1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Hà Nội của tớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 03/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Chỉ 1 câu thôi: Hà Nội không đẹp, thực sự không đẹp. VẬY THÌ SAO NÀO ?
    ( mượn cái tiêu đề của bạn Na.chill.chill :) )
  2. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Hà nội có thể ko đẹp, thực sự không đẹp. Hihi, nhưng tớ vẫn yêu Hà Nội :P
  3. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta yêu một thứ gì đâu có phải vì nó đẹp và cũng đâu có phải thứ này không đẹp với người này thì không thể đẹp với người khác.
    Yêu còn vì đó là nơi mình sinh ra, lớn lên, là nơi cất giữ những kỷ niệm tuổi thơ quý báu của mình, vì mình có thể nhắm mắt đi mà vẫn không lạc qua các con phố. Và vì Hà Nội giờ xô bồ quá, ồn ào quá, người yêu Hà Nội không ghét mà càng thương. Như thế người ta gọi là yêu.
    Các bạn nếu không thích cũng xin đừng chê bai, nghe có gì bất nhẫn. Suy cho cùng, bảo Hà Nội ồn ào, bụi bẩn, xấu xí, chê người Hà Nội thế này, thế khác, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người giờ sống ở Hà Nội thực sự sinh ra và lớn lên ở thành phố này?
  4. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    mỗi sáng đi làm là em thấy phát tởm với cái thành phố này
    bẩn bụi không thể tưởng
    ít tiền nhưng mà em vẫn cố phải mua con xế hộp đi tạm, nhưng mà dịch chuyển cực khó, những bầy xe tạt đầu chặn đuôi
    láo nhất là những con xe gắn biển 36, 38, 98, 99, 54 vv.... không hiểu từ đâu đến
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    xoá
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    HN bây giờ bụi và tắc đường kinh khiêp lên được
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em pipi đọc mà nhiều khi không hiểu. Nếu yêu thì dù không nói gì, người đọc có khi vẫn hiểu được. Chứ đọc mà cứ thấy yêu yêu yêu yêu đập vào mắt, nhưng thấy nhạt nhẽo, thì mới thấy buồn cưới. Với những trường hợp thế, nên stop thì tốt hơn. Chir nói với em vậy thôi, chứ chả muốn viết gì ở cái topic này.
  8. pippor

    pippor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    đoàn "chuẩn" ke ke
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    bi zờ tớ chỉ ju nhứt là mùa thu Hà Nội và Hà Nội nhux ngày 30, mồng 1, 2 Tết thoaj
  9. scorpions8784

    scorpions8784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội, yêu cầu Long Biên...và yêu em!
    Sáng sáng đến đón nàng đi làm, đi qua bờ Hồ, vào những ngày lạnh giá, mát lạnh, nhưng lòng vẫn ấm áp. Về cty làm, chiều lại qua đón nàng đi lang thang...đi ăn caramen rồi lại lên cầu Long Biên hứng gió...
    Nàng hay bị lạnh, tối nay đã tặng cho nàng khăn len, để nàng không bị lạnh vào mỗi sáng không đưa nàng đi làm được, để nàng được sưởi ấm trong giấc ngủ say...
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa từng yêu Hà Nội lắm, giờ đỡ nhìu rùi :P

Chia sẻ trang này