1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày thứ 4 chia tay, e muốn quên, e mệt mỏi :)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phu0ngnhj, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    khóc lóc sầu não mệt mỏi làm gì nhỉ? có ích gì đâu! đàn ông lắm đứa nó ghét uỷ mị sướt mướt. Cứ mạnh mẽ lên mà sống cho thằng khác nó thèm, cần gì ai em gái ạ
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mình và người yêu cũ chia tay, mình khóc 2 ngày vì buồn và ... cay cú, 4 ngày sau mình nhận lời đi chơi với 1 người đã có tình cảm với mình được 3 tháng, 1 tháng sau khi chia tay bạn trai đt liên tục và đòi gặp để nói chuyên, mình cảm thấy khó chịu kinh lên được
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao mà nặng tình thế này, yêu lần đầu hả bạn? Con trai mà ko còn tình cảm nữa thì họ bạc lắm, đừng có níu kéo làm gì, thiếu gì bạn bè mà đi đề nghị người yêu cũ làm bạn cho nó khó xử ra, chẳng phải đặt vấn đề thì nếu chuyện ko quá căng thẳng, sau khi chia tay vẫn sẽ làm bạn của nhau thôi.
    Cách để quên 1 người nhanh?? chắc chẳng có cách nào nhanh cả, tùy mỗi nguời mà, tình cảm quá lớn thì phải cố gắng dùng lí trí mà quên đi. Tập trung cao độ vào việc của mình là chẳng còn thời gian nghĩ đến ex nữa đâu. Đọc truyện, đi chơi, hẹn hò với bạn bè..... cũng là một cách. Chúc may mắn!
  3. nhungngaydeptroi

    nhungngaydeptroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    uhm, thì wen lần đầu mà. thì mình cũng biết nên cũng cố gắng ko nghĩ về chuyện này nữa. Muốn tìm cái gì làm cho đừng rãnh rỗi mà nghĩ ngợi nữa. Mà sao vẫn nghĩ hoài luôn. Ko hỉu sao nữa. Nhìu lúc cảm thấy thiệt là bực mình vì sao mình quá yếu đuối đến như vậy???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện của mình ko lằng nhằng, cảm thấy hết thiệt rồi. Nhưng sao tình cảm của mình thấy lằng nhằng. Nhìu ngày thức dậy thấy vui vẻ, ko nghĩ về ex nữa. Mà dù có nghĩ về him thì mình cũng cảm thấy chia tay là đúng, ko tiếc nuối.
    Vậy mà nhìu lúc thì buồn waaaaa, chỉ muốn way lại thôi. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng ko tỏ ra đau khổ đau, e ko bao giờ để status buồn hay làm gì buồn trước mặt him or bạn của him hết. Lúc nói chuyện cũng tỏ ra rất vui vẻ, giống như là ko còn thấy buồn nữa. Nhưng mà nhìu lúc ngồi suy nghĩ, e thấy thiếu thiếu cái gì đo, thấy buồn wa'
  4. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ny cũ lúc nào cũng ấn tượng về mình là 1 ng lạc quan, hơi hâm hâm vì lúc nào cũng cười toe. Thậm chí ngta còn tưởng mình đã htoan bt r :------------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngày hqua đã chính thức chặn fb, del nik yahoo của ny cũ rồi. Quyết tâm phải quên con ng này. Mình làm đc :):):)
  5. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em thế nào rồi ? lâu không post bài chắc khá lên nhiều rồi nhỉ :-bd
    Năm mới rồi, quên hẳn đi em nhé, yêu người bằng tuổi hay cãi nhau lắm đó [-X
  6. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    E vẫn thế thôi ạ, đang cố quên đây.
    Đc cái dạo này ko onl, del fb của ng đó r, cũng ko nc mấy, thấy thoải mái hơn nên cũng ko có tâm sự j để post bài ạ. :D
    Phải cái thỉnh thoảng là vẫn nhớ thôi :D:D:D
  7. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hnay đã là ngày thứ 122 chia tay.
    Cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày đầu mới chia tay.
    Quyết tâm quên con người đó, sống 1 cuộc sống mới, đã del yh, fb của con ng đó, block fb.
    Tưởng như đã có thể làm đc, đã có thể quên đc nhưng cuối cùng vẫn ko chịu đc mà vào unblock để r lại suy nghĩ lung tung khi nhìn thấy stt của ng đó, để rồi có những hôm 3h sáng tỉnh dậy đột nhiên nhận đc tin nhắn của ng đó hỏi tại sao dạo này ko thấy mình >_<.
    Từ đó lại bắt đầu những chuỗi ngày ngủ ko yên giấc, giật mình tỉnh giấc khi buổi đêm nghe thấy tiếng chuông đt kêu chỉ để đợi tin nhắn của 1 ng. Thế là đành phải đổi số đt, kết thúc những chuỗi ngày khó ngủ, trằn trọc đợi tin nhắn.
    Sợ cảm giác mỗi khi thức dậy, nhớ ng đó kinh khủng, ước sao ko nhớ nữa. Nhưng đột nhiên có 1 ngày tỉnh dậy, ko nhớ, ko có cảm giác gì hết thì lại thấy sợ, sợ rằng mình sẽ quên ng đó, quên mất cái cảm giác của mình với ng đó.
    Quên ng đó khó hơn mình nghĩ rất nhiều :-<
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Trời, suốt ngày nhớ thế thì làm được gì nữa^:)^. Đừng tìm cách quên, tự khắc sẽ quên được:P
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nói cứ như bố tướng ấy nhỉ? Bao nhiêu mối tình đã qua rùi? Bao nhiu e đổ rùi? Bao nhiu lần khóc vì tình rùi? Bao nhiu lần âm thầm đau khổ vì tình phụ rùi? Bao nhiu lần phụ tình rùi?
  10. datbung

    datbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    2 bạn yêu nhau bao lâu mà đã 122 ngày trôi qua sao thấy còn nặng nề quá?

Chia sẻ trang này