1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội của tớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 03/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì thử tìm xem ở nơi nào toàn hòa bình nhân ái không? Toàn những người tốt không? Chấp nhận HN chỉ là một thành phố thôi. Nó chả làm gì nên tội. Con người biến nó xấu đi. Con người chen chúc, con người đến HN lắm vào rồi làm nó chen chúc với vô số thứ văn hóa rồi lại ghét nóm chê bai nó.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng là...
    Bạn Jumanji không nên nói như thế. Đọc vài câu là hiểu ngay ý mà, không cần phải thử đến mức này đâu. Phí công viết!
  3. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bó tay
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hoho mà sao mình toàn bị ném đá nhờ :))
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ngày rời cấp ba mình và Hoài mỗi đứa một nơi. Hỏi nhớ nhà không, Hoài bảo "không, không nhớ nhà, chỉ nhớ người ở nhà thôi". Hoài khéo lắm. M ình nhớ Hà Nội cũng gần như thế.
    Hà Nội không phải là một vùng đất, một địa danh. Tôi yêu Hà Nội là yêu một góc riêng kỷ niệm của mình và yêu những nét đẹp kể hoài không hết. Có người chung chia một vài kỷ niệm ngày còn bé, có người dạy tôi bằng một hai câu mắng yêu (cho chỉn chu hơn), có người để soi thử, ướm vào, có người biết và có rất rất nhiều người không quen... M ột thứ tình không thân không sơ, từ lâu rồi và rất khó phai.
    Nơi đâu càng có đông con người chung sống, càng xô bồ phức tạp nhưng đó là cuộc sống, chẳng sao, chẳng hề gì cho niềm yêu này. Có chăng là thương thêm mà thôi.
    Tôi là con gái Kinh Bắc.
  5. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    không cần chỉnh. tởm cho cái thành phố bô nhếch và bần bựa này ...

    những bầy xe máy chạy nháo nhào xiên xẹo trong tiếng còi loạn xạ đinh tai nhức óc, trong khói bụi nồng nặc đặc quánh và bẩn thỉu, trên những con phố dị hợm và bệ rạc...

    nói thực chứ ở cái tp này không khí cực bẩn, không bị ung thư phổi mới là chuyện lạ ...
  6. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    bạn nên chuyển đi chỗ khác nếu ko muốn chết sớm
  7. scorpions8784

    scorpions8784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội...tối lên chợ hoa đêm, lên cầu Long Biên đứng lại ngắm sang cầu Chương Dương, nhìn ánh đèn hắt xuống sông Hồng...trời se lạnh, nhưng lòng người ấm áp .^^. Đi ngoài đường phảng phất đâu đây mùi hoa sữa...
    Và ấm áp hơn nữa khi ăn mỳ vằn thắn...và có 1 người ngồi nhìn chằm chằm người khác ăn...
    Hà Nội đẹp, con gái Hà Nội dễ thương, dịu dàng...và đáng yêu!
  8. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Mấy con ếch ngồi trong đáy giếng bẩn và khen giếng nhà mình đẹp ... Hài ....
  9. scorpions8784

    scorpions8784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    0
    HN bẩn...cũng chỉ vì dân ngoại tỉnh lên quá nhiều!
  10. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, tranh luận cũng để làm gì. thanhhuyen27 lập topic cũng chỉ muốn những ai cũng yêu mến HN như tớ có nơi sẻ chia thôi. Đôi khi là một nỗi nhớ vì xa Hà Nội, vì nơi ấy có một người đặc biệt, hay một lý do đơn giản nào khác.
    Những ai không thích, không yêu, không bằng lòng, hay đơn giản là ghét thì đừng vào đây nói làm gì nhé!
    Yêu hay ghét cũng không có lỗi mà!
    Thôi tặng cho mọi người bài hát này nhá, nhân dịp Hà Nội trở lạnh
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nhung-Mua-Dong-Yeu-Dau-Tan-Minh.IWZAZBOI.html
    Cũng là món quà thanhhuyen27 cám ơn một người bạn đặc biệt của tớ!

Chia sẻ trang này