1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Phóng viên này thì cầm chắc tuổi 9x . chắc là chỉ xem mỗi một Premier League
    http://www.thethaovanhoa.vn/149N201...ea-con-1-ngay-mu-tung-nem-vang-vuong-mien.htm
    Premier League 1997-98

    Vô địch: Arsenal
    Á quân: M.U

    Ngày 1/3 năm nay, M.U vẫn còn hơn Chelsea đến 12 điểm. Và nếu họ đánh mất ngôi vị số 1, bi kịch của 13 năm về trước sẽ tái hiện. Cũng đúng vào ngày 1/3/1998, đội bóng của Sir Alex Ferguson vẫn bỏ xa Arsenal đến 11 điểm. Bước ngoặt của mùa giải xuất hiện vào ngày 18/4 khi M.U bị Newcastle cầm hòa còn Arsenal đại thắng Wimbledon 5-0. Arsenal của HLV vô danh lúc bấy giờ, Arsene Wenger, đã thực hiện cú nước rút ngoạn mục và giành chức VĐ Premier League đầu tiên với 78 điểm, hơn M.U đúng 1 điểm. Mùa ấy, Arsenal còn hoàn thành cú đúp khi đánh bại Newcastle 2-0 trong trận chung kết Cúp FA. Tên tuổi của Wenger bắt đầu nổi lên từ đây.

    Chú phóng viên này chả hiểu tuổi gì mà dám phán Wenger thời đó còn vô danh. Ông nổi từ năm 88 với chức vô địch cho Monaco rồi dần dần xây dựng một AS Monaco với lối đá tấn công cực hấp dẫn với Glen Hodle, Weah, sau này là Scifo, Klinsmann, Djorkaeff...Chính sách phát triển "ngọc thô" của ông đã tạo ra những Henry hay Trezeguet . Monaco thời ông cầm quân đã vào đến chung kết cúp C2 1992.( ngày đó cúp còn chất lượng) và bán kết C1 năm 1994. Sau đó, khi giải Nhật bắt đầu xây dựng, ông đến đó như kiểu một người đi khai phá văn minh . Ông không chỉ là HLV mà còn là nhà nghiên cứu về chiến thuật, lý thuyết trong bóng đá. Tôi còn nhớ Ông còn là người đưa ra ý tưởng rất độc đáo là đá với 10 người + tăng kích cỡ khung thành để có thêm bàn thắng. Khi người hâm mộ bắt đầu chán với lối đá tẻ ngắt của ARS lúc đó thì Wenger đến và biến ARS thành hấp dẫn như hiện tại . Đống ý là khi ông nổi lên với ARS thì nhiều người biết đến ông hơn. Nhưng không thể nói là ông vô danh cho đến thời điểm trước khi dẫn dắt ARS được. Thậm chí Premier còn được lợi khi mời được ông đến đây

    Lâu rồi mình cũng không có điều kiện theo dõi bóng đá quốc tế thường xuyên nhưng đọc những bài viết kiểu này cứ búc xúc thế nào ấy
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Thiên đường đích thực của MU là đâu?16:14 11/5/2011 Xem thêm: M.U, Alex Ferguson, bạn đọc viết


    (BongDa.com.vn) - Thiên đường thứ 19? Chẳng còn gì phải nghi ngờ sau khi đội quân của ngài Alex Ferguson đánh bại Chelsea 2-1 trong trận đấu được coi là “chung kết” Premier League 2010-2011. MU đã chạm tay đến ngưỡng cửa thiên đường, chỉ cần 1 điểm trong 2 trận đấu còn lại để trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh trước khi khép lại một mùa giải rực sáng bằng trận chung kết UEFA Champions League với Barcelona.

    >> Sir Alex không muốn M.U mất tập trung
    >> M.U sắp lập kỷ lục 19 lần vô địch Anh: Sir Alex, Premier League xin cúi đầu!
    >> Manchester United: Xin cảm ơn Ngài, Sir Alex!
    >> Ancelotti sau thất bại tại Old Trafford: Lối cũ ta về
    >> Man Utd 2 - 1 Chelsea: Giấc mơ chỉ là giấc mơ

    Những khuôn mặt lo lắng, những cái nhìn đăm chiêu khi tưởng tượng ra cảnh đội bóng thân yêu hoàn toàn có thể bị Chelsea đánh bại tại Old Trafford, tạo nên một cuộc lật đổ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh bỗng trở nên dư thừa. Khi “Hạt đậu nhỏ” Chicharito phá bẫy việt vị cùng cú nước rút thần tốc để biến David Luiz trở thành anh hề trước khi sửa bóng hạ gục Petr Cech giây thứ 40, những sợi dây thần kinh của các Manucians gần như đứt tung. Để rồi khi đội trưởng Vidic trong một lần tham gia tấn công ở phút 23, đánh đầu tung lưới đưa MU vươn lên dẫn trước 2-0 thì mọi chuyện, coi như đã được giải quyết, MU đã gần như đặt 2 chân lên bục nhận chức vô địch giải bóng đá cao nhất nước Anh lần thứ 19 trong lịch sử.

    [​IMG]Một Chelsea đầy khát khao tạo nên cuộc lật đổ thần thánh đã bị Quỷ đỏ kết liễu ngay trong hiệp 1. Ảnh: Internet.
    Khi Alex Ferguson đặt chân lên thảm đỏ Old Trafford trong thời kỳ mà Quỷ đỏ thành Manchester đang bước vào giai đoạn suy thoái, chẳng ai có thể ngờ rằng, vị HLV người Scotland này có thể tạo nên một sự nghiệp lẫy lừng đến như thế. Kể từ khi giải Vô địch Anh đổi tên thành Premier League ở mùa giải 1992, MU vẫn còn kém Liverpool những 11 lần về số lần vô địch. Thế nhưng, kỷ nguyên Premier League gắn liền với cái tên huyền thoại Alex Ferguson khi “Hiệp sỹ” đã giúp Quỷ đỏ thành Manchester san lấp khoảng cách diệu vợi mà các CĐV của Liverpool luôn lấy ra để châm chọc và khích tướng đối thủ (cùng 18 lần). Mùa giải 2010-2011, đã đến lúc lịch sử bóng đá Anh bước sang trang mới khi Manchester United chỉ cần 1 điểm nữa trong 2 vòng đấu còn lại để trở thành đế chế vĩ đại nhất nước Anh.

    Khi đã “bình định” xong mặt trận quốc nội, MU có lý do để rèn binh chuẩn bị tiến đánh Wembley, nơi họ đang rất khát khao trả lại món nợ đã vay của Barcelona ở trận chung kết 2009. Có thể, MU không được đánh giá cao hơn đại diện của Tây Ban Nha nhưng họ có lợi thế sân nhà cộng thêm lịch sử đối đầu rất tốt trước Barca thì chẳng việc gì, họ không thể làm được. Năm 2008, Quỷ đỏ với cú sút xa thần sầu của Paul Scholes đã trực tiếp biến Barcelona trở thành kẻ ngoài rìa ở vòng bán kết và sau đó, giành luôn ngôi vô địch lần thứ 3 trong lịch sử. Mọi chuyện sẽ được lặp lại?

    Một mùa giải chỉ được coi là thành công của MU nếu họ giành được cú đúp ở mùa bóng 2010-2011: Premier League và Champions League. Với vóc dáng của một đội bóng vĩ đại bậc nhất thế giới, chức VĐQG hoàn toàn không thể sánh bằng với UEFA Champions League, mặt trận quan trọng nhất và cũng là vẻ vang nhất. Trong những năm trở lại đây, MU đi vào lối mòn của chính sách “thắt lưng buộc bụng” nhưng với tài “điều binh khiển tướng” hết sức tài tình của Ferguson, con tàu MU vẫn liên tiếp giành lấy những vinh quang. Cặp bài trùng Rooney – Chicharito đang đạt phong độ rất cao, Giggs – Carrick tạo nên một trục giữa với khả năng sáng tạo vô hạn, Park Ji Sung đang khiến người châu Á phải tự hào, Valencia sau khi trở lại từ chấn thương nặng đã đạt được phong độ hoàn hảo đến không ngờ… Vậy thì, thật khó để nói rằng, Quỷ đỏ thành Manchester tìm thấy lý do để sợ Barcelona – nơi mà trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ngay chính tại quê hương bóng đá của họ.

    [​IMG]Thiên đường đích thực của MU chính là khuất phục Barcelona tại Wembley để trả lại nỗi hận năm 2008. Ảnh: Internet.
    Đã 4 mùa giải liên tiếp gần đây, MU đã 3 lần lọt vào trận cuối cùng của đấu trường danh giá nhất châu Âu – một thành tích đáng kính nể và chưa có đội bóng nào từng làm được trong lịch sử. MU đang ngày càng trở nên già dơ, bản lĩnh và rất lạnh lùng “liệu cơm gắp mắm” để loại bỏ các đối thủ hùng mạnh trên con đường đầy vinh quang và hoa hồng. Không chi nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng, không có nhiều thay đổi về nhân sự nhưng ở châu Âu, cái tên Manchester United chưa bao giờ bị lãng quên. Sức mạnh ghê người đến từ sự đoàn kết của cả một tập thể, xuất phát từ bộ não chiến lược và tài hoa của Alex Ferguson luôn là lý do để các Manucians tin tưởng vào khả năng của đội bóng con cưng có thể làm nên những điều kỳ diệu. MU đang cho thấy, họ là hiện thân của những con Quỷ khát máu với nanh vuốt sắc nhọn và nếu ai tỏ ý khinh thường, cũng đều phải chết.

    Một Chelsea mang trên mình khát vọng tạo nên cuộc lật đổ thần thánh đã phải chuốc lấy thất bại ngay khi hiệp 1 còn chưa khép lại trong chuyến hành quân đến thánh địa Old Trafford. Vậy thì, một Barcelona từ Tây Ban Nha xa xôi khi đến Wembley “lạ nước lạ cái”, họ có phải mang trên mình nỗi sợ hãi như những gì mà đội quân của Ancelotti phải hứng chịu? Tất nhiên, Barca có đủ đẳng cấp để vượt qua điều đó nhưng đừng quên rằng, ở Champions League thì việc đá trên sân khách là một bất lợi rất lớn có thể ngăn cản những đôi chân huyền diệu đến từ lối đá tiqui-taca ma thuật. Thiên đường của MU không phải là chức vô địch Anh lần thứ 19 trong lịch sử mà chính là ngày khuất phục Barcelona để trả lại món nợ đã vay 2 năm về trước, mang về chiếc cúp C1/Champions League lần thứ 4 trong lịch sử. Vận mệnh của người Anh, về lời khẳng định Premier League không thua kém La Liga đang đặt lên vai của các chàng trai áo Đỏ và Rooney cùng các đồng đội, chắc chắn họ sẽ rất quyết tâm để làm được điều đó và làm rạng danh nền bóng đá xứ sương mù.

    ha
    hãy xem thằng nhà báo ngu dốt là fan MU viết bài này:
    thứ nhất sân WEMBLEY không phải là sân nhà của MU, cổ động viên sân WEMBLEY này thù MU như điên, và MU cũng ít khi thi đấu thành công trên sân này.
    Barca cũng chẳng lạ gì sân wembley. Năm 92 họ cũng đã giành chức vô địch C1 đầu tiên trong lịch sử chính trên sân này, và giờ biết đâu lại là điềm lành với họ.
    cái đoạn bôi đỏ là cái đoạn ngu nhất. Ac từng 3 lần vào chung kết Cham pion league trong 3 năm liên tiếp: 93,94,95 và giành 1 chiếc cúp. Juve vào 3 năm liên tiếp :96,97,98 và có 1 chiếc cúp. Trước đó thời còn C1 Âjax, Bayern, còn giành 3 C1 liên tiếp 3 năm , thậm chí Real còn giành 5 cúp C1 liên tiếp trong 5 năm đầu tiên.
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    1.657

    Tui là fan MU nhưng đọc mấy bài báo kiểu này hay nói chuyện với mấy fan cuồng cũng thấy khó chịu.
  4. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi nhưng thực sự mình chả thấy xứ Nghệ tốt ở điểm nào ( xét trên bình diện bóng đá ), lối đá chặt chém, cù nhầy, cầu thủ NA đi đâu là ở đó có bè có cánh. Điển hình nhất là HPHN, mang danh là HN mà có trận 11 cầu thủ nghệ an ra sân và ngồi trên băng ghế chỉ đạo HLV cũng Nghệ An nốt. Tình hình nội bộ thì chia ra làm 2 phe nội binh và ngoại binh, nội binh thì lạichia làm 2 phe là nghệ an và nghệ tính :)).

    lê **** mang danh là tiền đạo số 1 VN nhưng mà toàn ăn rùa, lại còn được cái kiểu làm trò với lại dâm tặc thủy tiên.

    Nghệ An là một cái nôi bóng đá của cả nước và cũng nổi tiếng từ trước tới nay với những tuyệt chiêu vả mặt, thọi củi trỏ, phi gầm giầy.....
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Vũ Phong mới được Cu Veo cho liếm đítt nhưng chưa đủ hay sao mà viết thêm một bài thúi từ đầu tới cuối

    Xung quanh vụ tranh đá penalty giữa Công Vinh và Quang Hải

    1/07/2011 05:58 PM
    Trận thắng Macau trên sân Thống Nhất, khi Quang Hải cầm bóng định thực hiện quả đá phạt đền thì Công Vinh, khi ấy đã có 2 lần lập công quyết giành nhiệm vụ ấy về mình.

    Dễ dàng ghi bàn từ cự ly 11 mét, Công Vinh hoàn tất cú hattrick và là người duy nhất ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam cho tới khi kết thúc hiệp một. Công Vinh rất vui và các fan hâm mộ của anh cũng vậy nhưng rõ ràng có nhiều lý do để các CĐV khác của bóng đá nước nhà lo lắng.


    Nên nhớ rằng, tính đến thời điểm 45 phút đầu tiên của trận gặp Macau khép lại thì triều đại Falko Goetz (trải qua 225 phút thi đấu, cả chính thức lẫn giao hữu) ghi được tổng cộng 5 bàn thắng và tác giả của nó chỉ là một mình Lê Công Vinh. Điều gì đang xảy ra với các tiền đạo còn lại từ Quang Hải đến Ngọc Thanh, Đình Tùng...? Rõ ràng, phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân không phải là điều gì hay ho và nhất là ai cũng biết rằng về mặt thể lực, sức bền của Công Vinh đã bị mai một khá nhiều sau hơn một năm chữa trị chấn thương.

    [​IMG]

    Một đội bóng muốn thành công cần phải có các phương án đa dạng phục vụ cho mục đích của mình. Người đi săn không thể chỉ có một viên đạn và ĐTVN cũng không thể chỉ biết trông đợi hoàn toàn vào khả năng ghi bàn của tiền đạo mang áo số 9. Chính thời điểm một người từng bị đánh giá là sẽ hết thời như Công Vinh liên tục tỏa sáng trong triều đại mới của HLV Goetz thì những chân sút còn lại của đội tuyển bắt đầu cảm thấy lo lắng. Người bộc lộ điều ấy rõ ràng nhất là Quang Hải khi anh được xếp đá chính trong trận gặp Macau. Hải “gà” thi đấu cần mẫn và liên tục di chuyển nhưng xem ra anh chưa đủ khả năng để bỏ qua các sức ép và tỏa sáng đúng như những điều mình mong đợi. Khi Công Vinh đã sớm ghi được 2 bàn vào lưới đối phương, Quang Hải bắt đầu sốt ruột và lối chơi bắt đầu tỏ ra thiếu bình tĩnh.

    Rồi đến khi Quang Hải đã ôm bóng đợi sẵn để thực hiện quả penalty nhưng rồi lại phải nhường lại cho Công Vinh thì những “bế tắc” của Quang Hải bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Hải “gà” không còn đứng thật sự trên đôi chân mình nữa và ông Goetz ở bên ngoài sân nhận ra điều đó. Tân HLV trưởng đưa Ngọc Thanh vào sân và tiền đạo này tỏ ra “lỳ” hơn khi không phải chịu nhiều sức ép bởi lần lên tuyển này được đánh giá là may mắn và chẳng biết bao giờ Thanh “khùng” mới trở lại. Ngọc Thanh ghi bàn và thậm chí còn kiến tạo rất tốt cho các đồng đội lập công. Rõ ràng việc có một trạng thái thoải mái giúp Ngọc Thanh thành công hơn nhiều so với Quang Hải cho dù về năng lực thì Hải “gà” mới là người nắm lợi thế.

    Lý giải hành động của Công Vinh. Những người am tường cho rằng cái uy của Vinh ở đội tuyển là quá lớn và Quang Hải không thể dùng cái “tôi” của mình để đi ngược lại. Công Vinh lúc này cần một màn trình diễn bùng nổ thật sự, được tối đa hóa bằng một cú hattrick để đánh dấu sự trở lại hoàn hảo ở đội tuyển quốc gia. Vô tình, Quang Hải trở thành “nạn nhân” khi Công Vinh muốn ghi bàn bằng được.

    Chỉ mong rằng Quang Hải sẽ không nản lòng sau những gì vừa diễn ra và Công Vinh sẽ “đáp lễ” đối tác bằng việc hỗ trợ tối đa cho Quang Hải tìm kiếm bàn thắng trong trận lượt về. Đó mới là kịch bản tốt nhất và minh chứng cho sự đoàn kết trong lòng đội tuyển.

    VŨ PHONG
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Kêu gọi xếp Trọng Hoàng- Văn Bình làm cặp tiền vệ trung tâm thì tôi thấy vẫn không yên tâm, bởi không ai trong cặp này là tiền vệ thủ chuyên nghiệp. Văn Bình thì hơi giống cách chơi của Pirlo, nghĩa là đá thấp nhưng vẫn cần một thằng cao to đen hôi để quét bóng bên cạnh

    http://bongdaplus.vn/Cac-DTQG/U23-Viet-Nam-Cam-hung-cho-tuong-lai/26451.bbd

    Khi các tiền vệ cánh tạo được niềm tin với trình độ của mình, HLV Falko Goetz giờ đang đau đầu với cặp tiền vệ trung tâm. Dễ dàng nhận thấy, Trọng Hoàng đang được đào tạo để trở thành người cầm chịch lối chơi cho U23 Việt Nam. Với nền tảng thể lực sung mãn, nhanh nhẹn, khéo léo và đặc biệt là lối chơi quả cảm, có tính đột biến cao, Hoàng “bò” là cái tên duy nhất có thể đảm đương được vị trí tiền vệ công, chơi ngay phía sau tiền đạo cắm. Trong khi đó, vị trí tiền vệ phòng ngự đang là điểm yếu nhất ở tuyến này. Cặp Trọng Hoàng - Văn Bình đã thi đấu với nhau cả gần chục năm nên rất hiểu nhau và đây nhiều khả năng sẽ là cặp tiền vệ trung tâm chính thức của đội U23 Việt Nam. Nhưng bài toán đặt ra là khi một trong hai hoặc cả 2 không thể thi đấu, ai sẽ là người thay thế?
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    BÓNG ĐÁ ANH



    Xin lỗi nhé, De Gea!13:37 18/10/2011 Xem thêm: David de Gea, M.U


    Trong cuộc sống cũng như trong công việc viết lách, nhiều lúc người ta không tránh khỏi cái cảm giác xấu hổ vì một sai lầm. Và sự xấu hổ ấy đã xuất hiện trong tôi ngay sau khi xem xong trận Liverpool – M.U (1-1) ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh hôm thứ Bảy vừa rồi.


    >> Đội hình tiêu biểu vòng 8 Premier League: Gerrard, De Gea và Van Persie
    >> Ferdinand tiết lộ bí mật thành công của De Gea
    >> De Gea “cứu” Man United: Đập tan những chỉ trích
    >> Video: Màn trình diễn ấn tượng của David De Gea vs Liverpool
    >> Sir Alex: Không thể tin De Gea chỉ mới 20 tuổi

    Việc làm đầu tiên của tôi sau trận đấu này là giở lại cuốn nhật ký tác nghiệp của mình, và dừng lại ở những trang viết ngày 7/8/2011. Ở đó, tôi thấy mình đã viết thật nhiều về cái tên “De Gea” – thủ thành của Man đỏ trong trận siêu cúp Man đỏ - man xanh. Mà ý tứ chính của những dòng viết ấy là chê trách. Nào là De Gea mắc lỗi không đáng có trong cả 2 bàn thua của Man đỏ. Nào là cái mặt De Gea trông cứ như mất sổ gạo. Và một thủ môn như thế, dĩ nhiên khó có thể thành công ở một đội bóng như M.U. Không chỉ dừng lại ở những dòng nhật ký, trên mặt báo Công An Nhân Dân, tôi còn bồi thêm 4 lý do khiến De Gea thất bại nữa chứ.


    [​IMG]De Gea đang chững chạc hơn trong khung gỗ MU


    Lý do thứ nhất: Anh ta còn quá trẻ để chịu cái áp lực khủng khiếp của hàng triệu triệu các CĐV lúc nào cũng muốn M.U giành chiến thắng trong mọi trận đấu và mọi giải đấu mình góp mặt.

    Lý do thứ hai: Anh ta cũng còn quá “non” để có thể vượt qua cái áp lực của một thủ thành chưa đến 20 nhưng đã được trả một khoản tiền kỷ lục lên tới 18 triệu bảng.

    Lý do thứ ba: Van Der Sar – người tiền nhiệm của anh đã chơi quá xuất sắc, và chẳng dễ gì để thủ môn người Tây Ban Nha có thể xô đổ cái bóng mà Van Der Sar để lại.

    Lý do thứ tư: Quá khứ chứng minh rằng, cứ khi nào một thủ môn cứng cựa của M.U giải nghệ thì khi ấy nhất thiết có những thủ môn trẻ được lấp vào, để rồi không ít những thủ môn này vì áp lực mà tiêu tan sự nghiệp. Chẳng hạn như sau khi tượng đài Peter Schmeichel giải nghệ tay gôn trẻ Carroll người Đan Mạch đã được mang về, để rồi đã phải chịu những thất bại cay đắng. Kết quả là bây giờ, ở tuổi 33, Carroll đã hoàn toàn thất nghiệp.

    Bốn lý do trên đây không chỉ là sản phẩm riêng có của một mình tôi, mà còn nhận được sự ủng hộ của số đông bạn bè yêu bóng đá. Quả thật, chúng tôi không tin (nóicho chính xác là không dám tin) De Gea có thể thành công trong khung gỗ M.U. Thế nhưng kỳ lạ là cái sự “không dám tin” ấy đã bắt buộc phải thay đỏi theo dòng thời gian. Vì kể từ cái trận siêu cúp đáng xấu hổ ngày 7/8 kia, phải thừa nhận rằng phong độ của De Gea đã tốt dần lên. Anh chàng cứu thua nhiều pha bóng nguy hiểm đã đành, anh còn tỏ ra vững vàng, tự tin về mặt tâm lý nữa – và với một thủ môn, điều thứ hai là cái nền căn bản, đôi khi còn quan trọng hơn cả điều thứ nhất.

    Giờ hãy trở lại với khoảng 15 phút cuối trận M.U – Liverpool, ở cái bối cảnh mà gần như cả một hệ thống phòng ngự của M.U chơi bóng hoang mang, cái bối cảnh mà Livepool tạo sức ép khủng khiếp thì trong đội hình M.U dường như chỉ có một mình De Gea phát sáng. Kuyt sút bóng cận thành, trong một cự ly chỉ từ 3-5 m, và trong một tình huống tấn công rất bất ngờ, De Gea đã ngả người cản phá nhanh đến kinh ngạc. Rồi sau đó không lâu, Henderson vuốt bóng cực “sắc” và cực “lãng mạn” ngoài vòng cấm, De Gea cũng lại rướn người hết cỡ, đẩy bóng khỏi khung thành. Hai pha cứu thua ấy, rõ ràng là hai bằng chứng không thể thuyết phục hơn về sự tiến bộ của De Gea. Hai pha bóng ấy, cộng với quãng thời gian chơi bóng ổn định trước đó như muốn nói rằng: vậy là thủ thành người Tây Ban Nha đã bước đầu đi qua cái áp lực khủng khiếp vốn đè lên mình rồi đấy. Và vậy là cơ hội thành công của anh ở nhà hát của những giấc mơ cũng đã bắt đầu hé lộ rồi.

    Tất nhiên, đường dai mới biết ngựa hay, với một tuổi trẻ nhiều biến cố và nhiều thất thường thì tốt nhất hãy cứ đợi De Gea chứng tỏ mình thêm một thời gian nữa đã. Ở đây, vấn đề đơn giản chỉ là, sau khi xem De Gea trổ tài trong cuộc đấu M.U – Livepool tôi – kẻ viết bài này bỗng thấy xấu hổ quá khi đã “đánh” De Gea tơi bời trong những dòng nhật ký bóng đá của mình, viết sau trận siêu cúp đầu mùa giải.

    Và tôi đã viết một trang nhật ký mới, với chỉ gọn lỏn một câu đơn giản thế này: “Xin lỗi nhé, De Gea!”.

    Phan Đăng
    đây mới đúng là một bài viết bệnh hoạn. Cũng thằng nhà báo này hôm trước chửi, hôm sau thấy nó hay lại nâng và không biết chừng bữa sau nữa lại dìm người ta xuống đất.
    cái bệnh hoạn của bài này còn ở chổ: việc nâng và hạ là công việc thường ngày của một nhà báo thể thao, vậy mà còn bày đặt xin lỗi. Làm như thằng cha nhà báo này cao thượng lắm.
    Phan Đăng là cái thằng thường xuyên lên TV, phát biểu như bố tướng, làm như mình là chuyên gia không bằng
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    các bác ở đây vẫn thường gọi là "chị Đăng" đó mà :)), nắng mưa thất thường là tính cách đặc trưng của chị em mà :))
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Giờ mới biết De Gea là "tay gôn" cơ đấy, thằng bợm này cứ ngồi đó mà sáng tạo nên một loại ngôn ngữ mới.
    Những thằng làm ô nhiễm môi trường văn hóa bằng cách lên ý tưởng bệnh hoạn, dùng ngôn từ, cách hành văn bệnh hoạn vậy mà không bị xử lý, đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói phét.
  10. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Úi chà, mợ Phan Đăng với bài thơ ngẩng cao đầu rời cuộc chơi đây rồi, thôi em lượn ra để có chỗ cho mợ hót.

Chia sẻ trang này