi dạy ai cái gì được.
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tem thì phải bóc rồi, bảo đảm hàng thật. Chưa bóc nhưng sẽ cố gắng để bóc đc. Tiêu chí là ko cướp, nhẹ nhàng thôi :D
    Chuyện bóc tem có nghĩ tới lâu rồi, còn ngại là bóc xong, lúc đó đc gọi là "đã hình thành tính cách" hay nó chỉ nghe lời bởi vì lý do khác chứ nó chưa thực sự nể mình, lúc này đã khó lại càng khó dạy

    Mong là tình hình giống như bác này nói, tức là e ngộ nhận hoàn toàn. Vậy nếu bị giẫy hàng, chắc là đc bài học rất rất bổ ích đây

    Lần sau ko post những điều cụ thể nữa, chỉ đưa lên ý chính, hình như có nhiều bác chỉ chú ý phân tích các câu nói mà quên đi sau tất cả các câu nói đó là hàm ý gì, hoàn cảnh vì sao lại có đoạn đối thoại đó. Đâu thể lấy 1 đoạn đối thoại lúc chia tay hoặc lúc tán dóc mà suy ra tất cả, riêng e, cho rằng như vậy là còn thiếu xót
  3. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    em nói thật bác đừng giận: bác nhu nhược quá[-X...đã là thằng đàn ông là fải gia trưởng 1 tí mới có cái uy trong nhà[r37)], xác định trị được kon nào mới rước nó về...không thể có cái kiểu váy trùm nóc nhà được.Dưng mà cây nó cứng mie rồi, éo uốn được đâu.Chỉ kòn 1 cách duy nhất bác fũ với noá 1 lần, cho nó biết "nhờn nhờn chó liếm mẹt... là chém "==>
    1.uây!anh í mạnh mẽ quá, chỗ dựa của mình đây rồi,e xl a...;))(10%)
    2.tiếp tục mặc váy: chị bẩu rì em ah^:)^(80%)
    3.trồng cây khác non hơn mà uốn..(10%)
    Dự rằng: sắp có topic...CHÓ CHUI GẦM CHẠN...help me:((
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. tiếp thu ý chú!
    Lúc trước bị nhầm lẫn giữa "gia trưởng" và "nể phục". Cũng vì gia trưởng nên bị đá 1 phát đau tận tim nên sợ đến giờ, lật đật sửa đổi thì lên đây mới biết "gia trưởng" với "nể phục" là khác nhau hoàn toàn..
    Vì bị nhầm lẫn nên dẫn đến gái nó sai theo mình. Bắt thay đổi ngay chắc chắn là ko đc. Nếu ko sửa gái đc thì phải bỏ, tình hình thế này thì ko thể tới chuyện lấy nhau đc. Tks chú!
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Báo cáo các bác là tình hình tương đối ổn, thuận lợi nên.. cũng chẳng có gì post để tư vấn cả.
    - E nó tư tưởng tương đối là thông rồi, thể hiện là mỗi lần linh ta linh tinh là e quát ngay hoặc ko nói gì lặng im.. thì e nó tự nhận ra luôn: e xlỗi e linh tinh thôi, a đừng giận e nhe. Có lần e nó hỏi: sau này e làm gì sai a có mắng e nữa ko? a có chán e ko? rồi thì khi đang đt trước mặt bạn bè hay đang cafe thì nhất định "a có thương e ko? nói lớn lên mới chịu". E nghĩ là e nó mất tự tin rồi, e nó cũng cho là mình luôn luôn đúng vì nó cũng biết, nó còn trẻ con..
    - Có 1 lần e cảm thông cho e nó là khi e nó nói: a xem đi, ở CT e ở với chị chẳng có gì làm, chỉ là mấy việc ko tên, ko đi đâu, ko bạn bè, ko có gì để giải trí, chỉ lẩn quẩn trong nhà, sáng lo vài việc, trưa cũng vậy, đến tối thì 9h đã ngủ.. E nhớ a lắm, e linh ta linh tinh để cho a lo lắng, a vui, a đừng chán e chứ e cũng biết là e ko đúng, e ko làm đc gì cả.. e chán e quá.. (rồi khóc ngon lành :|)
    - Tình hình là ngày nào cũng đt 2-4 lần, mới báo cáo thêm có thằng P nào đấy hồi PTTH đang đi làm ở tỉnh lân cận, hẹn là đến nhà chơi, bảo e nó là "Bạn chuẩn bị tinh thần đi, hôm nào gặp rồi mình sẽ nói chuyện mà mình từ lâu ấp ủ" rồi e nó lẫn tránh ko nói tới thì thằng kia bảo "sao bạn cứ lẫn tránh mình hoài"..:-?? Nói chung là vẫn nắm tình hình, lần này thì e nó chỉ đơn thuần là báo cáo chứ ko có "nâng bi" như lúc trước nữa :D
    - Trước mắt là cứ thế, để e nó lên sg tính tiếp..
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vớ va vớ vẩn. Bảo em ấy chăm chỉ đọc sách đi. Mua cho em nó một đống sách vào. Lúc rảnh lấy ra mà đọc. Đọc hết đống sách rồi có khi lại đại ngộ, thấy chú chả có cái vẹo j chưa biết chừng :))

    Đúng là nhàn cư vi bất thiện.
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, nói tới sách vở mình mà lại e nó à? lĩnh vực khác ko nói, nói tới sách là thua.. @-)
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói bạn đừng buồn nhá. Em nó sắp bỏ bạn rồi đấy. Chắc chắn nó sẽ không lấy bạn đâu. :) Bạn đang sắp thành công trong việc đẩy em nó đến 1 bến bờ khác rồi đấy. Chậc.
    Hy vọng mình đang nói nhảm :-<
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Trưa nay, e nó lại linh ta linh tinh 1 hồi rồi..đòi chia tay. Như bình thường thì mình tìm cách giải thích cái nào đúng cái nào sai.. Nhưng lần này mình cảm thấy hơi chán rồi, nên nt lại nội dung là đồng ý. E nó trả lời kêu là xlỗi, rồi vài ba tn nữa bảo là để từ từ e sửa.. mình ko trả lời, và tn cuối cùng của e nó là "e quyết định rồi, mình chia tay"
    - E thấy các bác có 1 điểm chung là khi uốn nắn gái thì bảo là "nó sắp bỏ bạn" hoặc "nếu bạn uốn nắn thành công thì cô ấy sẽ chia tay với bạn" mình chưa hiểu đc 2 ý này, mình cho rằng ai cũng biết, mình ko hoàn hảo, vậy khi có ai đó bảo mình ko đúng chỗ này, sai chỗ kia.. vậy khi biết mình sai, mình phải có gì đó nể phục hoặc cám ơn chứ? sao lại là chia tay? bác nào nói giúp e khoản này với?
    - Giờ thì để e nó tự suy nghĩ, ko gì phải giải thích nữa, những gì cần nói cần bảo thì đã nói và đã bảo hết rồi.. khi e nó biết chỗ sai thì tự động sẽ sửa đổi. Có quay lại hay ko thì mặc kệ thôi, oải quá..
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ố, cám ơn thì cám ơn, quý cái sự hướng dẫn của người khác đâu có nghĩa là PHẢI lấy người đó? Thầy cô dạy học trò sáng dạ ra thì học trò đi mở công ty kiếm nhiều xiền chứ việc quái gì phải đi...thi vào đại học Sư phạm? Chẳng hay chú có gì không hiểu khi gái một mặt thì cám ơn công ơn hướng dẫn của chú, một mặt thì nhận ra là chú hạ cấp quá, không xứng với tầm em nó nên em nó phải kiếm thằng khá hơn chú?

Chia sẻ trang này