1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội của tớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 03/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Vào Sg 2 năm rồi....nhớ Há Nội 1 nổi nhớ cồn cào, da diết. Mùng 9 này về.....đếm ngược từng ngày.....
  2. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    *Quovadis1982
    Còn 2 ngày nữa thôi. Chúc bạn những ngày vui. Hà Nội đang lạnh lạnh đấy. Nhớ mang áo ấm nha!
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tớ 7 năm có lẻ ở sg nè . trước tết và ra tết tớ về . mong lắm
  4. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hẹn Huyền ra HN nhé, Ra nhớ gọi tớ:-c
  5. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cấm đường... k đi chơi đc:-ss
  6. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    đi bộ ra khu vực lăng Bác xem duyệt binh ý[r2)]
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    dạ em ra t12 thì duyệt binh cái gì
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đón mùa đông.
  9. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời thu mà nóng thế này. Hết cấm đg, nhẹ cả người
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội có gì để ấy yêu?
    Hà Nội đông đúc, bụi bặm đến ngột ngạt. Hà Nội bon chen, xô bồ và tạp nham. Một Hà Nội với vô vàn biểu hiện của "văn hoá lùn". Phở ngó, cháo chửi, vậy mà ôi thôi, miếng ăn là miếng nhục, vẫn có biết bao người xếp hàng, nhịn nhục để được tới lượt mình. Tắc đường có thể ở mọi lúc, mọi nơi, chỉ đơn giản bởi cái sự nhao nhao lên, bất kể đúng sai làn đường, bất kể đèn xanh đèn đỏ. Rồi rác thải ở khắp mọi nơi. Người Hà Nội thì khinh khỉnh, thô lỗ, vô cảm, ích kỷ và hiếu chiến... Còn nhiều, nhiều lắm, nhiều khôn kể xiết.

    Tóm lại, tớ ghét Hà Nội của ấy!

Chia sẻ trang này