1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày thứ 4 chia tay, e muốn quên, e mệt mỏi :)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phu0ngnhj, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    A ạ, 4 ngày rồi a nhỉ, kể từ ngày a nói chúng ta nên dừng lại 1 thời gian, để a sắp xếp lại mọi việc và bình tĩnh trong suy nghĩ.

    Khi e hỏi là a muốn dừng lại hay muốn chia tay, thì a bảo là a muốn dừng lại thôi.
    Nhưg hành động, biểu hiện của a làm e càng ngày càng tin tưởng rằng "dừng lại" ở đây có nghĩa là sẽ chia tay rồi.

    E vẫn cố hi vọng, vẫn cố bấu víu vào câu nói của a "Dừng lại ko phải là kết thúc, chỉ là cần thời gian để yên tĩnh", để tin rằng rồi chúng mình sẽ lại quay về với nhau.

    Nhưng a ơi, từ ngày a nói chúng mình "dừng lại", e thấy a sống có vẻ thoải mái lắm. Điều đó làm e tin tưởng và nghĩ rằng mọi rắc rối, vấn đề a gặp phải có thể là do e. Thế nhưng khi e hỏi thì a lại bảo là ko phải, mà là chỉ do a thôi. Và a bảo e ko cần biết vì có biết thì e chỉ thêm lo lắng, và cũng chẳng giúp gì đc cho a hết.

    Và e nhận thấy, có lẽ chúng mình sẽ cứ thế này mà từ từ xa nhau. E thì cứ cố đợi chờ trong vô vọng, e cảm thấy mệt mỏi, và e ko biết a như thế nào, liệu còn tình cảm với e. E chỉ ngạc nhiên nếu a đã hết yêu e thì sao lại nhanh như thế, vì rõ ràng hôm sn e a vẫn còn bình thường với e, vẫn quan tâm, chăm sóc chu đáo. Vậy mà 2 ngày sau a đã nt cho e nói là muốn dừng lại.

    E đã quyết định buông xuôi, sẽ quyết ko chờ a nữa thì ngày hqua e lại thấy cái stt của a. Stt như kiểu muốn níu giữ, và a đang buồn. E lại nghĩ, e lại muốn pm vào nick a hỏi thăm, nhưng e sợ a lại kêu e phiền, và e kiềm chế đc ý muốn đó.

    Hôm nay là chủ nhật, thế là có lẽ là từ hnay sẽ ko có ai đưa đón e ra sân Y nữa, cũng ko có ai để sáng e nt hỏi là chiều a có ra sân ko, rồi thì cũng ko có ai đứng đợi e ở trc cổng trường tiểu học, và cũng ko có ai đưa e về đến đầu ngõ nữa.

    E buồn, e lại khóc. Tại sao quan hệ của chúng ta lại trở thành nthe này.

    E muốn 1 lí do, mà tại sao, e vẫn ko biết đc...

    Và e vẫn đợi, e bảo a e sẽ đợi a 1 tuần để a cho e biết lí do. Nhưng đấy chỉ là lời e nói, còn a thì đâu có xác nhận hay đồng ý rằng là 1 tuần sau a sẽ trả lời e đâu. Nhưng e vẫn cố đợi. 1 tuần, sao như dài = 1 năm. 1 ngày với e như 1 tháng vậy a ạ.

    E cầu xin ông trời, cầu xin thần linh cho e và a quay lại với nhau dù chỉ là 1 tuần để e làm nốt những gì e đã hứa là e sẽ làm với a. Đó là cái bánh gato thứ 2, to hơn cái trc, là cái khăn màu xanh lá cây e đang móc dở, và cả cái găng tay nữa. Chỉ khi đó, có lẽ, khi ctay e mới thấy nhẹ lòng đc phần nào a ạ.

    Đợi chờ, thật là mệt mỏi.

    Ngay lúc này e muốn gọi tênt nhiều, mà sao h thấy khó khăn, xa xôi thế. A bây giờ tuy ở rất gần e, nhưng khoảng cách vô hình giữa chúng ta lại dường như quá xa vời rồi.
  2. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn à. Mình hiểu những gì bạn đang suy nghĩ. Nhưng chưa biết chia sẽ với bạn điều gì. Có điều mình cũng đang tập quên người ấy bắt đầu từ hôm nay. Mình cùng cố lên nhé. >:D<
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách để quên đi một người,đừng nghe bài "Đợi chờ là hạnh phúc" nữa nhé!
  4. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0


    Học cách quên 1 người như thế này đấy bạn ơi. Nói thì dễ, làm thì... ~X
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cứ muốn quên thì làm sao mà quên nổi...
  6. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Ý bác là :
    Em biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
    Nhớ còn chết dữ nữa bác ơi. Bất khả thi.:-ss
  7. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ĐI đâu cũng thấy kỉ niệm ùa về :). Buồn lắm :)
  8. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì với giai này chưa có nhiều kỷ niệm. Nhưng cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại chờ...tin nhắn. Hic:((
    Cậu thử tập thể dục xem sao? Chiều nay tớ đăng ký học Belly dance đây. Hi vọng là sống có ý nghĩa trong từng giây phút. :)>-
  9. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên thì mình chờ, chứ còn bh thì biết là chẳng còn hi vọng nên cũng ko chờ nữa. Mỗi tội là đi đâu cũng nhớ, quanh nhà cái j` cũng gợi kỉ niệm.
    Mà a ý mới bị lật cổ chân, có vẻ nặng, muốn vào hỏi thăm mà ko dám, ngại :):):)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    H mình cũng đi suốt, toàn đi với bạn. Ở nhà chẳng chia sẻ đc với gia đình :) mà cứ onl yh, thấy nick vs fb của ngta thì lại buồn. Nên là cứ đi chơi cho mệt rồi đêm về đi ngủ:). Nhưng cũng chỉ ngủ đc tầm 2,3 tiếng là lại tỉnh :):):)
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Hic. Tớ thì giai này chỉ mới biết đây. Còn người yêu tớ thì vẫn yêu đấy thôi. Nhưng thấy cũng hơi lăn tăn, liu xiu. Cố mà quên ấy ạ.:-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà ấy ở đâu thế? SG thì đi tập B.D cùng tớ giảm stress.=D>

Chia sẻ trang này