1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rồng có ăn thịt nổi gấu ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 0anh89th, 05/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingspam

    kingspam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tư lệnh Pò lại thik xoay ra nói chuyện địa lý
    đi theo cai đường Tân Cương của tư lệnh Pò thì qua dãy Ât tai, tư lệnh Pò đi cắt nguyên liệu của Nga theo đường ngắn nhất ko đi Âl tai thì Pò đi đg nào :D - dãy Âl tai này gần như không có 1 con đg lớn nào để chuyển lính nhá, vùng Tay sibe địa hình bằng phẳng nhưng Al tai lại là dãy núi tuy không quá cao nhưng rất hiểm trở nên không có đường vận tải cho các phương tiện cớ lớn (đã dốt còn thik cãi)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Altai_Mountains.
    http://www.google.com.vn/imglanding?...w=1280&bih=608
    Còn đi đường dài để chiếm hành lang ống dầu của Tây siberi theo cái đường Thẩm dương Bắc Kinh thì tư lênh Pò qua Sayan nhé, từ dãy sayan , trên cùng dải nứt địa lý thì chia thành các dãy nũi Yablonovy, Cherskogo, Dzhugdzhur

    bổ sưng cho tư lệnh hình ảnh về dãy Cherrskogo này
    http://translate.googleusercontent.c...wh60aZ1mKAxTng
    dãy Dzhugdzhur nè http://www.google.com/imgres?imgurl...W4CA&esq=21&page=1&ndsp=16&ved=1t:429,r:9,s:0
    dãy Yablonovy nè http://www.google.com/imgres?imgurl...dS_CA&esq=4&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
    trong đó 3 dãy Yablonovy, checskogo, Dzhugdzhur hình thành 1 bức tường biên giới tự nhiên giữa Nga và TQ, sau khi vuợt qua bức tưòng này đến vùng bình nguyên nơi mà nhiệt độ trong năm chạy từ - 49độ đến + 30 độ trong năm, 1 vùng mà gần như không có ng ở, chắc có lính TQ đến ở.
    Sau khi vượt qua bức tường biên giới và vùng bình nguyên khắc nghiệt nếu muốn sang Tây Shibe thì mời tư lệnh trèo qua dãy Tây Sayan và dãy Ural nhé, còn muốn vươn tiếp về phía đông bắc thì tư lệnh khênh xe tăng qua dãy Verkhoyansk



    từng đó đã giúp tư lệnh hiểu thêm về địa lý núi Đông siberi chưa, thik đi chiếm vùng dầu ở Tây siberi mà đòi không qua dãy Al tai, chắc là vì đường hiểm trở quá không chuyển quân đc nên tư lệnh mò sang đi đường Bắc Kinh hay Tẩm Dương, mất có 5-7000km và vựơt 3-4 dãy núi băng tuyết, nhằm nhò gì tư lệnh Pò nhỉ


    nào toàn dân toàn quân TQ, chúng ta cùng xếp hàng và theo tư lện Pò bò qua núi

    đã dốt lại thik cãi
    đã ngọng lại hay đọc thơ

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sau khi nghiên cứu vài thông tin về mấy dãy núi của siberi, tư lệnh Pò làm sao để bố trí pháo bắn mở đường cho công binh làm đường nhỉ

    trc có tướng quân à rí en sờ pếch với khẩu hiệu "quân dân kết hợp để chiếm đất"
    giờ thì tư lệnh pò đưa ra chiến thuật :" Pháo dọn đến đâu là ngộ mở đường đến đó"

    áp dụng được 2 cái chiến thuật của 2 vị chỉ huy tài ba Pò và à rí en thì chắc chắn là cả thế giới nói tiếng TQ
  2. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    ngoài việc cậy đông vào chửi bậy viết nhăng thì cũng chẳng có ý gì hay nhể??? Đông mà vừa xxx vừa hèn.

    Đã nói bao lần xxx vẫn hòan xxx. Siberia nó rộng 14 tr km2 nhưng phần lớn đất hoang. Chỉ có cái trục phía Nam là có dân và Tàu cứ dũi cái trục đấy thôi. Tính từ Khabarovsk, Vladivostok đến Omsk độ hơn 10 TP mà cái lớn nhất có 1,5t dân. Còn đa phần là 500k. Cứ mưa pháo vào là toi sạch.

    TQ theo cái ống đấy mà tiến. Có phải như Đức đánh qua phần châu Âu chỗ nào cũng đông dân mới phải dàn quân. Đây làm cái dùi nhọn thông ống thôi với các lực lượng bảo vệ suờn phía bắc.

    @ metmoi: không đọc xây con nhím à còn hỏi điểm với diện cái gì?

    Đừng khóac lác lính Nga dạo chơi trời -45 độ nhé. Nga cũng xxx phải siêu nhân đâu. Cũng chết như ruồi thôi nếu ăn đói mặc rách. Có đọc các hồi ký WW2 không? lính Nga thiếu vodka cũng cứng đờ ra chứ không phải thánh thần gì đâu. Còn ăn no mặc ấm thì Tàu cũng chiến tốt. Vấn đề là hậu cần chứ không phải con người.

    Còn tiếp viện ấy mà: khỏang cách từ phần châu Âu sang còn xa hơn từ TQ sang. Lại mắc bệnh khó người dễ ta à? Nhắc mãi rồi sao cứ xxx lâu dốt bền khó cải tạo thế?

    Một lần nữa nói với các @ bí quá cứ đem những chuyện tinh thần tinh thiếc ra nhé: xxx thì dựa cột mà nghe. Đề bài cho là cả 2 thằng cùng quyết tử. Không thằng nào ngại chết vì mẹ Nga hay vì tổ quốc Đại Hán cả. Nên đừng bảo sợ lính nó chuồn. Mà lính Tàu chuồn dễ lính Nga không biết đằng sau quay? Lính Nga nào cũng tử thủ thì bọn Đức làm sao bắt được những 500.000 chú ở trận Kiev nhể?=))
  3. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Topic này sẽ hay hơn khi bên Rồng cũng đưa đc ra những thông số khá cụ thể về tiềm lực quân sự như phe của Nga. có lẽ Pò khi vào pic này đã thua ngay từ đầy bởi cái tên topic " rồng có ăn thịt nổi gấu ???" và đi lạc vào cái bẫy dành sắn cho ai pro tàu đó là việc tàu khai chiến trước và mục tiêu là chiếm đc Siberi ( 1 phần hoặc toàn bộ).
  4. paperplane01

    paperplane01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, xoá.
  5. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đoạn bôi đậm : tôi thấy bài nào pò thọt cũng đầy lời lẽ miệt thị mà còn nói ai chửi ? vừa ăn cắp vừa la làng.

    Khó người dễ ta là đương nhiên. Thằng đi công đường xa lại cứ đòi bằng cái thằng thủ tại nhà à ? =))
    TQ có mỗi lợi thế là đông, các đk khác cố ép cho nó bằng nhau thì TQ bao giờ chả thắng, có lẽ cả thế
    giới nói tiếng tàu hết miẹ nó rồi :-ss
    Chính vì Siberi nó phần lớn là đất hoang nên mới khó cho TQ. Đông Âu lắm dân cư, nhà cửa, kho tàng,
    thiếu cái gì cướp cái đó được. Có chơi vườn không nhà trống cũng chẳng đốt hết kịp, chậm tiếp viện
    một tí cũng chẳng sao. Đường xá chi chít phá không hết, Mùa đông còn có chỗ trú chân. Đằng này Siberi
    có một dúm dân, rút đi, đốt sạch cũng rất đơn giản. Đường xá không nhiều nó phá cái rụp là xong. Cứ cho
    là khỏe ngang nhau đi, thì thằng ngồi trong nhà, trong công sự kiên cố sống dai hơn hay thằng ngồi trong
    lều bạt, chiến hào sống dai hơn ? Đừng nói là đi đến đâu khựa cũng xây đủ căn cứ cho 5 triệu quân ở nhé =))
  6. kingspam

    kingspam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hê hê, ban chuonggaCS ơi, tư lệnh Pò đưa ra được chiến thuật mới mang tên: "pháo đọn đường đến đâu, ngộ làm đường đến đó" thì toàn quân TQ dưới sự chỉ huy của tư lệnh Pò vĩ đại đánh đâu chẳng thắng.
    quân dân nc nào nghe pháo nổ cũng chạy mất để Pò vào làm đường


    tư lệnh Pò ơi, Pò có biết làm đường bình thường cần gì, và ở vùng lạnh như siberia làm đưòng thì cần những gì không? cẩn thận nghiên cứu đi, không Pò lại mắc câu do chính Pò thả mồi đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tư lệnh cho lính đi từ đông sang tây qua bao nhiêu dãy núi đó, xem lại đi, đã cho xem rồi mà còn dốt

    lính còn chưa cho đi đc nói gì là pháo với tăng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    không phải ăn cắp la làng đâu
    đấy là biểu hiện của căn bệnh bất lực
  7. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Ngộ li lến lâu, ngộ lam lường lến ló, cứ thế tiến bề moscow lớ.
    Ngộ là ngộ lông dân, nhiều tola lắm ló, làm gi ma chẳng lược, mua gi ma chẳng lược.[:P]
  8. sieunhi

    sieunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thấy các tư lệnh khác tự biết tài mà rút hết rồi chỉ còn chú Pò này là còn gân cổ cãi cố, càng cãi lại càng chun vào rọ mình bày ra. Cái chiến thuật bắn pháo dọn đường của chú chắc là bắn thẳng vào núi làm đường hầm xuyên núi quá hả ? còn không thì nói thử xem pháo với tank làm sao leo qua núi ? hay là kêu đám lính hôi hùa nhau khiêng tank ?
  9. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    Đậm đầu, thế sao không ko có nghĩ lại là Nga nó không mưa những cái tương tự hay hơn vào đầu thằng tàu lao àh [:P]

    đời này chẳng thằng nào thiếu não tới mới đánh vào điểm mạnh của đối thủ cả và chẳng thằng nào thiếu i-ot để điểm yếu cho địch nó đánh cả [r37)] tự hiểu điều gì sẽ diễn ra đi tư lệnh

    p/s: xem lại tư lệnh Phò:-ss

    Đậm thứ 2,tự nhận là hậu cần rồi đúng không nhỉ,ăn mặc thì cứ là ổn đi,còn ấm thì lấy từ đâu ra ,cũng đốt dầu thôi ,không có dầu coi như đứt,đừng cho là ăn no với mặc ấm là chiu dc cái lạnh nha,làm như là Yeti ấy nhỉ :-"

    không những thế Ngố không biết phá huỷ kho tàng bến bãi của Tàu sao[r23)]

    p/s :TQ đang nghiên cứu giống Yeti - người tuyết zì ấy ấy này dữ lém,chắc cbi cho tư lệnh Phò làm thịt gấu đây mà :-ss
  10. kingspam

    kingspam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nga nó mần cái đường sắt mà phải tránh cái trục hình chữ U nguợc để tránh vùng núi hiểm trở mà phải đi vòng tít lên cao ở vùng địa hình ổn định hơn, chứ không nó làm đường thẳng từ Tây sang đông cho nó kinh tế Pò nhể.
    Mềnh đã bẩu tư lệnh Pò là thuê pà cái đường ray của Nga cho TQ chuyển quân với tăng với pháo - bao giờ chuyển đủ 5tr lính với vài chục nghin tăng pháo sang tân Moskva thì tuyên chiến cho nhanh, làm đường ở vùng lạnh mệt lắm, vừa mới nấu chảy nhựa, chưa kịp đổ ra san nền thì đã đống cứng lại mất rồi. Tư lệnh cho TQ có $ làm gì chẳng đc, thue đường sắt của Nga đáng mấy :D
    giờ tư lệnh Pò cho lính thẳng từ Đông sang Tây mà dũi qua mấy dãy núi quanh năm tuyết phủ, hoá ra lính Trung Quốc là tê tê với bọ hung ah.

    "dũi, dũi nữa, dũi mãi" sẽ là khẩu hiệu của Quân đoàn Bọ Hung do tư lệnh Pò cầm đầu đi chiếm đất của Ngố chăng :o
    pháo nổ đùng đùng, tư lệnh Pò đi trc dũi đất, sau lưng nô nức thanh niên xung phong tàu tay cuốc tay xeng, miêng hát vang Bài ca Xây dựn, nô nức san san lấp lấp làm đường cho xe tăng tàu bò đi.
    chẳng mấy chốc con đường do tư lệnh Pò dũi đã vòng quanh thế giới được mấy vòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này