1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội một mình thứ 7..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leavemehere, 02/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, có ai đi chơi cùng mình không? đi bộ đi trà đá đi loăng quăng ..cho thấy cuộc đời ý nghĩa và nhiều niềm vui hơn.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu vậy?

    Buck
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bạn Leave buồn vì chuyện gì thế?
    Dạo này mình cũng rơi vào tâm trạng chán nản, vô cảm, cô đơn giữa đám đông. Bạn bè hẹn hò đi chơi cũng chả muốn đi :(
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi, mình dạo này sợ chốn đông người xô bồ và ồn ào. Thường kiếm 1 góc để ngồi ==> dấu hiệu của tự kỉ mất.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tự kỉ mất rồi. Nói chung có lẽ do chán đấy. còn chán gì mình mí biết..phải năng thể dục thể thao vào.
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Sao lại thể dục với thể thao ở góc này thế [:D]. Tớ cũng chả thích cái hội với hè gì hết, làm theo cảm hứng thôi, giết thời gian. Nhưng cần phải thoát khỏi tâm trạng này càng nhanh càng tốt, làm thế nào bây giờ?
  7. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi trà đá..nói chuyện với người chưa bao giờ quen. Như tớ này.
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Trà đá muốn tụ tập chắc qua Đại lễ 1000 năm, hẹn cả 1 bạn nữa ở cái box tâm sự này này.
    Hôm nay tớ cũng cố mò lên xem cái Đại lễ cỡ nào :(, nothing, chỉ có người xem người. Mình đi bộ mà bộ mặt thất vọng, không cảm xúc nhưng thấy các bạn khác hớn hở thế không biết. Hình như cả Hà nội đổ lên Bờ Hồ để đi bộ thi hay sao ý. Nếu có Đại Lễ 2000 năm chắc mình sẽ chả thèm đi nữa, Hà Nội hết chỗ chơi rồi nhưng mình lại chưa bao giờ muốn xa Hà Nội và vẫn yêu quý nó. Buồn vì các bác tô vẽ nó nhiều quá.
  9. hoa0612

    hoa0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ngồi đây, 1 mình, ôm laptop :(. Đôi lúc trong lòng cũng trống trải.
  10. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng thấy buồn, chả thấy có gì hơn cả. Hồ Gươm thì vẫn thế..mình cũng không thích đại lễ lắm, vì thấy xô bồ quá. ngạt thở.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bệnh online đấy.

Chia sẻ trang này