1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng đểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cogivuidau, 12/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cogivuidau

    Cogivuidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không phải tình yêu.Chỉ là những va chạm xác thịt.Trốn tránh nỗi cô đơn,sự chán chường.Ẩn khuất đằng sau là sự yếu đuối,đớn hèn của một gã đàn ông.
    Nó ngồi rít thuốc,mắt dõi nhìn vào đám người,đang quây bấu lấy nhau trong tiếng nhạc,trong cái thứ ánh sáng ảo, lập loè chiếu rọi.Say,nhiều khi nó như muốn uống cho quên hết sự đời,quên đi những suy nghĩ cuộc sống mà nó đang chán ghét.Tiếng nhạc mỗi lúc một kích động,như dâng lên cao trào,bỗng một bàn tay túm lấy kéo nó đi.Một đứa con gái.
    -Anh ! hôm nay anh phải uống cùng em.
    Nó lặng thinh giây lát rồi khẽ gật đầu.Con bé nhanh nhẹn vẫy, gọi hai cốc Tequilla.Con bé như quấn lấy nó,cả buổi như kô muốn rời.Khi đã lên cơn men,con bé kéo nó ra ngoài,miệng rủ rỉ vào tai nó "Em muốn nhận của anh một nụ hôn!".Nó kô phản ứng,mặc cho sự đưa đẩy đi theo con bé ra ngoài.Đến một góc tối,con bé quàng lấy cổ nó ghì xuống, vẫy một chiếc taxi rồi sau đó cả hai biến mất khỏi chỗ đấy.
    Ánh nắng một ngày mới rọi vào qua khe cửa chiếu vào căn phòng ngồn ngang bừa bộn.Bên cạnh con bé nằm thiu thiu như một con mèo ngoan.Nó châm một điếu thuốc rít một hơi dài,bâng quơ nhìn ra xa xăm.Đầu óc trống rỗng,một thứ cảm xúc nhạt dần trong tâm thức.
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đểu hay không cũng tuỳ suy nghĩ và cảm nhận của mỗi người . Đôi ki la vô thức , là bản năng ... Con người phải tự chịu trách nhiệm vì những gì mình đã và đang làm
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    "Nó'' là ai? Có thể là bản thân bạn hay một người thứ ba, một vai diễn sân khấu hay một vai diễn đường đời, người này- hay người khác. "Thằng đểu" có thể là "nó", có thể là con bé kia nếu bỏ đi một chữ "thằng", hay chính một quãng người ta nhìn cuộc sống. Ai tự nhận, ai chửi ai? "Đểu" không phải chỉ mới từ chập tối ngồi nghe tiếng nhạc cho đến hôm sau thấy ánh nắng ngày mới.
    "Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu"
    Cái gì cũng có nguyên nhân. Trước khi có sóng, có gió, cuộc đời ta diễn ra như thế nào? Yếu đuối ai chẳng có. Cô đơn ai chẳng từng. Những ngày hôm qua là nguyên nhân và nền tảng của hôm nay. Hôm qua có thể chán chường xấu xí. Hôm nay mong gì cho những ngày mai? Hôm nay có gì, hôm nay làm gì?

    Hôm qua ngồi hát Troubles is friend với em gái. Chắc có lẽ với những tâm trạng như thế này thì tôi ơi, tôi còn quá giản đơn- biết gì mà nói! Chẳng ngắt tâm tư của bạn làm gì. Cứ nói điều bạn muốn đi thôi.
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    :-??
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chủ thớt tính tập tành viết tiểu thuyết ba xu hay truyện khiêu dâm đây?
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    để cho bác ý có ý kiến chứ . bản thân bác ý đã biết đểu hay kh đểu rồi
  7. LucMai26

    LucMai26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đểu hay không đểu thì trong trường hợp í cũng vẫn phải tỉnh táo mà dùng BCS (srry, iem thô nhưng thật :">)
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy giống như tiểu thuyết: xin lỗi em chỉ là con đĩ
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    đây là tiểu thuyết : Xin lỗi,Anh chỉ là 1 thằng đĩ... ýh quên, 1 thằng đểu chứ
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Post phần tiếp theo lên đi chủ topic. Viết cho đặc sắc vào chứ làm sao lại để bị so sánh với tiểu thuyết sẵn có được thế này

Chia sẻ trang này