1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không xinh, thực sự không xinh. VẬY THÌ SAO NÀO????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Na.chil.chil, 15/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Xếp thứ 4 thôi sao ? Bạn cho lên nhất hoặc độc đắc luôn đi nhé.
    Cái gì cũng nên thực tế tí chứ bạn. Lạc quan nó cũng phải đúng chỗ.
    [​IMG]
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, không lôi thôi với hai người này vì họ có nói lý đâu. Nếu tôi nói tiếp thì cũng bằng thừa vì họ không nói lý lẽ mà chỉ đả kích cá nhân hoặc dùng quan điểm cá nhân để đánh đồng người đẹp người xấu việc tốt việc xấu. Thế nên topic này tôi không nói nữa. Ai biện luận gì thì cứ việc. Riêng anh xã của tôi thì tôi đề nghị là không nên đôi co với mấy người này làm gì vì dù gì em cũng đã nói là anh đẹp trai phong độ và đó là sự thật. Còn nói nhiều nữa cũng chỉ mang tiếng là cãi cọ với những người không dùng lập luận để nói mà chỉ đả kích cá nhân và giống nòi. Những gì cần nói tôi đã nói xong. Tôi xin mạn phép rút lui khỏi topic này vì không thể đôi co mãi với người không hiểu chuyện. Hơn nữa đẹp xấu không phải ai muốn nói đẹp là đẹp xấu là xấu. Nếu họ đã ghét thì có thể đẹp đi nữa họ cũng nói là ma chê quỷ hờn, cho nên tôi nói quan điểm cá nhân không có giá trị. Cái có giá trị là người anh hùng hay mỹ nhân được thế thượng phong gì từ giao tiếp bên ngoài với xã hội. Còn đôi co ở đây phỏng có ích gì. Tôi có search mấy hình phụ nữ Tây cũng nhiều người không đẹp mắt lắm, nhưng không post lên đây vì như vậy là đả kích người ta. Còn bạn lựa hình xấu và thậm chí là hóa trang thành xấu của người Việt để bêu rếu thì tôi cho là bạn chỉ vì mục đích cá nhân. Ở đâu cũng có người đẹp người xấu, bạn không nên chỉ lựa toàn người xấu để đại diện cho người Việt Nam. Tôi không nói là họ hơn thua với ai nhưng để mà bạn có ý kiến đúng đắn thì ít nhất bạn đem hình hoa hậu Việt Nam ra mà bình luận, xem ưu khuyết chỗ nào, rốt cục có xứng là người đẹp hay không? Mà tôi thiết nghĩ bản thân bạn chưa chắc gì đã là ngoại hình lắm đâu mà chê người khác. Có gì thì cũng tự nhìn bản thân mình trước rồi đi chê người. Có thể bạn nhìn gái Việt bạn không thỏa mãn, nhưng đó là không thỏa mãn cái tôi của bạn vì họ có để ý đến bạn đâu. Nên tôi nói điều này xem ra bạn cũng không hài lòng thì đừng vì đó mà đả kích tôi nhé. Không phải người Việt không đẹp mà là bạn đang bêu rếu người Việt đó thôi. Tạm đây tôi nói thế đã rồi sau này có dịp diện kiến gái đẹp thì bạn cũng đừng nói là xui rủi thế nào mà lại như thế, hay là xấu mà tưởng mình thiên nga. Rốt cục thì là dù vì lý do gì thì bạn cũng chỉ vì ấm ức mà chửi xấu người Việt, chứ lập luận của bạn không chỉ ra được cái sai của tôi mà chỉ nói là bạn thấy gái này đẹp gái kia xấu. Ừ thì bạn thích thì bạn nói đẹp mà bạn ghét thì bạn nói xấu như C cũng được nữa. Thực tế nó thế nào đã con con mắt của các nhà thẩm mỹ bình luận, không tới phiên bạn lên tiếng. Vì họ có cái nhìn khách quan và không có thành kiến với bất cứ nhóm người nào. Tôi nói người Việt đứng hàng thứ 4 là có cơ sở, dù bạn không thừa nhận nhưng tôi biết bạn cũng giống như ai kia chấm nhiều cô gái Việt mà không được hưởng xoáy, nên bạn chê là đúng rồi. Tất nhiên tôi không đưa lên hàng đầu vì chúng tôi có vị trí nhất định, nếu bạn muốn kiểm chứng thì chờ khi nào có cuộc khảo sát khách quan nhất rồi xem ý của tôi nói có đúng không. Còn bạn thì đỡ hơn bạn kia ở chỗ tôi nói không hợp ý bạn thì bạn chỉ phản bác lại chứ không nói tôi là thứ lẻm nhẻm tru tréo. E rằng thù vặt hay thù cá nhân quá lớn mà ảnh hưởng đến phong thái của mình. Mà có phong thái hay không cũng chưa chắc, vì qua cách hành văn như vậy chứng tỏ người hiềm khích và thù cá nhân, chứ tôi dùng những đặc điểm ngoại hình của các giống nòi để biện luận, sao cho là tru tréo được, bác thấy câu nói của bác có khiếm nhã không. Tôi không trả lời bài của bác bên diễn đàn kia thì cũng đừng thù hằn mà qua đây đả kích như thế chứ. Tôi nói rất lịch sự, có lập luận rõ ràng, chứ có nêu quan điểm cá nhân hay là chỉ trích ai đâu mà bảo tôi tru tréo. Thế cho nên nói nhiều cũng bằng thừa, vì người có mục đích xấu thì không bao giờ nói lý lẽ mà chỉ châm châm vào cái mặt bằng của người ta mà đốt như ong. Như vậy thiết nghĩ không phải là hành động của kẻ có tư chất, càng không phải là người có tiếng nói trong xã hội. Nên tôi nghĩ tôi phải rút lui khỏi topic này và khuyên những bạn có ý kiến bênh vực người Việt cũng đừng bức xúc mà phan lại những bài này, vì mình càng nói họ càng đắc chí vì đã làm cho chúng ta phải bứt rứt trước lời khinh bỉ của họ. Thôi thì nước sông không phạm nước giếng, họ có quan điểm của họ, mình có quan điểm của mình. Và bằng chứng là người Việt đa phần quen với Việt chứ ít ai lấy Tây, vì họ chỉ ưa nhìn cái ngoại hình tương đối của nhau thôi, chứ không vọng ngoại. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi đề cao chủ nghĩa cá nhân mà có ý là người Việt đủ hình thức để những người tìm bạn trăm năm không phải đi xa tìm hạnh phúc. Tôi xin dừng ở đây. Ai có ý kiến gì cứ việc, và nhớ là nếu đả kích cá nhân thì tôi cũng không nói lại, vì anh không biết anh sai mà chỉ hành động theo bản năng. Như vậy tôi không có gì để nói. Tôi xin nghỉ post bài trong topic này, và đề nghị các chiến hữu hãy yên vị mà lặng im nhìn họ giương võ mồm, xem họ nói dai tới đâu, càng nói càng thể hiện bản chất của những kẻ vị kỷ và thủ lợi riêng. Thế nhé. Tôi xin nghỉ tại đây. Rút lui không có nghĩa là nhận mình thua cuộc. Mà đơn giản là không có gì để nói nữa.
  3. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Nói thật đừng giận là bạn nên đi đến bác sỹ tâm lý khám bệnh đi. Hình như bạn đang bị căng thẳng gì đó. ?????????
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nói thế này chắc não tớ hổng đủ nếp nhăn rồi. Có cách gì thay đổi sự thật phũ phàng này hông ấy? Có lòng thì giúp tớ với nhé ^:)^
  5. Cogivuidau

    Cogivuidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh thì có tránh đâu,tránh trâu hay là bị trâu đánh.Dĩ hoà vi quý các bạn ơi.Trên khía cạnh con người thì chúng ta là đồng bào cơ mà :) tiếng nói là quan trọng,tôn trọng nhau mới là tiên chỉ.
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em mà thực tâm tin tưởng rằng rút lui không có nghĩa là thua cuộc thì em chỉ ghi 2 câu này rồi té, chứ cần gì gõ một bài dài thế. Hay thật tâm em cũng không tin nên cứ phải làm trái lời mình rao giảng?

    Anh cũng biết rút lui không có nghĩa là (nhận hay không nhận) mình thua cuộc, nhưng em làm cho anh hiểu là riêng trong trường hợp này thì em rất rất sợ hãi bị người ngoài nhìn nhận là thua cuộc nên mới trình bày phân tích lòng vòng ghê thế rồi mới dám chốt câu cuối. Thôi em ạ, thích thì cãi, không thì thôi (rút lui không có nghĩa là thua cuộc), chứ mà rút lui trong hậm hực, vẫn mải miết trình bày thế kia thì tâm không an đâu em, còn chộn rộn lắm.

    Tóm lại anh chỉ bảo là chủng VN xấu, còn từng cá nhân thì có người xấu ng đẹp. Có gì mà nhặng lên thế, hay vừa không xinh, vừa không có duyên ngầm, nên ấm ức mà cãi mãi?
  7. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói vui thế này, ko có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ko có tiền đi thẩm mỹ viện :))
    Chỉ có cách cố mà kiếm tiền thôi :P
  8. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Thẩm mỹ viện chỉ là một cách cứu vãn thôi, theo em để cải thiện vẻ đẹp bên ngoài của tất cả mọi người, vì mỗi công dân đều là đại diện của dân tộc, của đất nước:

    - Cải thiện dinh dưỡng để - nâng cao chiều cao, vẫn còn rất nhiều thanh niên ở nông thôn còn còi cọc.
    - Chăm thể thao: để tăng chiều cao, cơ thể thêm cân đối
    - Tăng cường mỹ phẩm, tác động bên ngoài để có làn da đẹp, mịn.
    - Đặc biệt quan tâm bộ răng, điểm yếu của người VN: nhìn đâu cũng thấy răng 9630, vàng khè, đen xỉn, cải mả, răng thuốc lào.
    - Cải thiện môi trường để có không khí tốt, không khí tốt mới có làn da đẹp, cơ thể khỏe. Da của em vốn đẹp sau nhiều năm chạy xe máy đường Phạm Hùng Hà Nội nên giờ không khác gì da trâu,
    - Tăng cường lai giống với các chủng đẹp như Ý, Hung, Mẽo, Ixrael, Iraq vv... để có thế hệ sau đẹp hơn, biến cái mũi tẹt thành cái mũi dọc dừa

    Hy vọng 100 năm nữa gái xinh VN đạt tỷ lệ 6/10.
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Sợ vài bác quá, không biết các bác đi bao nhiêu nước, ở được bao lâu rồi mà nói như đúng rồi. Các bác chém vậy những người đã được mục sở thị người ta cười cho đấy ạ chứ rảnh đâu ngồi xem bác đôi co đúng sai.

    Em cũng không thừa hơi để phân tích hay đôi co, với em nó sai chi chít. Bác xem bài báo dưới để xem bác chém con gái Bắc Âu xấu thế nào.

    http://vietbao.vn/Giai-tri/10-thanh-pho-san-sinh-kieu-nu-dep-nhat-the-gioi/30198577/237/

    Em xin phép nói 1 câu: người yêu, đối tượng, bạn bè ... xung quanh của các bác xấu không có nghĩa là con gái Việt Nam xấu.
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thế em đã "mục sở thị" chưa? Anh thì rồi em ạ, nên anh mới nói. Em không rảnh đôi co mà cũng tòi ra được 1 bài đôi co kìa em.

    Anh có nói gái Bắc Âu XẤU đâu, em lại nói điêu cho anh rồi, anh nói ng ta "thô". Thô là vì sao, vì cao to quá, đô con quá, chủng Việt anh ta thấp bé. Em sao nói điêu là anh nói họ "xấu" thế? Giả sử anh là trai Bắc Âu cao 1.95 thì anh thấy gái Bắc Âu phù hợp, nhưng vì anh lùn như ng Việt nên anh thấy họ thô. Em hiểu chưa?

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em có thấy em tự vả mồm không em? Em nói thế này này: "Em xin phép nói 1 câu: người yêu, đối tượng, bạn bè ... xung quanh của các bác xấu không có nghĩa là con gái Việt Nam xấu." Thế mà em lại nói: "Với em nó [quan điểm đó] sai chi chít"

    Theo em là vì em mục sở thị khác nên em có quan điểm khác, còn quan điểm của anh “sai chi chit”, nhưng cũng chính em bảo là “đừng vì xung quanh mình như thế mà cứ nghĩ cả dân tộc như thế”. Hóa ra em tự mâu thuẫn quan điểm chính em à?

    Nhân thể, phụ nữ VN quanh anh nhìn khá được, vì anh ở thành phố lớn, lại chỉ gặp toàn các mợ làm việc ở vp nước ngoài mà em, họ biết chăm chút bản thân lắm. Nhìn bề ngoài được mà cư xử cũng ổn. Nhưng bất chấp thực tế đó, chủng Việt (cả nam lẫn nữ) đều không được đẹp lắm khi so sánh với các chủng khác. Hơn được có vài chủng xấu mà thua xa nhiều chủng đẹp.

Chia sẻ trang này