1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Vậy mình hỏi VN tự sản xuất được đạn Sa-2 chưa?
    Thêm nữa thời 1972 chưa có tên lửa đạn đạo nữa nhé , nhiều bác hỡ chút là 1972 tuy 1 thời oai hùng kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều nhưng mỗi thời mỗi khác .
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Tớ dự là sau khi TQ phát lệnh tổng động viên để đánh Vn thì các nước như Mĩ, Nga, Hàn, Nhật, Ấn, Pháp, Anh, Đức.... sẽ phát lệnh tổng động viên để hốt TQ, Lúc đó thiên hạ lại có có chuyện để cười vì có thằng lại tự lấy tay bóp ấy ấy của mình
  3. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    Cái nì mới là quan trọng nì, chỉ cần có biến là thiếu j chú thừa nước đục thả câu. Ngay cả nhà mình, nếu mà TQ có biến nặng là nhà mình lấn tới ngay. TQ bốn mặt đâu chẳng có kẻ thù
  4. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    đạn SA2 đã sản xuất được, còn bao nhiêu phần trăm thì........, he he, nói chung là không phải lo về khoản đạn SA2.

    Còn vụ lắp ráp đạn để chuyển từ niêm cất sang sẵn sàng chiến thì tớ ko thể nói rõ ràng được, nó là "bí mật trong phòng", he he, nhưng các bác cứ biết thế này, thời năm 72 là cơ sở hạ tầng ta rất thiếu thốn và bị phá hoại nghiêm trọng, việc lắp ráp và chuyển đạn từ kho ra rồi chuyển đến trận địa trong điều kiện đường sá nát bét, xe cộ thiếu thốn đến cả xăng dầu cho xe chạy cũng rất khó khăn thì việc lắp một ngày vài trái cũng là đáng nể rồi, đó là nỗ lực tột cùng với tất cả sự cố gắng đấy.

    Còn ở đây chúng ta đang bàn đến việc đánh phủ đầu, ta phải xem xét, thứ nhất Trung Quốc không điên khùng tới mức chỉ cho máy bay qua ném bom phá ta với lí do là "mày láo anh cho mày biết tay". Đó là một hành động rất tốn tiền và khùng điên. Để chuẩn bị đánh phủ đầu như vậy họ phải vận chuyển một lượng lớn vũ khí, khí tài tới sát biên giới và những căn cứ quân sự gần đó. Bên cạnh đó là điều động lực lượng quân đội và hậu cần, bởi nếu phủ đầu được thì đưa bộ binh qua luôn, ko lẽ tốn cả hàng tấn tiền điều động đủ thứ, đánh đối nhiều thứ chỉ để ném vài trái bom rồi xong sao, mà những thứ đó không thể chỉ chuyển trong một đêm và cũng không thể nào hoàn toàn im hơi lặng tiếng được. Bởi tại sao phải làm như vậy,

    Thứ nhất, máy bay chiến đấu tầm xa mà phải mang thùng dầu phụ là điều bất lợi, vì mang như vậy sẽ giảm tải trọng vũ khí mang theo, ảnh hưởng tới rất nhiều thứ trong không chiến, mà cho dù có mang thùng dầu phụ thì hiện tại các máy bay chủ lực của họ cũng ko thể nào cất cánh từ rất sâu trong nội địa mà qua đánh chúng ta xong còn bay về được. Giải pháp là tiếp dầu, cơ mà mấy con tiếp dầu thì rất dễ bị thịt, bên cạnh đó với lực lượng như của TQ thì bảo vệ mấy con tiếp dầu này là cả một vấn đề rất nan giải

    Kế đến nữa là việc chỉ huy, điều tiết cho một lượng lớn máy bay chiến như vậy đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng nền tảng, và cả con người nữa, mà những thứ này thì hiện nay TQ chưa đủ tầm, họ có thể PR này nọ chứ thực lực về khoản này họ đang rất yếu.

    Còn về khoản biến mấy cái J6, J7 làm UAV thì họ cũng ko có khùng, vì đó là xương sống chủ lực của họ, nếu đưa nó đi cảm tử thì cảm tử xong rồi lấy cái gì chiến đây, lấy Su xxx, và J xxx ra chiến à, đám đó được bao nhiêu, đưa đi chiến rồi lấy gì bảo vệ các căn cứ, thành phố quan trọng đây, rồi những vùng biên giới căng thẳng với Ấn, Nga, Nhật thì thế nào. Bỏ đấy cho dế nó gáy và làm tổ à.

    Còn điều UAV cỡ nhỏ đi để phá rối và làm tiêu tốn tên lửa của ta à, ta cũng ko ngu đâu, những cái UAV đó nó có yếu điểm rất dễ bị tiêu diệt đó là bay chậm, bay cao hay thấp gì thì tốc độ của nó cũng khá rùa, bên cạnh nó tất cả các UAV quân sự đều phải có chế độ tự huỷ, và mặc dù tối tân cỡ nào đi nữa thì cũng phải điều khiển, còn mất điều khiển thì có hai phương án xảy ra, hoặc là nó tự động trở về theo lập trình sẵn, nếu không thì tự huỷ. Và đây là cơ sở để "xử"nó, làm mất điều khiển đối với UAV này nói xa xôi kia nọ thì đủ thứ ngôn ngữ chuyên ngành cao xa chứ thực ra nguyên lý cũng đơn giản thôi, mình phát nguồn sóng mạnh hơn và che lấp đi nguồn sóng điều khiển của nó là xong, tự huỷ hay quay về là việc của nó và là một phần nhỏ việc của mình.

    Kế nữa là việc để đào tạo ra phi công chiến đấu không phải là ngày một ngày hai, máy bay có thể đẻ sòn sòn chứ phi công là chuyện khác, ngay như ta trong chiến tranh chống Mỹ dù đã nỗ lực hết sức và rút ngắn hết cỡ thì thời gian đào tạo cũng phải tính bằng năm chứ không phải vài tuần là leo lên chiến đâu. Mà làm kamikazai đối với phi công thì đòi hỏi phải có một mục tiêu tinh thần to lớn và mạnh mẽ, mà người Trung Quốc thì tinh thần này rất chi là yếu, với lại một cuộc chiến đi xâm lược thì lí do của nó lại càng mù mờ, thế nên phương án này cũng loại nốt.

    Phương án nữa là đưa Liêu Ninh chứa máy bay trên đó để chiến, hi hi, xin lỗi chứ cái này mình thấy là buồn cười nhất, trình phi công để cất và hạ cánh trên máy bay phải là lão luyện và có kinh nghiệm, mà cái này thì TQ ko biết được mấy phi công có trình này, kế nữa là máy bay trên hạm, cái bữa trước cất cánh trên LN là con của nước ngoài, éo phải TQ sản xuất, mà sản xuất được máy bay thì phải mua động cơ, Bên cạnh đó là việc đưa một đoàn đi để hộ tống cho thằng này là khủng lắm đấy, tàu ngầm, máy bay tuần tiễu trên không, khu trục hạm, hộ tống hạm, rồi phòng không hạm đội, rồi tàu tiếp tế, rồi tàu chống ngầm......., bầu đoàn thê tử như thế mà im hơi lặng tiếng được mới là lạ. Thế là cái này cũng loại luôn

    Còn đưa bộ binh đánh phủ đầu à, xin lỗi chứ xét tất cả các phương án thì tớ không thấy có khả thi, còn việc điều động tới cấp trên 1 triệu quân để đánh thì nó thành chiến tổng lực rồi chứ phủ đầu cái mịa gì nữa, và như thế thì ta tổng động viên cũng là điều tất nhiên, và như thế việc ta chiến luôn tàu hàng của TQ qua biển Đông thì cũng là tất nhiên, mà làm thế thì cái giá đánh đổi của TQ lớn quá, ko lẽ họ ngu và khùng tới mức đó. Thế nên cái này cũng loại nốt.

    Chỉ còn phương án là nó dùng rất rất nhiều tên lửa bắn qua một lúc làm quá tải hệ thống rada và phòng không của ta, riêng cái này thì tớ chưa nghĩ ra cách phá giải, còn hỏi các cụ thì các cụ chỉ tủm tỉm cười, thế nên tớ cũng chỉ bắt chước các cụ tủm tỉm cười thôi, ai biết cách phá chỉ tớ với nhé
    [r23)][r23)][r23)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đạn SA2 đã sản xuất được, còn bao nhiêu phần trăm thì........, he he, nói chung là không phải lo về khoản đạn SA2.

    Còn vụ lắp ráp đạn để chuyển từ niêm cất sang sẵn sàng chiến thì tớ ko thể nói rõ ràng được, nó là "bí mật trong phòng", he he, nhưng các bác cứ biết thế này, thời năm 72 là cơ sở hạ tầng ta rất thiếu thốn và bị phá hoại nghiêm trọng, việc lắp ráp và chuyển đạn từ kho ra rồi chuyển đến trận địa trong điều kiện đường sá nát bét, xe cộ thiếu thốn đến cả xăng dầu cho xe chạy cũng rất khó khăn thì việc lắp một ngày vài trái cũng là đáng nể rồi, đó là nỗ lực tột cùng với tất cả sự cố gắng đấy.

    Còn ở đây chúng ta đang bàn đến việc đánh phủ đầu, ta phải xem xét, thứ nhất Trung Quốc không điên khùng tới mức chỉ cho máy bay qua ném bom phá ta với lí do là "mày láo anh cho mày biết tay". Đó là một hành động rất tốn tiền và khùng điên. Để chuẩn bị đánh phủ đầu như vậy họ phải vận chuyển một lượng lớn vũ khí, khí tài tới sát biên giới và những căn cứ quân sự gần đó. Bên cạnh đó là điều động lực lượng quân đội và hậu cần, bởi nếu phủ đầu được thì đưa bộ binh qua luôn, ko lẽ tốn cả hàng tấn tiền điều động đủ thứ, đánh đối nhiều thứ chỉ để ném vài trái bom rồi xong sao, mà những thứ đó không thể chỉ chuyển trong một đêm và cũng không thể nào hoàn toàn im hơi lặng tiếng được. Bởi tại sao phải làm như vậy,

    Thứ nhất, máy bay chiến đấu tầm xa mà phải mang thùng dầu phụ là điều bất lợi, vì mang như vậy sẽ giảm tải trọng vũ khí mang theo, ảnh hưởng tới rất nhiều thứ trong không chiến, mà cho dù có mang thùng dầu phụ thì hiện tại các máy bay chủ lực của họ cũng ko thể nào cất cánh từ rất sâu trong nội địa mà qua đánh chúng ta xong còn bay về được. Giải pháp là tiếp dầu, cơ mà mấy con tiếp dầu thì rất dễ bị thịt, bên cạnh đó với lực lượng như của TQ thì bảo vệ mấy con tiếp dầu này là cả một vấn đề rất nan giải

    Kế đến nữa là việc chỉ huy, điều tiết cho một lượng lớn máy bay chiến như vậy đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng nền tảng, và cả con người nữa, mà những thứ này thì hiện nay TQ chưa đủ tầm, họ có thể PR này nọ chứ thực lực về khoản này họ đang rất yếu.

    Còn về khoản biến mấy cái J6, J7 làm UAV thì họ cũng ko có khùng, vì đó là xương sống chủ lực của họ, nếu đưa nó đi cảm tử thì cảm tử xong rồi lấy cái gì chiến đây, lấy Su xxx, và J xxx ra chiến à, đám đó được bao nhiêu, đưa đi chiến rồi lấy gì bảo vệ các căn cứ, thành phố quan trọng đây, rồi những vùng biên giới căng thẳng với Ấn, Nga, Nhật thì thế nào. Bỏ đấy cho dế nó gáy và làm tổ à.

    Còn điều UAV cỡ nhỏ đi để phá rối và làm tiêu tốn tên lửa của ta à, ta cũng ko ngu đâu, những cái UAV đó nó có yếu điểm rất dễ bị tiêu diệt đó là bay chậm, bay cao hay thấp gì thì tốc độ của nó cũng khá rùa, bên cạnh nó tất cả các UAV quân sự đều phải có chế độ tự huỷ, và mặc dù tối tân cỡ nào đi nữa thì cũng phải điều khiển, còn mất điều khiển thì có hai phương án xảy ra, hoặc là nó tự động trở về theo lập trình sẵn, nếu không thì tự huỷ. Và đây là cơ sở để "xử"nó, làm mất điều khiển đối với UAV này nói xa xôi kia nọ thì đủ thứ ngôn ngữ chuyên ngành cao xa chứ thực ra nguyên lý cũng đơn giản thôi, mình phát nguồn sóng mạnh hơn và che lấp đi nguồn sóng điều khiển của nó là xong, tự huỷ hay quay về là việc của nó và là một phần nhỏ việc của mình.

    Kế nữa là việc để đào tạo ra phi công chiến đấu không phải là ngày một ngày hai, máy bay có thể đẻ sòn sòn chứ phi công là chuyện khác, ngay như ta trong chiến tranh chống Mỹ dù đã nỗ lực hết sức và rút ngắn hết cỡ thì thời gian đào tạo cũng phải tính bằng năm chứ không phải vài tuần là leo lên chiến đâu. Mà làm kamikazai đối với phi công thì đòi hỏi phải có một mục tiêu tinh thần to lớn và mạnh mẽ, mà người Trung Quốc thì tinh thần này rất chi là yếu, với lại một cuộc chiến đi xâm lược thì lí do của nó lại càng mù mờ, thế nên phương án này cũng loại nốt.

    Phương án nữa là đưa Liêu Ninh chứa máy bay trên đó để chiến, hi hi, xin lỗi chứ cái này mình thấy là buồn cười nhất, trình phi công để cất và hạ cánh trên máy bay phải là lão luyện và có kinh nghiệm, mà cái này thì TQ ko biết được mấy phi công có trình này, kế nữa là máy bay trên hạm, cái bữa trước cất cánh trên LN là con của nước ngoài, éo phải TQ sản xuất, mà sản xuất được máy bay thì phải mua động cơ, Bên cạnh đó là việc đưa một đoàn đi để hộ tống cho thằng này là khủng lắm đấy, tàu ngầm, máy bay tuần tiễu trên không, khu trục hạm, hộ tống hạm, rồi phòng không hạm đội, rồi tàu tiếp tế, rồi tàu chống ngầm......., bầu đoàn thê tử như thế mà im hơi lặng tiếng được mới là lạ. Thế là cái này cũng loại luôn

    Còn đưa bộ binh đánh phủ đầu à, xin lỗi chứ xét tất cả các phương án thì tớ không thấy có khả thi, còn việc điều động tới cấp trên 1 triệu quân để đánh thì nó thành chiến tổng lực rồi chứ phủ đầu cái mịa gì nữa, và như thế thì ta tổng động viên cũng là điều tất nhiên, và như thế việc ta chiến luôn tàu hàng của TQ qua biển Đông thì cũng là tất nhiên, mà làm thế thì cái giá đánh đổi của TQ lớn quá, ko lẽ họ ngu và khùng tới mức đó. Thế nên cái này cũng loại nốt.

    Chỉ còn phương án là nó dùng rất rất nhiều tên lửa bắn qua một lúc làm quá tải hệ thống rada và phòng không của ta, riêng cái này thì tớ chưa nghĩ ra cách phá giải, còn hỏi các cụ thì các cụ chỉ tủm tỉm cười, thế nên tớ cũng chỉ bắt chước các cụ tủm tỉm cười thôi, ai biết cách phá chỉ tớ với nhé
    [r23)][r23)][r23)]
  5. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Để các bạn giả khựa TDTT kinh quá, mình cũng thử một kịch bản kiểu TDTT xem thế nào :-?

    Các máy bay chiến đấu J-11B/BS và Su-30MKK/MK2 của bạn tàu ở Vân Nam và Hải Nam vừa cất cánh là sẽ bị dàn radar cảnh báo sớm của Việt Nam phát hiện, trong đó nổi bật là dàn radar Super Green Pine với tầm phát hiện 800km đặt tại Bắc Bộ. Thời gian thừa đủ để các đơn vị phòng không và không quân (đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu) chuyển cấp báo động và vào vị trí chiến đấu. Tất nhiên quá trình bay sẽ được các hệ thống radar này theo dõi và cập nhật đầy đủ về sở chỉ huy. Nếu có định bay thấp bám biển hoặc trốn vào núi thì cũng sẽ bị các dàn radar bắt thấp tóm gọn.

    Đợt đầu sẽ chủ yếu là các máy bay trang bị tên lửa diệt radar với âm mưu phá hỏng các tổ hợp phòng không của Việt Nam, đồng thời kèm theo đó là các loại vũ khí có độ chính xác cao để đánh các trận địa thấy trên vệ tinh. Nhưng đám này vừa vào đến tầm 200km, chưa kịp phóng tên lửa thì đã điếc tai với cảnh báo radar chiếu xạ từ các đài điều khiển 30N6E++, đến tầm 170km thì nó hú inh ỏi với việc các quả đạn 48N6E2+ đang nhắm tới. Tất nhiên, với quyết tâm chính trị cao vời vợi, các phi công tàu bẩn không thèm ném đạn lung tung rồi bỏ chạy như phi công Mẽo mà tiếp tục tiến vào, chấp nhận mất 50% lực lượng. Lúc này, các dàn S-300PMU2 tạm thời tắt radar và cơ động đến địa điểm mới, tránh việc bị các tên lửa diệt radar tấn công. Khi đám J-11B/BS và Su-30MKK còn lại mò được vào cách mục tiêu 50km một cách yên ổn, đột nhiên RWR lại hú inh ỏi, sau đó lại tắt ngóm. Khi các phi công tàu bẩn còn đang loay hoay tìm ra nguồn phát thì lại một lần nữa, tiếng hú từ RWR và MAW (nếu có) lại hú ầm ĩ, và khi các bạn phi công còn chưa kịp cơ động né tránh thì một loạt đạn từ các tổ hợp S-75M và S-125-2TM đang ngụy trang đã tiêu diệt hết số J-11 và Su-30 xấu số còn lại.

    Cay cú với chiến dịch SEAD thất bại, tàu bẩn lại tung vào lực lượng máy bay ném bom chiến lược H-6. Tất nhiên, vừa cất cánh là lại bị các dàn radar cảnh báo sớm theo dõi. Và kịch bản vẫn như trên, nhưng thay vì sử dụng lực lượng S-75M và S-125-2TM Việt Nam sử dụng các tổ hợp phòng không hiện đại như Buk-M2E cơ động cao để tấn công ngay khi đám H-6 còn chưa vào biên giới. Tất nhiên do số lượng lớn, một số chiếc H-6 vẫn lọt qua được hệ thống phòng không tầm xa và trung, nhưng ngay lập tực chúng lại bị các tổ hợp phòng không cũ như S-75 và S-125 tiếp đón một cách nồng hậu. Kèm theo đó là việc đánh chặn hiệu quả từ lực lượng MiG-21 Bis và Su-22M3 của Việt Nam.

    Kết quả, các loại máy bay hiện đại như Su-30MKK/MK2, J-11B/BS và H-6 đều bị tiêu diệt, tàu bẩn mất đi lực lượng tác chiến hiện đại và buộc phải dựa vào các loại máy bay cổ lỗ như J-7 và J-6, dễ dàng làm mồi cho Su-30MK2 và Su-27SKM/UBM của Việt Nam, tới giờ mới xuất kích.
    ak47kalanikov thích bài này.
  6. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Tàu bẩn mà dùng đám Dong Feng thì xác định là các sân bay ở Vân Nam va Hải Nam cũng xơi Xì cút với cả Iskander, khỏi cần kịch bản chống SEAD cho dài dòng [-(
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.968
    Đã được thích:
    29.059
    Bài viết dài chứng tỏ rất cố gắng nhưng nội dung còn khá ngô nghê. Họ đánh phủ đầu được đấy nhưng không phải là 1 trong số các cách trên. Đánh phủ đầu là đánh bất ngờ ngay khi lực lượng trực chiến chưa kịp triển khai các phương án đối phó. Đó là việc đánh phẩu thuật một số mục tiêu có chọn lựa kỹ căn cứ trên thông tin tình báo tham mưu đã được kiểm chứng độc lập bằng vũ khí khí tài công nghệ cao với số lượng rất giới hạn. Huy động lực lượng như chú nói thì đâu còn gọi là đánh phủ đầu...

    Họ không thực hiện đánh cục bộ/đánh phủ đầu là vì tình hình hiện nay nếu thực hiện sẽ lợi bất cập hại. TQ không ngu và VN lại càng phải đừng ngu.
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Trung Quốc tại thời điểm hiện này cũng như vài ba năm nữa chưa có được khả năng đánh phủ đầu chúng ta đâu . Còn sau này thì không nói trước được ,Nước lên thì thuyền lên còn hiện nay quan

    hệ quốc phòng của nhà ta không còn như những năm chiến tranh chống Mỹ nữa . Cho nên Trung Quốc nó mới la bai bải suốt ngày như thế ( Gớm thằng em mà có đi thăm ai là y như rằng biển đảo lại

    căng thẳng );))
  9. trungnd010

    trungnd010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    1
  10. LuckyZu

    LuckyZu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bắn thử mà mục tiêu đứng yên thì ý nghĩa gì nhỉ ????????

Chia sẻ trang này