1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị đảo lộn - hay là tín hiệu tốt cho các Gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 04/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    xiệp! Làm đe''''k giè có chuyện đảo lộn được.

    Thằng lởm mà cua được gái ngon thì đích thị nó chẳng phải lởm (hoặc giả lởm).

    Gái ngon mà vơ một thẳng lởm thật thì nó chẳng phải còn ngon (hoặc quá khứ nó ngon, hiện tại thì là hàng se cần hen).

    Vẫn là câu nói bất hủ: Nồi nào ụp vung nấy thoai!
  2. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0


    Đồng ý hehe. Câu trả lời cho câu chuyện xuka cưới nobita là vì nobita có nhiều "đồ chơi" ạ.( lấy từ trong túi thần của doremon) Thế nên đi đâu các bác phải trang bị đầy đủ vào.[r24)]
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sao các bác không nghe Xuka trình bày lý do chọn Nobita ? Câu này bố Xuka nói chứ : tuy Nobita vụng về...nhưng nó là 1 thằng tốt. Đơn giản thế thôi :))
  4. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư tưởng cực đoan, vơ đũa cả nắm, nhìn đôi nào lệch nhau là gắn luôn cho cái mác chó ngáp phải ruồi, hoa nhài cắm fân.
    Trường hợp chủ topic nói cũng có nhưng chỉ là thiểu số, số ít, quá ít ở xhội đa phần thực dụng này, mà đã là số ít , thiểu số thì bàn làm ji nhiều, ở xh này cái j cũng có thể xảy ra đc

    Ví dụ 1- Môt thằng còm nhom, bé tý, đen nhưng to mồm, nói phét giỏi, yêu 1 em xinh, thông minh, khôn ( đấy là bạn bè nó nhận xét thế và mình tiếp xúc nhiều thấy đúng thế thật, còn học thì ở lớp là lớp trưởng, giỏi ko fai bàn ), e thì quê ko fai HN, ku này ở Hnoi, có nhà và đất bố để lại, yêu đc 2 năm và có ý định kết hôn, nàng sinh năm 86, chàng 88, lệch tuổi, có sao đâu

    Ví dụ 2- Tổng giám đốc HUD tên Hùng, có ai ở đây biết ko nhỉ, ngày xưa lấy vợ xấu vật vã, đc cái nhà vợ làm to, cách đây mấy năm sau khi đã quá thừa tiền và quyền thì bỏ vợ( mặc dù nhà vợ giầu và thế lực thì tuyệt đối ), để lấy em hoa hậu ở Hải Dương bằng tuổi con mình

    Ví dụ của 2 trường hợp mà mình quen biết là như thế đấy, suy ra XH này ko có ji bất công hết, kô cái này cũng cái kia nó bù đắp vào, người ngoài nhìn vào sao hiểu đc hết giá trị 1 con người nằm ở đâu mà phán đc, giá trị 1 con người với người này ko thấy đc nhưng người khác lại thấy đc,
    Tất nhiên là mỗi giá trị lại phù hợp với từng người và từng nhu cầu mong muốn khác nhau
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Như này , mỗi con người đều tự có cho mình một hạn định ,đến với nhau chấp nhận nhau có thể không theo khuân mẫu nào nhưng tịu chung vẫn nằm trong nó.. vì tình cảm , danh vọng , vật chất, tiền bạc hoặc bất cứ cái gì khác , lấy luôn hai ví dụ của bác cho sinh động , mặc dù em cảm thấy nó sặc mùi tiền bạc và đếck mang một chút giá trị nhân văn nào...à mà thôi , đàn ông với nhau thì cũng chẳng cần phải bắt bẻ nì nèo câu chữ cho mất thì giờ... bác lấy gì ra khẳng định 2 vD trên là thực trạng chung của nhân cách con người .... định lấy cái tiểu tiết mà suy rộng ra toàn xã hội.... hay nghĩ lấy sông tô lịch dẫn mương ra thì có thể làm thối cả đại dương... .. lấy cái thiểu số này mà khẳng định cái thiểu số khác là sai thật hơi sai lầm.
  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cậu này ko hiểu ji, tôi ví dụ 2 trường hợp để thấy rằng giá trị là cái ji, là cái con người cần, 2 ví dụ ở trên muốn nói, giá trị là tiền bạc, đất đai, vì thế nhìn 1 đôi cho dù ko cân xứng nhưng sao biết đc họ yêu nhau vì cái ji, vì thế ko thể nói luôn đc rằng đó là ko cân xứng mà cần biết rằng đó là chuyện bình thường, có j mà đảo lộn, ko vì tình cảm mà yêu nhau thì cũng vì vật chất, hoac vì cả 2, chứ tôi ko nói rằng 2 ví dụ trên là thực trạng chung, mà muốn nói rằng đó là chuyện bình thường, ko có ji phải ngạc nhiên
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác Nhà giàu lập luận thế là lệch đấy ạ.
    Cốc này là Tư Vấn Tình Yêu, nói thẳng ra là Tình Yêu Trai Gái, éo phải tình yêu của gái với tiền của giai hay tình yêu của giai với bưởi của gái
    Em chỉ reply ý nhỏ thế thôi ạ
  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ok, lệch rồi, đây là bàn về tình yêu đích thực zai gái, đợt này nhìn gái ko thấy cái ji gọi là yêu, toàn thấy cái xấu xa khốn nạn nên thế, các bác thông cảm
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    F**k, các bác hãm value ra, cứ ngồi mà tranh luận trong khi thằng Quẩy nó té đâu mất =))
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nồi tròn thì úp vung tròn,nồi méo thì úp vung méo,đứa nào nó khéo thì nồi méo cũng úp được vung tròn.

Chia sẻ trang này