1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Phi công Lê Thành Chơn cho biết: "Trên thực tế, tôi không thể sử dụng các chiến thuật được huấn luyện tại Trung Quốc để chống lại Mỹ. Chương trình huấn luyện của Trung Quốc dựa vào kinh nghiệm từ Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, thời đó thì Mỹ làm gì có công nghệ máy bay tân tiến như ở Việt Nam. Những tổn thất trong giai đoạn đầu là do phi công học theo cách đánh của Trung Quốc; nhưng rồi chúng tôi bắt đầu sử dụng chiến thuật của chính mình". Máy bay xuất xứ từ đâu không quan trọng, quan trọng là người sử dụng đấy thiểu năng à.
  2. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Mig 17 của VN đa số là J-6 do TQ sản xuất, cả phi công cũng được đào tạo tại TQ, VN có cuốn sách nổi tiếng: "Chúng tôi & Mig 17" chú tìm mà đọc
  3. gepar3.9

    gepar3.9 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    8
    MIG17 của Việt Nam bắt đầu tham chiến từ năm nào ,J6 của Chai Nồ sản xuất từ khi nào hả ông anh Thông Manh cái ngày mà MIG 17bẵn gãy làm hai mảnh F4E của đại tá anh hùng Không Quân Mỹ trên vùng trời Tam Đảo ,Chai Nồ nhà chú làm được cái lốp chưa ,
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Một phần làm cho máy bay made in tàu khựa trở nên "vô đối" trên thế giới đó là nhờ đám phi công trẻ gan dạ, được đào tạo chuyên lái máy bay bà già nên luôn có những cú đáp máy bay khá ngoạn mục:;))

    1-J-7 đáp xuống...mái nhà dân:
    [​IMG]
    [​IMG]

    2-J-7 đáp xuống...đồi:
    [​IMG]

    3-Đáp cả xuống...rẫy ngô:
    [​IMG]

    4-JH-7 đáp xuống...đồng ruộng:
    [​IMG]

    5-Đáp xuống...ao đìa :
    [​IMG]

    6-Đáp cả vào...khu dân cư:
    [​IMG]

    Đó là chưa đưa ảnh "những cú đáp ngoạn mục" không kém của J-10, J-11A/B và cả của đồng minh Pak. Vái hồn aircraft china^:)^^:)^^:)^





  5. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Không biết bọn Tầu đã làm được đông cơ cho Su 30 chưa nhỉ. Hồi đâu năm Tầu định mua một loạt động cơ cho Su 30 của Nga để lắp vào J 20 cho nó hoành tráng.
  6. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Su-30MKK sử dụng động cơ Nga, J-16 sử dụng động cơ WS-10
  7. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Su-30MKK dùng động cơ Thái Hành còn Cu Sờ Lờ Đen dùng động cơ Mất Hành đúng không con trai, thằng mất hành có khác nên ăn ***, mẹ bị hiếp không biết bao nhiêu lần mà vẫn nhơn nhơ trên này làm Si Đờ được, ôi bố hổ thẹn quá, tổ tiên sư cha cái họ nhà con kiếp trước mả bị táng ở hàm con chó nghẻ nào mà lại sỉnh ra cái thằng Mất hành này nhỉ.=))
  8. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Tóm gọn 1 chữ
    RẢNH
  9. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Đồng chí cho hỏi, Su-30MK2 có chống radar được ko ?
  10. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Hi hi.., khổ thân con, là chó thì cứ cam phận làm súc vật đi, lanh chanh làm gì, có đói thì cứ lên đây bố cho con ăn đầy đủ chứ có thiếu bữa nào đâu, con có đứng ở thân phận nào (ĐPH, LS, Bát *** To Nhất..) thì bố vẫn ưu con nhất mà, con đành hanh với mấy con mực con lu ở nhà làm gì. À mà con hỏi gì nhỉ, Cu-30 có chống được rà đá không à, bố là bố kết nhất đoạn này nhé, Cu-30 đâm L..ô..Ộ..n với con mẹ con thì cứ phải biết, đêm nào bố chả phải nhọc công chừu con mẹ con, để sáng nó con lấy hào cho con ăn sáng rồi lên đây đâm chém chọc thọt chứ nhỉ. Thôi con đừng mất công lấy kích tàu ra chống mông cho bố, bố là bố dưỡng thai cho con mẹ con đủ chín tháng mười ngày mới đẻ ra mày thì làm sao mà mày vượt mặt bố cho được. Cảm ơn con nhé, chả ai có hiếu bằng con đâu, bố đi cả ngày về lại có thằng con có hiếu đến mức úp mặt vào gãi mông cho mình thế này thì còn gì bằng.:))

Chia sẻ trang này