1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không xinh, thực sự không xinh. VẬY THÌ SAO NÀO????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Na.chil.chil, 15/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Nguời Việt mình cũng có người đẹp đấy chứ, bác thử vào những nơi nào thật sang trọng xem, toàn em xinh, bác vào BigC thì kiếm đâu ra.
    Nói chung thì dân vùng ôn đới hàn đới thì cao ráo trắng trẻo đẹp người, dân nhiệt đới thì nhỏ con đen đúa và xấu xí hơn. Đây là thực tế khách quan không ai có thể phủ nhận.
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Xinh hay xấu còn do quan điểm mỗi người.Em nói 1 cách khách quan,theo quan điểm của em thì người như Trần Thu Hà có thể liệt vào hàng ngũ xấu như ma cấu (trước khi sang Mĩ định cư),thế nhưng mà bọn tây bên đấy lại chẳng suýt xoa em này xinh thế cơ chứ....Đấy,thế giới mấy tỉ người là mấy tỉ cái quan điểm,hơi đâu mà ngồi xét mấy cái đấy.
    Quan điểm của em : I'm not the number one but I'm the only one.
    Xấu đẹp quan trọng gì,đẹp mà rỗng thì bị người ta gọi là bình hoa,không đẹp thì bị gọi là tầm thường,khó coi thì bị gọi là cá sấu.Đấy,sốt ruột,người đời,kiểu j chả nói được.Vẻ bề ngoài nếu có đk thì chịu khó chăm chút 1 tí cũng tốt,nhưng ăn nhau cái cá tính cơ.
    Chẳng hạn như em nài, tự tin mình thuộc thế hệ 8x dũng cảm đến mức ở tuổi này rồi mà ra đường không cần tút tát vẫn dám vén tóc ngẩng cao đầu . Nhìn nhiều em 9x bây giờ, sáng ko trang điểm đố dám ló mặt ra khỏi phòng đấy.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh SH ơi đừng post hình khổ của người ta nữa nghe, không được Đạo đó. Em nói có gì không phải anh thông cảm nha, nó là bằng vậy mà mấy tây là nó khởi hành rồi, trễ là e không kịp (nó là thằng D~ đơ nhà Xinh đấy) nói nôm na là nó đi hỏi vợ (tình nhân của nó đấy) mà em xinh em xấu em chả thì nó cũng đừng đụng hàng, thế nên nó chạy. Chứ không phải nó quấn lấy tình nhân đâu. Tình nhân là cô ấy khơi gợi, chứ nó thì thích em Xinh đấy, chung thủy mà, có đâu như em chạy đi xa mãi, ai vẽ nó không có hậu chi. Phước ba đời nhà nó...
  4. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Tất cả các vĩ nhân kiệt xuất trên thế giới đều có hình thức từ khá trở lên, dường như mặt mũi đẹp đẽ thì cái bộ não nó cũng phát triển hơn thì phải. Cho nên các cụ nhà mình có câu " xấu người xấu cả .. ". Bọn Âu đẹp người nên bộ não cũng phát triển khá hơn và tiến đến văn minh nhanh hơn, sớm hơn.
  5. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Quả thực bác cutruoi nói rất khái quát và chính xác.
    Biết mình xấu để làm mình đẹp hơn là việc rất tốt phải không ạ, dù thực hiện được rất chi là khó. Tuy nhiên với công nghệ gen phát triển, sẽ có thời điểm người ta can thiệp được vào bộ gen để cải tạo những nét xấu.
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đồng ý cái này, vì 2 lẽ:

    Thứ nhất là nhiều người xấu ối ra: Napoleon lùn tịt, Lưu Bị tay dài quá gối, tể tướng gì gì đấy lưng gù...Đáng ra phải nói là: "Ng có hình thức xấu thì để vươn lên địa vị cao trong xã hội thì phải khôn ngoan sắc sảo nham hiểm hơn người"

    Thứ hai, nếu xét dạng người mẫu ca sĩ diễn viên...này nọ (gồm cả MC, nhà thiết kế mẫu tóc mẫu áo mẫu quần mẫu váy, nhạc sĩ, đạo diễn...) thì sau một thời gian tính từ khi bắt đầu hơi nổi nổi thì hình thức họ nhìn khá hẳn ra, vì phải trang trí bề ngoài cho nó ổn để công chúng còn nhìn vào. Ngoài ra, ai nhờ nổi tiếng mà giàu có thì còn có thể thuê riêng stylish cho mình + thuê riêng huấn luyện viên thể hình + có khi còn giải phẩu thẩm mỹ ==> Họ sẽ làm nổi bật những nét đẹp nhất của họ và giấu đi những điểm "gồ ghề" của họ.

    Cái này nếu ai có trang điểm thì biết: Lúc đầu bôi trét rất gớm, nhưng mỗi ngày trang điểm 1-2 lần thì một người sẽ dần dần nhận ra ưu và khuyết điểm của mình rồi tìm được cách trang điểm hiệu quả nhất để LÀM ĐẸP mình. Thế nên chả sai khi nói: Không có người (phụ nữ) xấu, chỉ có người (phụ nữ) không biết tự làm cho mình đẹp (hơn so với cái bề ngoài cha mẹ cho mình). Đàn ông cũng thế, chả riêng gì phụ nữ, lắm anh xấu gớm, có anh lại biết chải chuốt tinh tươm cho mình khá hẳn lên.
  7. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Về cái trang điểm, thì chỉ có tác dụng với khuôn mặt đã có đường nét tương đối, chỉ có 1 vài khiếm khuyết nhỏ, cần đánh trang điểm để che bớt khiếm khuyết nhỏ đó, tăng thêm ưu điểm. VD nét mặt thanh tú như da hơi đen, phải oánh cho trắng.

    Chứ còn đã là những khiếm khuyết dạng phá tướng như mũi to, mũi bè, răng vô, răng 9630, đen xỉn, mồm vêu, môi dầy (rất hay gặp ở người Việt Nam) thì càng bôi trát, càng dị hợm.
    Mời anh chị em tham khảo 1 cái ví dụ
    http://tintuc.xalo.vn/001817221400/ca_si_tran_thu_ha_tuong_lai_cua_toi_la_ha_tran_produtions.html
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy :D
  9. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Ơ ... thế chả ai vào bảo người việt đẹp nữa à ??

    buồn quá chả có ai chém nữa...

    lang thang một mình nơi box vắng cô đơn quá
  10. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    TRONG KHU VỰC, mình thì lại thích style dân Thái cả trai lẫn gái, cảm giác người ta đẹp đều đặn mà tính tình lại hiền lành giống dân ĐBSCL của VN :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Yu à, đừng có phủ nhận công nghệ làm đẹp, mình thì thấy Thị Nở cỡ nào mà có tiền đầu tư cho nhan sắc cũng có thành quả hết á,... mà một khi tút được nhan sắc người ta sẽ cảm thấy tự tin, thoải mái, lại càng thấy mình đẹp hơn.

    Mũi to: sữa mũi: 5tr
    Mắt hí: cắt mắt: chắc cỡ 8tr, đoán đại
    Mặt mụn: bắn lade 70k.cm2
    Răng to mài nhỏ, rnag nhỏ bọc cho to, răng dày nhổ bớt, răng đen tẩy trắng (ko trắng bóc cũng đỡ phần nào)
    Môi dày: chỉnh mỏng, môi mỏng đi bơm....

    Thật sự hồi xưa minh ko ủng hộ mấy cái đồ giả này đâu, tuy nhiên là công cụ để phụ nữ có thể tự tin hơn, tại sao không? Như tụi HQ, trước khi đi pvan xin viec, đi làm 1 cuộc đại tu...

    CHỉnh sửa chút xíu cho mặt mày sáng sủa, rạng rỡ cũng là tốt, mình thấy bản thân đẹp, ngươi chung quanh nhìn vô cũng thấy vui, mọi người đều vui vẻ...

    -----------------------------
    Xưa ghét mấy bé người đẹp, sắc đẹp va IQ tỉ lệ nghịch
    Nay có con gái sẽ chuyển nhà về Hải Phòng ở >:)>:)>:)

Chia sẻ trang này