1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ko có gì đâu, anh em thu đội về ngủ đi:))như vậy là mừng rồi, lần sau tìm cách xử lí khác vậy. Phải nhịn, vì sao? vì hãy hỏi mục đích của sự khiêu khích đó là gì, là đưa ta vào bẫy cuá nó.
  2. yusoomin

    yusoomin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  3. menquangbmt

    menquangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    để em suy tưởng xem sao nè. Chúng nó cho hàng hoá ra xây dựng tu bổ lại hòn đảo trong chi nhánh đảo Hoàng Sa nhà ta, thế là nhà ta cho Su hào ra do thám tình hình và phô trương thanh thế "****** đang ở đây mà chúng mày dám qua mặt ak". Và trong cái đám bọn Khựa có các Tàu chiến và bọn J-XX bảo kê, trong lúc cao trào chúng nó làm 1 quả sea to air và air to air vào đám Su hào nhà ta phi công đã nhanh chóng xử lý tình huống lạng lách đánh võng...và rồi người và Su về chuồng an toàn, nhưng....vẫn còn đó.
  4. ktkt2000

    ktkt2000 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    3
    Mừng thì tất nhiên phải mừng rồi. Không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng với thái độ của bác hungson thì em dám chắc rằng nội tình chuyện này chẳng dễ chịu gì. [r37)]
  5. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    Sao đây là màn dự đoán của chiên da Sì pai đơ: ngày X tháng Y năm 201x, trong lúc tuần tra trên BĐ, 1 con Su Crittal của nhà Vịt nẹt bô qua mặt 1 đám choai choai J-10 nhà hàng xóm, tức khí đám J-10 đuổi theo, với kinh nghiệm tài tình, Su Crittal nhà Vịt đánh võng, múa lửa, múa cột... gây tai nạn thảm khóc cho đám J-10 nhà hàng xóm, 2 chiếc J-10 va vào nhau tan xác, tức khí đám J-10 còn lại chơi trò ném đá hội đồng, tuy nhiên trình lạng lách đánh võng của Su Crittal tài tình nên chỉ bị dính một cụa đá và luồn lách vào hẻm về nhà an toàn. Kết quả : Su Crittal về tới nhà với thiệt hại nặng nề là....trầy sơn ( mất sơn zin).... [:D]
  6. ivanovich

    ivanovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác giấu làm gì? Kể cho mọi người biết để nâng cao ý thức của nhân dân thì có gì xấu và phạm pháp đâu mà phải sợ? Ức chế cái kiểu đưa tin rồi không nói gì quá đi mất[r37)]
  7. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    báo ta không nói nghĩa là sự việc khá quan trọng , chính phủ không muốn ... để nhân dân hoang mang , bọn xấu lợi dụng thời cơ và nhiều vấn đề khác mà chúng ta không lường trước được
    mà cũng không thấy báo địch nói vậy trong trường hợp này có thể chúng sai hoàn toàn chứ ko la hét đc như mấy vụtrước
    p/s: sắp 30/4 thôi thì cho chìm xuồng vụ này đi các bác
  8. HoangtuShin

    HoangtuShin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2009
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    1
    Bạn cho tôi hỏi biết để làm gì. Nâng cao ý thức gì ?
    Các bác nên dừng đoán mò chuyện này lại. Cũng ko mất mát gì nhiều, hàng bị nhẹ, phi công bình an vô sự.
  9. shamanking_quang

    shamanking_quang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    360
    Bác ơi, thế việc sửa chữa có tốn kém nhiều và phức tạp ko bác? Mình tự sửa chữa đc hay phải mang qua Nga để bọn nó sửa?
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Trong cái rủi có cái may. Máy bay là 1 chuyện, người lái mới là quyết định

Chia sẻ trang này