1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày thứ 4 chia tay, e muốn quên, e mệt mỏi :)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phu0ngnhj, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở đây ko phải yêu nhau bao lâu mà là tình cảm của mình dành cho ng đó thôi :):):)
  2. datbung

    datbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này là của những người đi trước để lại :D :D
  3. ngaybuon13120488

    ngaybuon13120488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    người yêu mình mới chủ động chia tay. buồn quá. Nhưng gia đình người ta cũng quý mình. Ngưởi ta ra trường nhưng chưa có việc, áp lực nhiều cái, mình lại hay giận hờn linh tinh...người ta bảo thấy mệt mỏi và chia tay. Mấy hôm nay người ta đi xin việc, mình nhắn tin cũg chẳng thèm nt lại, co lúc con tắt điện thoại. Liệu rằng một ngày bình yên người ta có quay lại không? Hôm nay mình nói chuyện với mẹ người ta, mẹ người ta bảo khôg có chuyện gì đâu nhưng mình thấy không ổn lắm. bùn =((
  4. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cái việc quay lại này cũng khó nói vì mình cũng trong tình trạng này.
    Chỉ mong bạn sớm vượt qua và đỡ buồn hơn thôi chứ mình cũng chẳng biết nói j hơn :(

Chia sẻ trang này