1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán con trai có nhiều cách ko a?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuka_yeu_nobita, 05/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuka_yeu_nobita

    xuka_yeu_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Minh ko có kinh nghiệm gì về làm quen con trai cả. Mình thấy nhiều bạn gái bắt bồ dễ ko, vậy mà ko biết có fai do ngoại hình minh khiêm tốn nên mình tự ti hay ko. Có fai con trai thích con gái nhanh nhẹn tự nhiên lắm ko, mình và người đó chỉ biết tên nhau thôi, ng đó chưa có bạn gái.MÌnh tả về người đó nhờ mọi ng tư vấn xem anh ấy là kiểu ng thế nào nhé:
    - nói chuyện thi thoảng có văng bậy, có hút thuốc lá, có biết uống bia 1 chút
    - công việc hiện tại lương ko cao, nhưng mình cũng ko care lắm, a ý yêu công việc, yêu đời
    - a ý có sở thích, ko đến nỗi khô khan, nhưng nhìn con gái hơi khắc khe: hình như theo a ý thì quen gái là fai có lời, ko có lời thì ko quen, nên a ý rất it bạn gái
    -ngoại hình ko fair là dễ nhìn, nghĩa là ko đến nỗi xấu nhưng ko đẹp
    - cách ăn nói có phần quy tắc, CV của anh ý hay phải hướng dẫn và giảng giải cho ng khác nên a ý ko quen lắng nghe ng khác, ít khi chia sẻ theo kiểu ấm áp tình cảm..Nói chung là đại diện cho con trai thời nay: nhanh nhẹn, lý trí , thực tế nhưng ko đến nỗi thực dụng trắng trợn.

    Tuy a ý ko có bạn gái, nhưng mình vẫn rất tự ti, vì mình luôn sợ a ý hiểu dc mục đích của mình khi tiếp cận a ý là để ........T ....A'...N a ý, mà biết rồi có thể a ý sẽ bối rối, lẩn tránh, tự ti hoặc kiêu....v..v...rát phức tạp.^:)^

    Có fai mình nên kết bạn trước ko, dù a ý hơn tuổi mình, nhưng mà khó, vì a ý toàn bạn trai, mà nhóm bạn trai của a ý thì hay bận rộn, mình ko có cơ hội giao lưu để qua họ kết bạn với a ý,mình phải làm sao..
    Có fai tình yêu thường hay bị đào thải khi cơ hội gần nhau quá ít fai ko?

    Ai đó biết cách tạo cơ hội ko, mình ko thể giả vờ hỏng xe, nhờ vả a ý tương tự dc, vì sợ a ý sẽ bất ngờ và từ chối, hay cứ dũng cảm để a ý từ chối vài lần sẽ suy nghĩ đến mình...nên làm gi??

    Các bác trai có thể tư vấn cho e dc ko???
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Rủ đi xem Devil. Tự tin lên đi. Một là giai đồng ý, hai là từ chối. Cái nào gái cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi.
  3. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    loại con trai này vừa khó bảo lại rất ghét bị gái tán, bạn nên rút lui và chọn người khác thì hơn
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Điều cốt yếu nhất là phải tự tin lên, mình hình thức trung bình thì sẽ hấp dẫn người ta bằng những lợi thế khác của mình.
    Dũng cảm bắt chuyện đi em.
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Qua lời gái tả thì gã đó thuộc dạng tinh tướng pha chút kiêu ngạo . Gặp nó gái cứ chửi thẳng (cụ thể hơn là đả phá có văn hoá ) vào mặt gã đó . Đảm bảo chỉ vài lần đạp vào gót chân Asin của ku đó là nó quay ra chú ý đến em ngay .
  6. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, ca này dễ nhất thế giới. Giai thì ít tiếp xúc với người khác giới, nữ thì sẵn sàng bỏ cái sĩ diện để tiếp cận. Mấy giai mà cứ kiểu lạnh lùng kiểu khô khan, khắt khe thì chỉ là bề ngoài thế thôi, bên trong mềm yếu hơn nhiều, nhất là với một anh chàng ít khi tiếp xúc với con gái. Chủ động ở đây không có nghĩa là phải lao lên bế ảnh lên xe rồi chở đi xem phim hay là nằng nặc kéo tay vào nhà nghỉ nằm cho mát. Chủ động ở đây là thay vì giả bộ ngó lơ thì thỉnh thoảng nhìn cái nhìn trìu mến, mạnh dạn đưa cái giấy ăn khi thấy giai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nói chung là những hành động nhỏ thể hiện rằng em đang quan tâm đến anh đấy, so come to me if you feel the same. Làm như thế này bạn vẫn giữ được thể diện, lại khiến cho giai của bạn không đoán được thực hư như thế nào. Cái trò tán tỉnh thì buồn nhất là khi biết rõ cái đứa kia nó kết mình quá rồi. Hãy cho cơ hội để anh ý được làm thợ săn, nhiệm vụ cuả bạn chỉ la đánh tín hiệu rằng có con cáo đang ở trong rừng đấy anh ơi. Thế thôi. Gud luck and have fun!
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Với kiểu zai này cứ sống thật với con người mình, đừng lươn lẹo. Muốn rủ nó đi chơi thì cứ rủ. Đồng ý hay không thì cũng giữ nguyên thái độ tự tin, vui vẻ hẹn lần sau. Khi nói chuyện đừng có thể hiện cái tôi quá lớn. Cứ nai nai 1 chút, hiền lành 1 chút. Nó đề nghị cái gì ( hợp lý ) thì cũng gật, nếu muốn bổ sung thì nói " em nghĩ là ... anh có nghĩ vậy không ? ". Nếu không đồng ý quan điểm, cũng không bật lại ngay, cứ im im, sau này có dịp lôi ra nói ( cái này thì tùy ). Túm lại chia đều cơ hội chủ động cho cả 2, nhưng em gái tiến trước 1 bước. Cái này không khó, nhưng cũng không phải dễ nhất trên đời. :D
    p/s : Nhất định là phải cho zai thấy sự độc lập của mình trong cuộc sống, nhưng sẵn sàng dựa vào anh lúc cần. :D
  8. xuka_yeu_nobita

    xuka_yeu_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    E và a ấy có 1 số điểm chung : ng HN, hơn e ít tuổi thôi, nghe mọi ng nói thì ngoài CViec a ấy dễ gần; nhưng e thì thấy a ấy độc lập quá. Hết giờ là a ý về, đi xe hơi nhanh, tóc ngắn quá trông ko lãng mạn, a ấy ko thích xem fim VN, e thì chỉ thic fim VN và HQ, tính e trẻ con nên hiểu a ý và đồng nghiệp của a ý thì dễ nhưng mà hưởng ứng 100% mọi hoạt động của mọi ng thì khó lắm. Ví dụ a ấy cùng mọi ng đi nghe nhạc toàn Rock thì e chịu, ngồi đồng cafe thuốc lá khói mù cả tiếng thì e sẽ ra sát vỉa hè ngồi mất.E kể vậy để các bác hình dung xem: nội dung e nói với a ý chỉ nên nói liên quan đến CViec của a ấy thôi fai ko ạ

    E chưa quen a ấy, a ấy chưa có thời gian nhận ra e cũng vo ve bên a ấy nên e chưa thể rủ a ý đi chơi dc, hơn nữa, e chưa từng rủ con trai đi đâu đâu, có đi là do ngta rủ, chứ e ga`vịt lắm, có biết gì đâu. E sẽ cố gắng để chia sẻ thời gian với a ấy, dành thời gian hiểu cviec của a ấy, nhưng cho e hỏi câu hỏi cũ:

    E nên tiến đến với a ấy như 1 ng` e ít tuổi hơn hay hỏi vớ vẩn, loanh quanh ko hiểu sao con bé đó hay hỏi thế, hay là nên hơi kiêu kiêu như 1 ng ban., a ý hơn e tuổi rưỡi thôi mà..:-wVề chuyện nhà nghỉ thì ko có đâu ạ, vì a ấy khắc khe trong qhe với con gái lắm, như kiểu sợ gái bẫy gây fien hà cho CViec vậy nên a ấy ít đi riêng với cgais lắm. @-)E thấy ng khắc khe vậy chỉ trừ fi e cần nhờ a ý thực sự 1 điều gì, nhưng CV của e ít liên quan quá.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tự nhiên như 1 người bạn. Đã là bạn thì không thể hơi kiêu kiêu được.
  10. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Rủ hay không thì phải chờ anh ấy có ý trước, nếu không thì mất kèo. Vì hám danh lợi mà quên mất nhiệm vụ truớc mắt, ấy là không nên. Chưa kể đến việc đi ngủ thì phải trong mắt là ý trung nhân. Kèo nào cũng bỉa thì nói đến kèo nào...

Chia sẻ trang này